“Mỹ nữ” dancesport 9X - Khổ luyện để thành tài

(Dân trí) - Nhìn vào thành công của VĐV dancesport Bằng An, ít ai nghĩ rằng 9X này đã trải qua nhiều vất vả, khổ cực và những tình huống “vô cùng khó đỡ”. Nhưng bằng niềm đam mê, nghị lực và sự ủng hộ của mình, An đã vượt qua được mọi khó khăn.

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Hoàng Mỹ An

 

Sinh năm:1996

 

Nghệ danh: Bằng An

 

Hiện đang học lớp 11 Trường Quốc tế Á Châu

 

Đang là VĐV dancesport Đội tuyển quốc gia Việt Nam

 

Thành tích: 

 

Đạt vô địch Đông Nam Á hạng thiếu niên năm 2008

 

HCĐ giải Châu Á hạng thiếu niên năm 2008

 

Kiện tướng quốc gia nhiều năm liền

 

Hàng năm vẫn sang châu Âu để tập huấn và thi đấu các giải quốc tế.

 
Hoàng Mỹ An (Bằng An) - Nữ VĐV xinh đẹp của làng dancesport VN
Hoàng Mỹ An (Bằng An) - Nữ VĐV xinh đẹp của làng dancesport VN

 

Bây giờ đã là một người khá thành công trong trong giới dancesport, An có thể kể lại cho mọi người cùng biết về quá trình học nhảy của mình không?

 

An đến với dancesport từ năm học lớp 6. Trong một lần ngồi xem tivi với ba mẹ thấy có một cuộc thi dancesport. Mình cảm thấy bộ môn này rất mới lạ và hấp dẫn nên gia đình đã hỏi thăm và mời thầy cô Chí Anh - Khánh Thi vào đây để dạy cho cả nhóm.

 

Thật bất ngờ khi chỉ sau 2 tháng tập luyện, An và anh Phan Hiển đã dành được HCV tại giải TP. Hồ Chí Minh mở rộng lứa tuổi thiếu niên. Từ đó, An và cả anh Hiển đã quyết định theo đuổi đam mê.

 

Được biết An đã tập luyện và thi đấu từ khi tuổi đang còn nhỏ, bạn có gặp phải trở ngại gì không?

 

Đây là bộ môn thể thao mang tính nghệ thuật cao nên An cũng gặp không ít khó khăn. Vì đòi hỏi sức lực dẻo dai nên lúc đầu mới tập, An chưa thể thích nghi được. Nhưng khi đã nhập cuộc vào quá trình thi đấu, cường độ tập luyện phải tăng lên rất nhiều (6 – 7 giờ/ngày) và An đã theo kịp được.

 

Vì ở lứa tuổi 13 An đã ở trong đội tuyển trẻ Quốc gia và phải thi đấu với những anh chị lớn hơn mình rất nhiều tuổi trong độ tuổi thanh niên nên mình cảm thấy hơi áp lực một chút và có những lúc nản lòng nhưng nhờ vào sự động viên từ phía gia đình, thầy cô, bạn bè nên An đã vượt qua nhiều đối thủ để giành được danh hiệu Kiện tướng Quốc gia.

 
Bằng An và bạn diễn Phan Hiển.
Bằng An và bạn diễn Phan Hiển.
 

Lịch diễn và học tập trên lớp nhiều như vậy, An đã phải sắp xếp thời gian như thế nào cho hợp lý?

 

Vừa làm quen với dancesport, An đã rất may mắn khi được thầy cô tạo cơ hội cho đi thi đấu rất nhiều nơi và gặt hái được nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốc tế. Từ năm 2008 đến nay, nhiều người đã thắc mắc bảng thành tích của mình ít đi nhưng đó là do đã lựa chọn những cuộc thi có chất lượng hơn.

 

An đã được mọi người định hướng chọn những giải đấu mang tầm cỡ lớn hơn để có cơ hội cọ xát thực tế với các đàn anh, đàn chị trong nước, quốc tế. Bên cạnh đó, An cũng bắt đầu lên cấp 3 nên lịch học cũng dày đặc hơn. Bởi vậy mà An cũng chỉ đi thi đấu và tập huấn chủ yếu suốt dịp hè.

