Mỹ nhân 9x “Zippo, Mù tạt và Em” xây tủ sách giúp trẻ tật nguyền

(Dân trí) - Ngày 20/7, diễn viên Yan My (vai Mai đỏng đảnh trong Zippo, Mù tạt và Em) cùng mẹ và nghệ sĩ Hoài Oanh đã mang quà và tủ sách tặng tới tặng các em nhỏ tại Trung Tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ khuyết tật, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội.

Yan My liên tục có vai diễn trong những bộ phim dài tập để lại ấn tượng mạnh với khán giả như “13 nữ tù”, “Con trai, con gái”, “Sóng gió gia đình”, “Biệt thự Pensee” và “Zippo mù tạt và em”...
Yan My liên tục có vai diễn trong những bộ phim dài tập để lại ấn tượng mạnh với khán giả như “13 nữ tù”, “Con trai, con gái”, “Sóng gió gia đình”, “Biệt thự Pensee” và “Zippo mù tạt và em”...
Được biết, sau khi tham gia gameshow trên truyền hình và giành được giải thưởng, Yan My đã lên ý tưởng dùng số tiền này và tiền tham gia đóng quảng cáo để xây dựng tủ sách cho trẻ em thiệt thòi.
Được biết, sau khi tham gia gameshow trên truyền hình và giành được giải thưởng, Yan My đã lên ý tưởng dùng số tiền này và tiền tham gia đóng quảng cáo để xây dựng tủ sách cho trẻ em thiệt thòi.
Điểm đầu tiên cho dự án này của cô là Trung tâm Trung Tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ khuyết tật, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội.
Điểm đầu tiên cho dự án này của cô là Trung tâm Trung Tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ khuyết tật, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội.
Các em nhỏ quây quần bên cô diễn viên xinh đẹp. Nhiều em bé đã nhận ra cô Quyên trong phim “Hồ sơ lửa” và hỏi cô có phải là cô Mai của phim “Zippo, mù tạt và em”.
Các em nhỏ quây quần bên cô diễn viên xinh đẹp. Nhiều em bé đã nhận ra cô Quyên trong phim “Hồ sơ lửa” và hỏi cô có phải là cô Mai của phim “Zippo, mù tạt và em”.
Trung tâm hiện có 100 cán bộ công nhân viên, quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, phục vụ cho 360 người già và trẻ khuyết tật trong đó có 170 người già cô đơn và người tàn tật từ 18 tuổi trở lên; 190 trẻ em khuyết tật từ dưới 18 tuổi, trong đó có 25 trẻ em sơ sinh từ dưới 3 tuổi, đặc biệt còn có 60 người già bại liệt, 100 trẻ em bại não không vận động được, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tại chỗ nên công việc hết sức nặng nề.
Trung tâm hiện có 100 cán bộ công nhân viên, quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, phục vụ cho 360 người già và trẻ khuyết tật trong đó có 170 người già cô đơn và người tàn tật từ 18 tuổi trở lên; 190 trẻ em khuyết tật từ dưới 18 tuổi, trong đó có 25 trẻ em sơ sinh từ dưới 3 tuổi, đặc biệt còn có 60 người già bại liệt, 100 trẻ em bại não không vận động được, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tại chỗ nên công việc hết sức nặng nề.
Yan My đã từng tham gia khá nhiều chuyến thiện nguyện với anh em văn nghệ sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động đứng lên kêu gọi anh em giúp sức.
Yan My đã từng tham gia khá nhiều chuyến thiện nguyện với anh em văn nghệ sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động đứng lên kêu gọi anh em giúp sức.
Các em nhỏ vô cùng thích thú khi từ nay đã có một tủ sách với hàng trăm loại sách mới lạ, từ những câu truyện cổ tích dân gian hay sách khoa học, nghiên cứu, văn học đều có đủ.
Các em nhỏ vô cùng thích thú khi từ nay đã có một tủ sách với hàng trăm loại sách mới lạ, từ những câu truyện cổ tích dân gian hay sách khoa học, nghiên cứu, văn học đều có đủ.
Những món quà thiết thực từ Yan My và nghệ sĩ Hoài Oanh.
Những món quà thiết thực từ Yan My và nghệ sĩ Hoài Oanh.
Cùng đồng hành với con gái trong chuyến đi này, mẹ Yan My (ngồi cạnh cô) chia sẻ, từ nhỏ Yan My đã rất yếu thường xuyên phải nằm viện vì khó thở, ngày đó, một mình mẹ Yan My vừa làm bố, vừa làm mẹ nên 3 mẹ con cô đã rất vất vả để trải qua quãng thời gian cơ cực đó. Nên ngay lúc này, khi nhìn thấy các cụ già và các em nhỏ thiệt thòi, bà càng mong muốn được chia sẻ và giúp đỡ được nhiều hơn nữa cho Trung tâm.
Cùng đồng hành với con gái trong chuyến đi này, mẹ Yan My (ngồi cạnh cô) chia sẻ, từ nhỏ Yan My đã rất yếu thường xuyên phải nằm viện vì khó thở, ngày đó, một mình mẹ Yan My vừa làm bố, vừa làm mẹ nên 3 mẹ con cô đã rất vất vả để trải qua quãng thời gian cơ cực đó. Nên ngay lúc này, khi nhìn thấy các cụ già và các em nhỏ thiệt thòi, bà càng mong muốn được chia sẻ và giúp đỡ được nhiều hơn nữa cho Trung tâm.
Biết các cụ già rất thích bán mỳ, nên Yan My đã dậy từ rất sớm ra lò bánh lấy về để kịp chuyến đi với ekip.
Biết các cụ già rất thích bán mỳ, nên Yan My đã dậy từ rất sớm ra lò bánh lấy về để kịp chuyến đi với ekip.
Phần lớn các bé đều không có khả năng kiểm soát, một số em không thể nhìn thấy ánh sáng, có những em bị bỏ rơi ngay khi vừa sinh ra...
Phần lớn các bé đều không có khả năng kiểm soát, một số em không thể nhìn thấy ánh sáng, có những em bị bỏ rơi ngay khi vừa sinh ra...
Nhìn niềm vui ánh lên từ những gương mặt trẻ thơ mà Yan My và nghệ sĩ Hoài Oanh và nhóm đồng hành đã không kìm được nước mắt. Có lẽ đây là những kỉ niệm không thể nào quên với tất cả ekip thực hiện chuyến đi.
Nhìn niềm vui ánh lên từ những gương mặt trẻ thơ mà Yan My và nghệ sĩ Hoài Oanh và nhóm đồng hành đã không kìm được nước mắt. Có lẽ đây là những kỉ niệm không thể nào quên với tất cả ekip thực hiện chuyến đi.

Phương Nhung
Ảnh: Dân Hùng