Ngàn lẻ một chuyện xóm trọ - Kì 4: Những cám dỗ…

Sinh viên xa nhà, lên thành phố học, xa rời vòng tay kèm cặp, quản lí của gia đình sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, cám dỗ. Một trong những cạm bẫy có thể hủy hoại đời sinh viên là nạn cờ bạc, lô đề, game online. Cuốn mình trong những canh bạc đỏ đen, nhiều bạn trẻ đang đánh mất mình, tự tay đóng cánh cửa tương lai đang rộng mở phía trước.

Cả xóm rủ nhau... tính toán lô đề

Việc tự do sinh hoạt, không ai quản lí đã khiến các tệ nạn “bùng phát” và hoành hành đời sống của sinh viên xóm trọ. Chuyện người này rủ rê người kia chơi lô đề, cá độ từ đó nảy sinh. Game online, lô đề, cá độ từ lâu đã trở thành “người bạn đồng hành” với một bộ phận sinh viên.


Sinh viên nếu không tỉnh táo, giữ mình, rất dễ vướng vòng xoáy cờ bạc, lô đề...

Sinh viên nếu không tỉnh táo, giữ mình, rất dễ vướng vòng xoáy cờ bạc, lô đề...

Có cầu ắt có cung, mà sinh viên lại không phải đi đâu xa mới có thể thỏa cơn khát “đỏ đen”, quanh các xóm trọ, nhiều quán trà đá, cà phê, ngay cả hàng tạp hóa, hàng photocopy cũng trở thành nơi “trung chuyển số”.

Hàng ngày cứ đến 18h - khoảng thời gian trước chương trình quay xổ số kiến thiết, những quán trà đá nhộn nhịp bởi “giờ báo lô, đề”; cả xóm trọ sinh viên ngồi bàn tán “con kết” và “con” hôm nay sẽ “nổ”.

Nhiều bạn mê trò đỏ đen này đến nỗi chỉ cần một giấc mơ, đủ mọi suy nghĩ được vạch ra rồi tất cả suy ra số má. Có vụ tai nạn thì chủ yếu bu vào để hỏi ngày sinh, biển số xe, giờ tai nạn, quê quán...để đánh đề. Sinh viên đánh lô để lấy tiền đóng học, thêm tiền ăn tiêu chơi bời, thỏa cơn khát cờ bạc và đôi khi chỉ đơn thuần là đánh cho vui.

Minh Quân, sinh viên trường ĐH Xây dựng chia sẻ: “Chuyện các bạn nam sinh viên chơi cờ bạc, lô đề bây giờ không còn là chuyện hiếm. Ban đầu chúng em chỉ nghĩ chơi cho vui thôi, thi thoảng chơi nhỏ lẻ chỉ mất vài chục nghìn đồng. Trúng thì khao các bạn, còn thua thì coi như mất bữa cơm.

Các anh cạnh phòng trọ của em lại rủ rê, có anh còn cài cả phần mềm soi cầu, đoán số vào điện thoại để “phán” cho cả xóm “đánh theo”. Ấy vậy mà có tháng bố mẹ mới gửi tiền sinh hoạt lên, em đã nướng hết vì “con số đẹp trong mơ”.

Tháng đó, thua lô đề cháy túi, em chả dám xin thêm bố mẹ, phải đi “cắm” tạm chiếc laptop để lấy tiền sinh hoạt. Nhiều bạn máu mê đến nỗi cắm xe máy, điện thoại, một khi đã “nghiện” thì khó dứt thói cờ bạc lắm”.

Bố mẹ lên xóm trọ để... trả nợ cho con

Sau vấn nạn chơi cờ bạc, phải kể đến chuyện SV tụ tập, sát phạt nhau ngay tại phòng trọ. Nhiều “chiếu bài” mở từ lúc tối nhá nhem ngay xóm trọ. Cuối tuần, bạn bè đến chơi đông, ban đầu chỉ là bộ bài về “mua vui” cho cả bọn.

Đầu tiên là chơi vui: đánh tấn, đánh tú tiến lên, rồi đến 3 cây, tá lả. Mỗi SV “xỉa” ra số tiền ít ỏi. Người nhiều thì được 50 nghìn đồng, người ít thì 20 nghìn đồng. Để đến khi, nợ nần tiền cờ bạc, vay ngược xuôi không được, các em lại ngậm ngùi gọi bố mẹ đến tận xóm trọ để trả nợ.

Nhiều sinh viên lấy tiền ăn học, cầm cố điện thoại, laptop, xe máy… để thoả mãn nhu cầu đỏ đen. Hậu quả là những món nợ không thể trả, chủ nợ thúc ép, đánh dằn mặt, nhiều sinh viên phải bỏ học đi trốn…

Bên cạnh đó có rất nhiều trường hợp trộm cướp, thậm chí gây án mạng để lấy tiền chơi đỏ đen. Thế nhưng có vẻ như những hậu quả ấy vẫn không đủ cảnh tỉnh những sinh viên đang chìm đắm trong những “canh bạc” chết người.

Từ một sinh viên chỉ biết học hành, Lê Nam (ĐH Thương mại) lao vào lô đề và các trò đỏ đen sát phạt nhau đến mức “ đeo” nợ gần 50 triệu đồng. Không còn khả năng chi trả, Nam gọi điện năn nỉ phụ huynh vay mượn lo trả hộ. Khoản tiền đó quá lớn so với thu nhập của một gia đình làm nông nhưng vì không muốn con đánh mất tương lai, bố mẹ Nam đành nuốt nước mắt lo tiền cho con.

“Ngày còn đi học ở quê, nó đâu biết gì là lô đề, cờ bạc mà lên đây có một năm đã “nướng” của bố mẹ số tiền lớn như vậy. Giờ chỉ mong thằng bé sớm tỉnh ngộ, còn ham mê món đỏ đen thì bố mẹ bán nhà, bán đất cũng không đủ trả nợ”, mẹ Nam nói trong nước mắt.

(còn nữa)

Theo Phương Thu

Tuổi trẻ thủ đô