Nam sinh Hà Nội biến từ “ca sỹ” thành “ông đồ” trong nháy mắt
(Dân trí) - Chỉ chưa đầy 1 phút, chàng sinh viên Vũ Danh Tài từ ca sỹ đã hóa thành ông đồ để viết nên dòng thư pháp khá điệu nghệ “Từ thủa mang gươm đi mở cõi/ Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”.
Tiếp sau vòng thi sơ khảo trình diễn và kiểm tra kiến thức, vào hôm qua 13/5, các chàng trai của cuộc thi “Mr. Hà Nội 2012” đã bước vào vòng thi tài năng tại rạp Đại Nam.
Tại đây, trong lần đầu tiên đứng trên một sân khấu tài sắc chính thức dành cho nam SV đang sinh sống và học tập tại các trường ĐH, CĐ, HV trên địa bàn Thủ đô HN, các chàng trai đã rất tự tin và nỗ lực hết mình trong phần trình diễn của mình.
Từ chàng ca sỹ bảnh trai...
Với thế mạnh lôi cuốn rất đáng yêu của nam SV là đàn ghitar và hát, khá nhiều tiết mục đã “đụng hàng” khi sử dụng thể loại này trên sân khấu. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị và đầu tư khá kỹ của mình, gần như các tiết mục đều khiến cho khán giả hết sức bất ngờ và cảm thấy vô cùng thú vị.
Nếu như chàng trai Lê Vũ Bình khéo léo kết hợp giữa hát và nhảy cực chuẩn với các thành viên trong nhóm thì Ngô Văn Lực lại tạo ấn tượng bởi sự chuẩn bị về trang phục và đội múa hùng hậu của mình.
Ngoài ra, nam sinh Vũ Danh Tài lại đem đến một bất ngờ thú vị khi sau khi đưa mọi người say sưa theo câu hát của mình, anh nhanh chóng lùi vào cánh gà và chưa đầy một phút sau xuất hiện trên sân khấu trong hình ảnh một ông đồ quen thuộc để viết nên dòng thư pháp khá điệu nghệ “Từ thủa mang gươm đi mở cõi/ Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long” thể hiện tình yêu đối với mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Trịnh Văn Nam với tiết mục nhảy ấn tượng không kém.
Vũ Phong