Nhật ký giàu cảm xúc trên đất Nhật của Miss Teen Diễm Trang

(Dân trí) - Là một trong 29 thành viên đoàn Việt Nam tham gia hành trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP), Miss Teen Diễm Trang tỏ ra thích thú với những khám phá văn hoá mới lạ tại Nhật Bản cũng như kết giao bạn bè quốc tế.

Nhật ký giàu cảm xúc trên đất Nhật của Miss Teen Diễm Trang
29 thành viên đoàn Việt Nam tham gia chương trình SSEAYP 2012 cùng nhau xếp hình Tổ quốc.
 
Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Gương mặt tuổi teen (Miss Teen 2010) Nguyễn Lâm Diễm Trang đã năng nổ tham gia hoạt động xã hội giúp đỡ trẻ mồ côi, bệnh nhi cũng như hoạt động dành cho sinh viên (tham dự hội thảo "Phát triển kĩ năng lãnh đạo cấp quốc gia tại Hà Nội" năm 2010, tham gia cuộc thi "International University Challenge", góp phần tổ chức chương trình" Gặp gỡ các nhà lãnh đạo" tháng 4/2010...)
 

Và mới đây nhất cô bạn sinh năm 1991 đã được chọn làm thành viên của đoàn Việt Nam tham dự chương trình giao lưu văn hoá mang tên Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP 2012) nhờ vào bảng thành tích hoạt động ngoại khoá ấn tượng của mình.

 
Diễm Trang trong chuyến hành trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á.
Diễm Trang trong chuyến hành trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á.
 

Trong chặng đầu tiên của hành trình SSEAYP 2012 ở Nhật, Diễm Trang chia sẻ, cô bạn đã học được rất nhiều điều bổ ích. Trên trang cá nhân của mình, Trang viết: "Mình được trọ ở một gia đình nội trợ, trong một khu chung cư, không lộng lẫy nhưng đây có thể nói là một gia đình điển hình ở Nhật, cuộc sống khá nhẹ nhàng.

 

Ban đầu khi đợi host family (gia đình Trang tá túc ở Nhật theo chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á) đến đón mình rất hồi hộp, vì người Nhật nói được tiếng Anh rất ít. Thế mà vào được nhà này mình như mừng vô cùng vì có thể giao tiếp và tìm hiểu nhiều hơn.

 

Mình đi khắp Kobe bằng xe buýt và tàu điện ngầm. Có đi xe buýt ở đây thì mới biết tuy cũng chen chúc và ồn ào nhưng sạch sẽ lắm, chị lơ xe cực kỳ xinh đẹp, miệng lúc nào cũng nói như con thoi, đóng vai trò người hướng dẫn du lịch, giới thiệu về Kobe, về các địa điểm nơi đây.

 
Nhật ký giàu cảm xúc trên đất Nhật của Miss Teen Diễm Trang

Diễm Trang và thành viên gia đình tại Nhật mà cô lưu trú theo hoạt động homestay của chương trình. 
 

Mình đi chuyến dài nên nghe liên tục, không hiểu sao họ có nhiều năng lượng thế, ai đưa vé cũng cảm ơn, chưa thấy nơi đâu lịch sự và hiếu khách như Nhật Bản, nhớ lúc ở khách sạn The New Otani ở Tokyo đi đến đâu cũng có người cúi chào, mình thấy ngại hết sức, vì mình nhỏ rất nhiều so với họ.

 

...Có đi mình mới cảm nhận được Kobe khác Tokyo thế nào. Cuộc sống ở Kobe chậm và dễ thở hơn, nơi đây đi đâu cũng thấy em bé, cũng thấy các gia đình đi cùng nhau. Còn ở Tokyo, vào ga tàu ai cũng lầm lũi, chân đi liếng thoắng, gấp gáp trong cả nhịp thở".

 

Ngày thứ 2 ở Nhật, Diễm Trang đã "chịu khó" dậy sớm đi lượn phố phường, tìm hiểu về thời trang, một trong những sở thích bất tận của cô nàng. "Ngày thứ hai bên Nhật, mình hoạt động gần như liên tục từ trưa, chỉ có thời gian rảnh vào buổi sáng. Mình tranh thủ làm ngay một chuyến đến với Harajuku - khu vực của các bạn teen Nhật.

 
Diễm Trang nhận quà chia tay của các bạn trẻ địa phương.
Diễm Trang nhận quà chia tay của các bạn trẻ địa phương.
 
Ở đây mọi người hóa trang y hết như trong truyện tranh. Quần áo, tóc, phụ kiện đều vô cùng sặc sỡ làm mình không rời mắt khỏi họ được, nên phải xin chụp ảnh cùng.
 
Đi cả khu Harajuku đến các cửa hàng mình phải công nhận phục vụ ở Nhật cực kì tốt, chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với khách hàng. Chỉ có điều là rất ít người nói được tiếng Anh nên chẳng ai hiểu mình nói gì".

 

Trang cho biết, cô bạn rất vui vì được tiếp xúc với nền văn hoá giàu truyền thống của Nhật Bản, được gặp gỡ nhiều bạn bè đến từ Indonesia, Thái Lan, Philippin, Lào... Sắp tới, chuyến hành trình sẽ đưa đoàn trở về Việt Nam, sau đó qua Thái Lan và một số nước Đông Nam Á khác.
 
Diễm Trang nhận quà chia tay của các bạn trẻ địa phương.
Bức ảnh ấn tượng được chụp dưới nước của các thành viên đoàn Việt Nam (Diễm Trang ở ngoài cùng bên phải)

 

Tàu Thanh niên Đông Nam Á là chương trình giao lưu thanh niên quốc tế do Chính phủ Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á tổ chức từ năm 1974. Trong 39 năm qua, chương trình này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị giữa thanh niên các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

 

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á lần thứ 39 dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 53 ngày, từ 23/10 đến 14/12/2012, và theo lịch trình các đại biểu sẽ ghé 6 quốc gia bao gồm Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Brunei và về lại Nhật Bản.

 

Theo kế hoạch, 29 thành viên đoàn Việt Nam sẽ trải qua 10-11 ngày đầu tiên trên đất Nhật Bản dự lễ khai mạc, hoạt động "Homestay" (ở và sinh hoạt cùng với người dân địa phương) trong 4 ngày, tham gia "Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo trẻ Nhật Bản - ASEAN" ở Tokyo, kèm theo các hoạt động triển lãm, văn nghệ...

 

Sau đó, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ lên tàu tại cảng Yokohama (Nhật Bản) tới các nước còn lại. Tại các nước khác, đoàn cũng sẽ có các hoạt động giao lưu văn hóa và "homestay". Vào cuối chương trình, các đoàn sẽ quay về lại Tokyo và bay về nước.

 

Minh Vi
(ảnh: SSEAYP 2012)