Nghe Giáo sư Xoay “chất vấn sếp” về lương mềm cuối năm

(Dân trí) - “Một năm qua, làm như trâu, thưởng em đâu sếp? Sắp đến Tết rồi vẫn chưa thấy tiền.” Bài ca Lương mềm cuối năm được giáo sư Cù Trọng Xoay cùng đồng nghiệp thể hiện dịp Tết Tân Mão tiếp tục “dậy sóng” vào những ngày cuối năm.

“Lương mềm cuối năm” với những ca từ hài hước được phỏng theo giai điệu bài hát Obladi Oblada quen thuộc của ban nhạc nổi tiếng The Beatles.

Ca khúc “nhạc chế” này tuy đã được Đinh Tiến Dũng thể hiện cùng các đồng nghiệp tại chương trình Người đương thời Xuân 2011. Nhưng đến nay ca khúc vẫn thể hiện sức nóng khi cái tên Cù Trọng Xoay trở thành một trong những hiện tượng đặc biệt của làng showbiz Việt 2011.
 

Ở thời điểm Tết nguyên đán đang cận kề, hầu hết những người lao động đều ngóng chờ thông tin về các khoản tiền thưởng Tết. Tuy nhiên khó khăn là tình trạng chung của các doanh nghiệp hiện nay.

“Năm qua em luôn chăm ngoan và nhiệt tình cống hiến. Dẫu sức ép lớn mấy cũng không thấy phiền. Em nghe đâu công ty năm qua làm ăn có lãi. Cớ sao bây giờ chúng em mong chờ vẫn chưa thấy tiền…”, ca từ hài hước của bài hát đã đánh trúng tâm lý của những người lao động đặc biệt những bạn trẻ đi làm chưa lâu vào những ngày cuối năm.

Đỉnh điểm của ca khúc là khi “Giáo sư” đánh liều “dọa” sếp sẽ thôi việc nếu không tăng lương: “Chắc sếp cũng biết rõ chúng em làm vì đam mê. Sếp hứa sẽ phóng khoáng chúng em mới về. Bao công ty bên kia vẫn đang mời lương cao ngất. Chúng em không thèm, vẫn theo bên này cũng do yêu nghề. Vậy mà nay thưởng và lương tại sao im thế? Sếp không tăng chúng em thôi việc. Bỏ công ty, bỏ anh em và bỏ luôn cả sếp. Chúng em đi đến nơi lắm tiền”.

Với nội dung khá thời sự, ca khúc đã đem đến sự vui vẻ, thích thú cho người nghe thư giãn những ngày cuối năm.

Phương Nhung