Những con số biết nói của "chiến sỹ áo xanh" thành Vinh

(Dân trí) - “Mỗi việc chúng em làm chỉ mong thí sinh và phụ huynh an tâm trong các kỳ thi. Mỗi bước chân chúng em đi với mong muốn tất cả các sỹ tử được an tâm hơn khi đến thành phố đông đúc người...”, Thương - SVTN chia sẻ sau khi kết thúc mùa thi 2012.

Những chiến sỹ áo xanh không biết mệt mỏi

Từ ngày 30 tháng 6 đến 10 tháng 7, chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2012 tại ĐH Vinh đã đạt được nhiều thành tích đáng nể. Theo đó, Hội SV trường đã thành lập được 40 đội tiếp sức mùa thi với hơn 1.200 lượt sinh viên tham gia tình nguyện, tư vấn được 21.529 lượt; giới thiệu phòng trọ giá rẻ và miễn phí 2.456 phòng, thực hiện hơn 2.322 chuyến xe lai miễn phí, giữ đồ cho 7.376 lượt thí sinh.

Ngoài ra SV tình nguyện tiếp sức mùa thi ĐH Vinh còn giúp sửa hồ sơ cho hơn 70 thí sinh bị sai và thiếu thông tin, chở 2 thí sinh đi bệnh viện cấp cứu do bị ngất.

Đặc biệt, trong số hàng ngàn sinh viên tình nguyện có hơn 26 sinh viên là con gia đình nghèo khó khăn, bố mẹ mất nhưng những ngày diễn ra kỳ thi các bạn đều thể hiện tình thân ấm áp qua những việc làm cụ thể như chạy xe lai miễn phí, đưa đón các thí sinh đến điểm thi...
 
Những chuyến xe chở sĩ tử miễn phí đầy tình yêu thương.
Những chuyến xe chở sĩ tử miễn phí đầy tình yêu thương.

Sinh viên Nguyễn Lê Hằng tâm sự: “Chính trước đây em được các anh chị đi trước dẫn dắt thì nay em phải làm điều đó để báo đáp những gì mà các anh chị trước đã giúp em. Em có được ngày hôm nay là cũng nhờ những người đi trước. Việc làm của chúng em càng thấy ấm áp tình yêu giữa thí sinh và người nhà hơn anh ạ. Chúng em mỗi người mỗi việc và sau khi kết thúc chương trình thấy tâm tư thoải mái, thanh thản hẳn lên”.

Ngoài ra, các đội sinh viên tình nguyện ĐH Vinh đã làm các hàng rào sống để phân luồng giao thông, giúp giải tỏa ách tắc giao thông trước khu vực cổng trường Đại học Vinh để đảm bảo kỳ thi an toàn, không có va chạm giao thông đáng kể nào xảy ra.
 
Những chuyến xe chở sĩ tử miễn phí đầy tình yêu thương.
Hàng trăm SVTN cùng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông lập rào chắn sống đảm bảo cho các thí sinh qua đường đến điểm thi.

Ấm áp tình người những ngày lai kinh

Giữa cái nắng chói chang của những ngày cuối hạ, sỹ tử khắp nơi về cụm thi Vinh “lai kinh ứng thí”. Những khuôn mặt hốc hác vì lam lũ, những gương mặt hằn vẻ lo âu, chồng chất lo lắng về khoản chi tiêu trong những ngày thi cho việc ăn uống, chỗ nghỉ ngơi ở nơi phố thị... Và tấm lòng rộng mở của người dân, những việc làm ân tình của các đơn vị, địa phương đã thắp sáng mùa thi.

Dù không phải là lịch họp xóm định kỳ, nhưng hai xóm Phong Hồ và Xuân Sơn (xã Nghi Xuân, Nghi Lộc) đã tổ chức cuộc họp đột xuất. Nội dung tập trung vào việc đón tiếp thí sinh và người nhà thí sinh trong những ngày thi đại học. Gia đình bác Nguyễn Xuân Long (xóm Phong Hồ) dọn dẹp phòng ngủ của con trai (đang học ĐH ở TP.HCM không về nghỉ hè), thay chiếu, chăn màn để đón tiếp các sỹ tử chia sẻ:
 
“Hồi đi bộ đội, chiến đấu ở Quảng Trị nếu không có sự chở che, đùm bọc của người dân thì tôi cũng không thể có ngày hôm nay và cũng chưa chắc đã qua khỏi bom đạn chiến tranh? Rồi lần lượt đưa 3 đứa con đi thi ở Đà Nẵng, Sài Gòn cũng ở nhờ người dân cả. Đây là cơ hội để gia đình tôi trả lại ân nghĩa đó... cho các sỹ tử ở để ứng thí trong những ngày vừa qua. Tôi thấy việc mình làm hôm nay thật có ý nghĩa làm sao. Tôi cảm thấy lòng mình thảnh thơi lắm, vui quá chừng luôn...”.
 
SVTN xách túi đồ đón sỹ tử qua đường.
SVTN xách túi đồ đón sỹ tử qua đường.
 
Hay như Trường CĐ Nghề du lịch thương mại Nghệ An cũng đã giành 1.500 chỗ ở miễn phí cho thí sinh và người nhà tại ký túc xá của trường trong những ngày diễn ra kỳ thi.
 
Chia sẻ cùng PV, anh Bùi Huy Phú - Trưởng ban quản lý KTX - Trường CĐ Nghề thương mại du lịch Nghệ An cho biết: “Mỗi thí sinh có một người nhà đi kèm đều được bố trí ở trong ký túc của trường.
 
Khu KTX của trường mới xây, đầy đủ công trình phụ, tủ đựng đồ, quạt mát, điện sáng, nước uống và nước sinh hoạt. Tính sơ qua hai đợt thi, nhà trường trích kinh phí vài trăm triệu đồng để trả tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh... Nhưng điều đó chẳng là gì cả, cái quan trọng là tình con người với nhau mà thôi”.
 
Còn trường mầm non Nghi Thu các cô đã đứng ra đảm nhận việc phục vụ hơn 1.500 suất cơm giá rẻ cho thí sinh và người nhà trong những ngày diễn ra thi. “Giá cơm ở các nhà hàng vào thời điểm này khá đắt đỏ, lại không đảm bảo đủ chất, an toàn vệ sinh thực phẩm. Với đội ngũ cô nuôi của trường, có kinh nghiệm, mua thực phẩm tươi, chế biến đảm bảo phục vụ các em trong hai đợt thi, hoàn toàn chỉ lấy tiền thực phẩm còn miễn phí công phục vụ”, cô Nguyễn Thị Vỹ, Hiệu trưởng trường Mầm non Nghi Thu cho biết.
 
SVTN xách túi đồ đón sỹ tử qua đường.
Đặc biệt, năm nay cụm thi Vinh sau hai đợt thi đã huy động được các doanh nghiệp hỗ trợ hơn 3.000 suất cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Ngoài ra những thành viên của Trung tâm hỗ trợ sinh viên trường ĐH Vinh trong hai đợt thi đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay phục vụ hơn 3.000 những suất cơm miễn phí cho thí sinh nghèo...

Gầy rộc vì quãng đường dài theo con đến trường thi, trán như hằn thêm những nếp nhăn lo âu vì trăm khoản phải tiêu... Nhưng tấm lòng thơm thảo, sự nồng hậu của người dân xứ Nghệ đã làm vơi đi những lo toan đó, làm ấm lòng sỹ tử đã giúp các em vượt qua kỳ thi một cách có thể nói là khá trọn vẹn và đầy tình yêu thương.  

Nguyễn Duy