Nhan sắc “bông hồng lai” Việt - Pháp xao xuyến mọi ánh nhìn

(Dân trí) - Marie-Linh Gastel có bố là người Pháp, mẹ là người Việt Nam, cô sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cô gái này thừa hưởng những nét đẹp pha trộn của cả bố và mẹ, với sống mũi cao, đôi mắt sâu, môi gợi cảm khiến người đối diện đem lòng thương nhớ.

Marie-Linh Gastel (sinh năm 1999, tên tiếng Việt thường gọi: Linh) được biết đến bởi nhan sắc ngọt ngào cùng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Cô thu hút người khác bởi ngoại hình xinh đẹp, nụ cười tươi cùng tính cách hòa đồng, thân thiện.
Marie-Linh Gastel (sinh năm 1999, tên tiếng Việt thường gọi: Linh) được biết đến bởi nhan sắc ngọt ngào cùng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Cô thu hút người khác bởi ngoại hình xinh đẹp, nụ cười tươi cùng tính cách hòa đồng, thân thiện.

Không chỉ xinh xắn, Linh còn sở hữu thành tích học tập nhiều người ao ước. Nhiều năm liền trong quãng đời học sinh của mình cô luôn đứng trong top đầu của lớp, đặc biệt cô còn giành được học bổng du học ở Canada khi kết thúc quá trình học cấp 3. Cô gái lai Việt – Pháp này hiện đang là sinh viên ngành Quản trị quốc tế, trường McGill ở Canada.
Không chỉ xinh xắn, Linh còn sở hữu thành tích học tập nhiều người ao ước. Nhiều năm liền trong quãng đời học sinh của mình cô luôn đứng trong top đầu của lớp, đặc biệt cô còn giành được học bổng du học ở Canada khi kết thúc quá trình học cấp 3. Cô gái lai Việt – Pháp này hiện đang là sinh viên ngành Quản trị quốc tế, trường McGill ở Canada.

Cô đã theo học ở đất nước này hơn 1 năm, nhìn lại chặng đường đã qua Linh vẫn không giấu nổi niềm vui mà bộc bạch: “Ngay từ khi học cấp 3 em đã có mong ước được đi du học. Em tự lập từ bé nên khi đến một môi trường mới không bị bỡ ngỡ, mọi thứ ở đây đều rất tốt, chỉ có điều phải xa gia đình nên đôi khi tủi thân một chút thôi”.
Cô đã theo học ở đất nước này hơn 1 năm, nhìn lại chặng đường đã qua Linh vẫn không giấu nổi niềm vui mà bộc bạch: “Ngay từ khi học cấp 3 em đã có mong ước được đi du học. Em tự lập từ bé nên khi đến một môi trường mới không bị bỡ ngỡ, mọi thứ ở đây đều rất tốt, chỉ có điều phải xa gia đình nên đôi khi tủi thân một chút thôi”.

Linh thích được đi đây đó để khám phá thế giới muôn màu, bởi với cô thì qua những trải nghiệm sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn cũng như ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ vào trang thanh xuân của mình. Ngoài ra, thời gian rảnh cô cũng gặp gỡ bạn bè, trò chuyện và chia sẻ những vui buồn của đời sống thường nhật.
Linh thích được đi đây đó để khám phá thế giới muôn màu, bởi với cô thì qua những trải nghiệm sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn cũng như ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ vào trang thanh xuân của mình. Ngoài ra, thời gian rảnh cô cũng gặp gỡ bạn bè, trò chuyện và chia sẻ những vui buồn của đời sống thường nhật.

Nhắc đến nước Pháp, Linh nhớ về: “Em nhớ những tháng hè bên cạnh gia đình, hái quả cherry trong vườn bà, đi lon ton trên đường phố Paris, nước Pháp trong em là tất cả tình yêu thương mến, là bình yên và tự do”.
Nhắc đến nước Pháp, Linh nhớ về: “Em nhớ những tháng hè bên cạnh gia đình, hái quả cherry trong vườn bà, đi lon ton trên đường phố Paris, nước Pháp trong em là tất cả tình yêu thương mến, là bình yên và tự do”.

Còn mảnh đất hình chữ S xinh đẹp là quê hương của Linh, là nơi sinh ra và lớn lên nên trong tim cô lúc nào cũng mang tâm sự: “Dù đi đến đâu đi chăng nữa em cũng muốn trở về Hà Nội, về với những yêu thương. Mùa này Hà Nội bắt đầu se lạnh, cảm giác đi trên phố thật tuyệt”.
Còn mảnh đất hình chữ S xinh đẹp là quê hương của Linh, là nơi sinh ra và lớn lên nên trong tim cô lúc nào cũng mang tâm sự: “Dù đi đến đâu đi chăng nữa em cũng muốn trở về Hà Nội, về với những yêu thương. Mùa này Hà Nội bắt đầu se lạnh, cảm giác đi trên phố thật tuyệt”.

Linh cũng luôn cảm thấy biết ơn khi có hai quốc tịch, vì thế cô sớm được tiếp xúc với hai nền văn hóa khác nhau trong cùng một mái nhà, có nhiều cơ hội khám phá, phát triển về mặt ngôn ngữ từ nhỏ.
Linh cũng luôn cảm thấy biết ơn khi có hai quốc tịch, vì thế cô sớm được tiếp xúc với hai nền văn hóa khác nhau trong cùng một mái nhà, có nhiều cơ hội khám phá, phát triển về mặt ngôn ngữ từ nhỏ.

Linh mong muốn trở thành một người thành đạt, có thể lo cho những người thân yêu của mình. Cô quan niệm, rằng chỉ cần được sống thật với con người mình đã là một điều hạnh phúc rồi.
Linh mong muốn trở thành một người thành đạt, có thể lo cho những người thân yêu của mình. Cô quan niệm, rằng chỉ cần được sống thật với con người mình đã là một điều hạnh phúc rồi.

Nhan sắc “bông hồng lai” Việt - Pháp xao xuyến mọi ánh nhìn - 9

Thi Thi

Ảnh: NVCC