Những cái nhất của lễ hội "lửa băng"

Lễ hội “Băng giữa Lửa hè – nổ bùng thơm mát” do nhãn hàng Closeup tổ chức đã cho các bạn trẻ Sài thành một sân chơi sôi động, sảng khoái, với những cái “nhất” khó chương trình nào có được.

Khó mà tưởng tượng được có chương trình nào khiến giới trẻ quan tâm như lễ hội thơm mát lần này. Ngay từ những ngày chuẩn bị khởi động chương trình, một lượng khổng lồ các bình luận, lượt thích “tấn công” Fanpage Closeup, nơi cập nhật từng giờ từng phút tiến trình của sự kiện. Về công tác chuẩn bị, BTC cũng đã phải huy động hàng trăm khối đá, hàng ngàn trái bong bóng, đèn led...

Không những thế, từng trò chơi trong lễ hội cũng khiến nhiều người choáng ngợp bởi sự tham gia cuồng nhiệt của các bạn trẻ. Từ khi vào cổng, gần 2 nghìn người đã đứng xếp hàng cùng một địa điểm là nhà thi đấu Nguyễn Du làm cư dân mạng xôn xao, người không biết thì thắc mắc có gì ở đó vậy? Còn người đã biết mà chưa có vé thì tiếc hùi hụi.

Bạn trẻ háo hức soát vé để vào lễ hội.
Bạn trẻ háo hức soát vé để vào lễ hội.

Trong khu Lửa, các cô gái và chàng trai năng động tham gia vào điệu vũ salsa quyến rũ bên cạnh các “chân dài” hóa trang như các cô gái Hawaii, tiếp theo là vũ điệu Hawaii cực sung, cùng lắc lư, uốn mình và thả lỏng theo điệu nhạc tuyệt vời.

Bạn trẻ háo hức soát vé để vào lễ hội.

Đến quầy bar Băng, sự nhiệt tình của những người tham gia khiến cho băng cũng muốn tan chảy. Các bạn trẻ chụp hình, nhảy nhót cùng tượng băng, uống cocktail trong ly băng tuyệt ngon, tất cả làm không khí rộn rã và hào hứng khó tả. Mọi người cùng tận hưởng cái lạnh âm 5 độ C trong quầy bar Băng lớn nhất Việt Nam giữa thành phố quanh năm đầy nắng nóng này.

Bạn trẻ háo hức soát vé để vào lễ hội.

Gần 500 người tham gia nhảy trên bạt lò xo hôm đó, họ hò hét và cười sảng khoái vì được hưởng thụ cảm giác “bay tạm thời” trên không trung. 

Bạn trẻ háo hức soát vé để vào lễ hội.

Nút kết tuyệt vời của lễ hội là đêm nhạc sôi động với sự góp mặt của toàn “sao” xinh, “sao” tài của showbiz Việt với các màn biểu diễn hấp dẫn. Lần đầu tiên, người tham gia chứng kiến tận mắt sự kết hợp đầy nghệ thuật, hòa hợp và thăng hoa giữa hai thái cực Lửa và Băng.
 
“Khó mà miêu tả bằng lời được. Đẹp! Nghệ thuật! Nếu lúc trước Nghi nghĩ nóng – lạnh, Băng – Lửa là đối lập, thì qua màn biểu diễn đấy, Nghi biết thêm rằng, đối lập nhưng chưa chắc triệt tiêu nhau, thậm chí hoàn toàn có thể hòa quyện với nhau. Giống như tính cách của con người vậy”, Diễm Nghi, 23 tuổi, cho biết.

Bạn trẻ háo hức soát vé để vào lễ hội.

Chưa hết, hơn hai nghìn bạn trẻ có mặt phía dưới khán đài đã cùng nhau đưa điện thoại lên tạo thành khối pha lê đông nhất trong nghi thức mở màn buổi biểu diễn. Không những thế, trong giây phút cao trào nhất, hàng ngàn bóng đèn led được thả xuống, khiến cho người người ồ lên kinh ngạc và thích thú.
 
Để có được sân khấu lung linh và cảnh tượng “sao rơi” hoành tráng, Ban tổ chức đã phải chuẩn bị đến một lượng lớn đèn thả rơi, không kể hệ thống ánh sáng với đèn led lớn hơn xung quanh sân khấu.

Với những con số đáng ngưỡng mộ như thế, giới trẻ Sài Gòn sẽ còn nhắc tới lễ hội lửa băng dài.

Với những con số đáng ngưỡng mộ như thế, giới trẻ Sài Gòn sẽ còn nhắc tới lễ hội lửa băng dài.