 

Để đảm bảo kết quả học tập tốt, An phải sắp xếp lịch tập luyện rất gắt gao. Nhiều khi lịch tập phải đến 0h mới về đến nhà, trong khi đó sang ngày hôm sau vẫn phải dậy sớm đi học. An vẫn luôn giữ được trạng thái học sinh giỏi ở trường.

 

Dù vất vả, có phần khắc nghiệt như vậy, An lại thật sự nhớ những ngày luyện tập vất vả và khó khăn đó. Nhờ khoảng thời gian ấy, An đã rèn luyện được cho mình một sức khỏe tốt và sự kiên trì, nghị lực hơn nữa.

 
Đi tập rồi diễn nhiều, An đã gặp phải sự cố nào đặc biệt khiến mình “nhớ đời” không?
 

Đi tập rồi diễn nhiều, An đã gặp phải sự cố nào đặc biệt khiến mình “nhớ đời” không?

 

Giải đấu tại VN tháng 6 năm trước, An thi tại Đắc Lắc. Trong khi đấu, đôi của An nhảy điệu Paso nghiêng về phong cách đấu bò tót mạnh mẽ và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Chỉ có 4 - 5 đôi nhảy cùng nhau nhưng đứng sát nên có một anh chàng bên đôi nhảy khác vô tình huých khuỷu tay vào mũi của An.

 

Ban đầu cũng vì tập trung nên An chưa cảm thấy gì. Phan Hiển và cô Khánh Thi nhìn An như có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra. Và 5 phút sau mình cảm thấy choáng váng, chảy máu mũi nên mọi người đưa vào nghỉ. Rất may là cuối cùng, An và anh Phan Hiển vẫn đạt HCV.

 

Để có được thành công như bây giờ, em nghĩ người mình muốn cảm ơn nhất là ai?

 

Trong quá trình tập luyện và thi đấu, An đã được thầy cô nhiệt tình truyền đạt hết mọi kinh nghiệm đồng thời luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo từ phía gia đình mình. Bên cạnh đó còn là sự phấn đấu, tập luyện không ngừng nghỉ của hai anh em nên mọi khó khăn, trở ngại An đều cố gắng vượt qua và không cảm thấy nuối tiếc hay sai lầm về điều gì cả.

 

Lời động viên, sự giúp đỡ từ gia đình, thầy cô và bạn bè là nguồn động lực lớn để An có thể vượt qua mọi khó khăn. Gia đình là nơi An tìm về sau những giờ tập luyện và thi đấu vất vả, căng thẳng.

 

An rất may mắn khi được ba lúc nào cũng theo dõi và luôn theo sát trong quá tình tập luyện và thi đấu. Còn mẹ là nơi mình có thể chia sẻ và học hỏi rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nên An muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ, thầy cô và bạn bè.

 
Bằng An và cô giáo Khánh Thi.
Bằng An và cô giáo Khánh Thi.
 

Sau những bước đầu thành công đã đạt được, An có thể chia sẻ dự định của mình được không?

 

An đam mê nghệ thuật từ bé nên rất thích nhảy múa, ca hát, diễn xuất,… nên từ lúc 5 tuổi đã được đi học múa ballet. Lớn hơn một chút, mình trở thành thành viên của nhóm nhạc Thiếu nhi Biti.

 

Nhưng từ lúc làm quen với dancesport, An đã bị môn thể thao giàu nghệ thuật này lôi cuốn và quyết định theo đuổi niềm đam mê tới tận bây giờ. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng An cũng quay quảng cáo và chụp hình cho nhiều báo tuổi teen nữa.

 

Sắp tới An sẽ có một giải đấu tại Mỹ vào ngay dịp Tết và giải Vô địch Châu Á tại Hàn Quốc vào hè. Mình sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và trau dồi thêm về chuyên môn dancesport, được tập huấn và thi đấu nhiều nơi trên thế giới. An cũng mong muốn luôn được mọi người ủng hộ trên con đường nghệ thuật.

 

Cám ơn An và chúc An sẽ gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong năm Quý Tỵ.
 
Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung

 

Hoàng Dung