Những cô nàng rất lạ

Năm ngoái, sau khi đậu thủ khoa khối D (khoa Báo chí) đại học KH - XH&NV TPHCM, học được một học kì, Phương bất ngờ... nghỉ học.

"Nhỏ bạn tui thiệt ngộ hết sức, thi đậu đại học mà không học...". Câu chuyện kể về cô bạn rất "ngộ" của Nguyệt Hương (SV năm 1 Đại học KH - XH&NV TPHCM) tại buổi họp mặt như chạm phải "nỗi lòng" của hai người khác. Ngay lập tức, họ cùng đồng thanh: "Nhỏ bạn tui cũng vậy đó!". Thế là, "hồ sơ" của những cô nàng "khác người" nhanh chóng được nhóm bạn chia sẻ với nhau...

Hồ sơ thứ nhất: Cô gái dám... đi

"Bật mí" danh tánh: Lê Thanh Phương (19 tuổi, cựu học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TPHCM).
 
Những cô nàng rất lạ  - 1

Hành động lạ:

Năm ngoái, sau khi đậu thủ khoa khối D (khoa Báo chí) đại học KH - XH&NV TPHCM, học được một học kì, Phương bất ngờ... nghỉ học, xin bảo lưu điểm, dành trọn nửa năm để đi đó đi đây xem thế giới bên ngoài có gì đặc biệt. Máu phiêu lưu thôi thúc Phương xách balô một mình tự thực hiện "tour bụi" đến Trung Quốc, Malaysia, Campuchia... (bằng tiền tự dành dụm trong nhiều năm). Phương bảo không muốn cứ chúi mũi vào việc học, đến khi tốt nghiệp lại lao đầu vào công việc. Đôi khi, bạn cần dừng lại một chút để chiêm nghiệm bản thân.

Nhưng đi chu du các nước mà không "xí xô xí xào" với dân bản xứ thì cũng "huề vốn". Thế nên, song song đó, Phương sắp xếp thời gian "bồi bổ" vốn tiếng Anh ("người ta" vừa đạt Toefl iBT 89 điểm đó nha!), đồng thời học thêm tiếng Hoa, Tây Ban Nha để thuận lợi hơn trong việc khám phá "bí mật" những nơi mình đến. Phương chia sẻ: "Ở Trung Quốc, tớ thấy hầu hết mọi người đều trong tư thế vội vã. Thậm chí, trên phố, không ai nhìn ai, cứ thẳng một đường mà đi. Tìm hiểu, tớ mới biết ở đất nước đông dân nhất thế giới này, người nào chậm sẽ có nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc cạnh tranh mang tính sống còn". Và đó cũng là tác phong làm việc mà Phương đang hướng đến.

Đi, kết bạn, trải nghiệm bản thân, Phương tự nhận mình "lời to". Cô bạn dự định sẽ tiếp tục khám phá vài nơi nữa để "lận lưng" thêm vốn sống trước khi trở lại trường đại học vào tháng 10/2010.

Hồ sơ thứ hai: Cô gái không sợ... già

"Bật mí" danh tánh: Nguyễn Việt Vân Anh (lớp 12 Anh trường Phồ Thông Năng Khiếu, Q.5, TPHCM).
Những cô nàng rất lạ  - 2

Hành động lạ:

Thuở bé, Vân Anh thích đọc truyện cổ tích, rồi đâm ra mê mẩn hình ảnh cung điện, đền đài, chùa chiền... Tò mò muốn khám phá nét văn hóa độc đáo của những công trình kiến trúc ấy, Vân Anh thường xuyên "đột nhập" vào các ngôi chùa, đền thờ của người Khơ - me, Chăm... để tận mắt nhìn ngắm và đối chiếu với tư liệu sưu tầm được. Hè năm ngoái, Vân Anh khiến gia đình "hú hồn" khi xin phép đi tham quan cùng lúc 15 ngôi chùa, đền thờ ở miền Tây. Ba mẹ vừa gật đầu đồng ý, cô bạn lập tức phóng thẳng lên xe buýt đi một lèo. Ngày về, hành trang của cô bạn "nặng" thêm khá nhiều những phát hiện thú vị. Giao thừa năm nay, Vân Anh viếng thăm 10 ngôi chùa bằng cách... đi bộ. "Lượm" được chuyện gì mới lạ, Vân Anh lại "xì" với bạn bè ở khắp nơi trên thế giới qua email. Ngược lại, cô bạn cũng "bắt" mọi người "bật mí" chuyện lạ của họ với mình như một cách chia sẻ thông tin.

Sắp tới, Vân Anh tiếp tục "tấp" vào những nơi vốn vắng bóng giới trẻ và sẽ thi vào khoa Quan hệ Quốc tế trường đại học KH - XH&NV TPHCM để có điều kiện tìm hiểu văn hóa các nước.

Hồ sơ thứ ba: Cô gái “khác người”

"Bật mí" danh tánh: Lê Vân Anh (SV năm 1 Đại học KH - XH&NV TPHCM).
Những cô nàng rất lạ  - 3

Hành động lạ:

Năm ngoái, Hardrock Café khai trương ở Việt Nam, yêu cầu ứng viên xin việc phải biết tiếng Anh + kiến thức về nhạc rock + am hiểu ít nhất 1 môn năng khiếu. Đọc được tin này, Vân Anh thấy đây là cơ hội để khám phá bản thân. Thế là, Vân Anh quyết định tạm gác việc học, tập trung luyện ngón đàn ghi - ta, nghiên cứu clip trên mạng để tự học múa ghế... nhằm "xí" chỗ làm. Sau bao nỗ lực, Vân Anh đã vượt qua hàng trăm ứng viên khác để được nhận vào làm ở vị trí tiếp tân.

Và cô bạn "khác người" này đã chứng minh quyết định táo bạo của mình rất đáng "đồng tiền bát gạo". Trước hết là học được cách nói tiếng Anh của người Mỹ bản xứ, lối giao tiếp, ứng xử "hay hay" của các vị khách đến từ nhiều nước trên thế giới... Và từ môi trường rất "rốc" ấy, Vân Anh càng trở nên "lạ" hơn.

Hoàn thiện vốn tiếng Anh + nạp thêm vốn sống trong quá trình làm việc, Vân Anh tự tin sẽ rinh được một suất học bổng du học (cô bạn đang chờ kết quả) và sẽ "khỏe re" nếu phải sống một mình nơi xứ người.

Theo Thúy Vy - Nguyệt Hương
Mực Tím