Người trẻ mê nhạc Trịnh

(Dân trí) - Trong khi giới trẻ đang say sưa với hip hop, dance, vẫn có những người trẻ lại có niềm vui giản dị “bạn với nhạc Trịnh”. Nhạc Trịnh là một thể loại nhạc không phải ai cũng dễ dàng trở thành một fan trung thành.

“Tôi ước mình bé lại, như em bé trong bài Ra đồng giữa ngọ để được “tan trong trời hồng làm giọt mưa trong …Tan trong cuộc đời làm lời ru êm…”. Đó là những cảm nhận của Hùng Cường, ĐH Mở Hà Nội về một tác phẩm của Trịnh Công Sơn.

Có duyên với nhạc Trịnh vào lúc trượt đại học. Đúng lúc buồn và chán nản, tưởng chừng tương lai đã đóng cửa không còn lối thoát, vào hoàn cảnh như thể chỉ có nhạc Trịnh mới thể hiện được hết tâm trạng của Cường.

“Một ngày như mọi ngày, cầm cây đàn ghita lên gẩy cho đỡ buồn thế rồi tự nhiên dở đúng trang sách dạy đàn ghi bài Hạ trắng. Thú thật là khi ấy mình vẫn chưa biết rõ về giai điệu. Chơi thử một đoạn thì mới thấy bài này rất quen, đã nghe rất nhiều lần nhưng không biết tên. Mình phải lòng nhạc Trịnh từ đấy”, Cường tâm sự.

Khi được hỏi lý do tại sao thích nhạc Trịnh, Cường chia sẻ: “Tôi vẫn tự hỏi mình câu hỏi này, nhưng sở thích ấy tình cờ đến và tình cờ chẳng thể rời bỏ tôi. Cường đã lầm tưởng dòng nhạc này chỉ hợp với mình khi buồn nhưng mình đã sai”.

Theo Cường, nghe nhạc Trịnh cũng có một cách riêng của nó. Cường không dùng ipod hay mp3 để nghe nhạc. Cường thường nghe nhạc Trịnh trước khi đi ngủ, khi xung quanh thật sự yên tĩnh. “Tối tắt đèn và nghe nhạc nhỏ, cảm giác ấy thật dễ chịu và bình yên”.

Bộ sưu tập các bài hát nhạc Trịnh của Cường ngày càng nhiều thêm. Các bài hát của Trịnh Công Sơn, thường rất khó sưu tầm, phải nhiều công tìm kiếm và thường xuyên tham gia các diễn đàn nhạc Trịnh trên mạng để trao đổi. Do chưa có thời gian nhiều và tiền bạc, Cường vẫn tự nhận bộ sưu tập của mình chưa thấm vào đâu so với nhiều người khác.

Với cảm nhận của riêng Cường, nhạc Trịnh mang lại cho Cường những phút giây bình yên và thư giãn thực sự trong cuộc sống và giúp Cường tìm ra triết lý sống để sống tốt hơn. Nhiều lúc mệt mỏi và có nhiều điều phải suy nghĩ, nhạc Trịnh lại là người chia sẻ xóa tan những ưu phiền trong đầu. Những lúc như thế “chỉ có nhạc Trịnh mới hiểu hết lòng mình”.

“Nghe nhạc Trịnh có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ già hơn?”, Cường cười: “Mình vẫn nghe nhạc trẻ, vẫn biết giới trẻ đang thích những gì, đang nghe gì nhưng nó không thể khiến mình nghe đến hỏng đĩa được. Mình cũng là fan của Black eye peas, Pussy cat doll…”

Đam mê nhạc Trịnh, Cường mong muốn nhiều người bạn của mình nghe thử thể loại này. Những lúc nghỉ giữa giờ ở trường, Cường lại mở vài bài trên điện thoại của mình cho các bạn nghe mặc dù đã có lần bị bạn bè nói là “Cường ông già”.

Cường tự hào là một fan Trịnh Công Sơn. Nhạc Trịnh đã trở thành người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của Cường. Cứ mỗi lần nhắc đến Cường, bạn bè lại nghĩ ngay tới anh chàng đam mê nhạc Trịnh.

Cùng sở thích với Cường, Thu Thủy, lớp văn trường ĐH KHXH NV, cũng là một fan nhạc Trịnh. Thủy yêu nhạc Trịnh từ hồi lớp 12, một lần nghe bài “Cát bụi” trên radio, thấy hợp với tâm trạng của mình rồi mê ngay. Hồi đó, chỉ có một chiếc radiao, Thủy sưu tầm các bài hát của Trịnh Công Sơn bằng cách thu lại vào băng.

Dần dần, Thủy đã có trong tay hầu hết các bài hát của Trịnh Công Sơn. Lên Hà Nội học đại học, Thủy có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với những tác phẩm nhạc Trịnh. Sau giờ học, Thủy thường lang thang tới các diễn đàn nhạc Trịnh hay các quán cà phê Trịnh. Những triết lý trong nhạc Trịnh khiến Thủy suy nghĩ chín chắn hơn và có thêm niềm tin vào cuộc sống.
 
 
Người trẻ mê nhạc Trịnh - 1
Bộ sưu tập bé nhỏ của Thuỷ (Ảnh : DK)

“Ngày nào không nghe nhạc Trịnh là mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì? Nhạc Trịnh không thể mở to ầm ĩ mà phải chỉ một chút thôi mới thực sự cảm nhận được. Cầm một cuốn sách trên tay, một ly cà phê và một chút nhạc Trịnh thì quả là hạnh phúc biết bao. Đó chính là niềm vui giản dị nhất nhưng lại ý nghĩa nhất của mình”, Thủy tâm sự.

“Nhạc Trịnh tạo cho mình nhiều cảm xúc hơn để viết văn và thơ. Mỗi lần sáng tác mình thường nghe nhạc Trịnh. Giờ thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của mình”. Theo Thủy: “Nhạc Trịnh là loại nhạc trầm và lắng đọng chính vì thế các bạn trẻ thường không thích nghe. Tuy nhiên, giờ số người hâm mộ nhạc Trịnh ngày càng nhiều và chỉ cần dạo qua vài diễn đàn là có thể thấy được. Trong số đó có rất nhiều bạn tuổi đời còn rất trẻ”.

Tôi tìm thấy chính mình trong những ca khúc của nhạc Trịnh. Những lúc buồn, tôi nghe nhạc để tìm thấy sự yên bình. Những lúc vui tôi nghe nhạc Trịnh để cảm nhận hạnh phúc. Nhạc Trịnh mang lại cho tôi cảm giác yêu thương niềm khát khao cuộc sống “sống trên đời cần có một tấm lòng”. Hãy thử nghe một lần và cảm nhận mà xem, nhạc Trịnh đi vào lòng bạn từ khi nào không biết”, Thủy chia sẻ.
 

Một số địa chỉ nhạc Trịnh ở Hà Nội, nơi tập trung rất nhiều bạn trẻ yêu nhạc Trịnh  

Người trẻ mê nhạc Trịnh - 2
Một góc Trịnh Ca

Trịnh Ca – 359 Nguyễn Khang, Cầu Giấy

Vô Thường Quán - 456 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình

Café Nhạc Tranh - ngõ 61 Thái Thịnh

Cà phê Trịnh - 283 Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân

Cafe Cuối Ngõ - ngách 78, ngõ 68, đường Cầu Giấy

Duy Khánh