Mốt offline tuyển “người yêu”

Chuyện tuyển người yêu online qua hình thức gửi offline hàng loạt tưởng như chỉ là chuyện đùa vậy mà lại là “thú giải trí” mới của nhiều bạn học trò. Và hậu quả của việc offline tuyển “người yêu” thật khó lường!

"Cần tuyển người yêu đây!

 

Cần tuyển một boy khoảng 16 - 18 tuổi, ngoại hình khá (cao 1m70 - 1m75, da trắng, mũi cao, mắt hai mí) đang còn đi học, học lực khá trở lên, lương thỏa thuận. Liên hệ YM: saobang...905”

 

"Tui, tên T., đẹp trai, nói chuyện có duyên, cần tuyển các pé tủi 14 - 16, nhà ở khu vực quận 1 - 3 - 5, nếu ai hứng thú có thể làm mai giúp, tui sẽ hậu tạ một chầu kem.

P/s: Tui tuyển rất nghiêm túc đấy!”

 

Tuyển người yêu offline đang là mốt!

 

Chiều thứ bảy, ND, lớp 10 trường T. (Buôn Ma Thuột) nhận được khoảng 4 - 5 tin offline có nội dung tuyển người yêu giống nhau. Thấy nick làm quen trong các dòng offline quen, cô bạn vô tư send all tin nhắn đó cho hết friends trong list Yahoo của mình. Cuối dòng nhắn, cô nàng còn chú thích thêm: “Mình chủ yếu nhắn giùm bạn bè cho dzui dzui”. Thấy người viết bài này tỏ vẻ ngạc nhiên: “Chứ hổng phải bạn đang gửi tin nhắn giỡn hả?”, nhỏ la làng: “Thật 100% đó chứ giỡn gì”. Thế là D. bắt đầu kể về đám bạn gái trong lớp mình đang rất “mê” mốt săn tìm bạn qua cách thức gửi tin nhắn offline.

Nào là K., cùng lớp của D. mới rao vặt offline thì đã nhận được tới tấp gần 40 tin nhắn hồi âm đòi làm quen, thế là nhỏ phải ngồi chat cả hai ba ngày liền để... chọn mặt gửi vàng. Nào là T. sau khi cọp - pi nguyên văn đoạn chat của nhỏ K. còn tung lên vài ảnh chân dung trên avatar nên ngày nào cũng phải trả lời hồi âm đến mỏi cả tay...

 

Chuyện tuyển người yêu online qua hình thức gửi offline hàng loạt tưởng như chỉ là chuyện đùa vậy mà lại là “thú giải trí” mới của nhiều bạn học trò.

   

1001 lí do

 

Hầu hết những bạn gửi offline tuyển bồ đều cho rằng mình chỉ tuyển chơi cho vui nhưng cũng có nhiều bạn lại tin vào chuyện may rủi qua những dòng offline đó. K., bạn của D (đã nhắc ở phần trên) sau cùng chọn được một anh chàng đẹp trai học cùng trường. Ban đầu, khi nghe profile của anh chàng, K. thấy hơi băn khoăn vì K thì học giỏi còn anh chàng thì học dở. Thế nhưng khi đi chơi chung thấy anh chàng đẹp trai lại dẻo miệng, K. thích ơi là thích. Gặp ai K cũng luôn miệng khoe là nhờ mình dạn dĩ mới làm quen được người yêu tuyệt vời như thế (?).

 

Khác với K., T., lớp 10 trường H. (Long An) bị người yêu “đá” nên đâm ra hận. Cô nàng gửi offline tuyển người yêu rất công khai, cho luôn số phone để ai... ứng cử thì gọi đến. Sau gần tuần lễ mệt mỏi nhận phone cả ngày lẫn... đêm, T. tuyển được một chàng cùng lớp mình. Hợp đồng yêu đương được thảo ra khá bài bản. Ngày ngày, anh chàng kia đưa đón T. đi học, cùng đi học thêm chung, tối tối hai bạn đó lượn lờ cà phê quanh nhà anh chàng bồ cũ của cô nàng nhằm để... chọc tức anh chàng kia. Hàng tháng, T. trả lương cho anh người yêu mới bằng quần áo, tiền ăn uống mỗi ngày... Bạn bè trong lớp nhìn “đôi bạn hợp đồng yêu” đều ngán ngẩm.

 

Cũng là một lí do để “tuyển người yêu online”, T.T (lớp 11 trường L. - Q.3) cho biết: “Trong YM group lớp mình, dạo gần đây thấy hay gửi nhiều tin nhắn tìm boy friend hoặc girl friend. Có đứa tuyển một cách nửa đùa nửa thật coi có... trúng ai thì quen cho dzui. Cũng có trường hợp đứa nào đó giận người yêu nên đăng tuyển để... chọc tức nàng (hoặc chàng) ấy. Có đứa thì thích được chú ý nên hổng chỉ gửi offline mà còn đưa câu tuyển đó lên... status cho giật gân. Nói chung lí do để tuyển người yêu qua tin nhắn offline cũng phong phú lắm!”.

 

Hậu quả của những trò đùa là...

 

Kết quả sau một tháng quen nhau của K. là “dzụ án” gây xì - căng - đan tại cổng trường khi một ngày, anh chàng họ Sở mới quen của K. bị người yêu phát hiện, tìm K. ngay tại cổng trường để chặn đường đòi đánh. Cả trường K. xầm xì mất cả tuần làm cô nàng cứ trốn ở trong lớp khi ra chơi cũng như ra về. Vậy là suốt gần một học kì, K hoang mang, học lực từ chỗ đang là “siêu nhân” trong lớp xuống còn trung bình, yếu.

 

H.A (lớp 9 trường NVT, Q.10) thì chỉ vừa bước chân vào con đường thử tìm bạn trai dạng offline trên room của trường đã kịp choáng vì: “Tớ chưa kịp chào hỏi ai thì đã nhận đến hơn 50 tin nhắn làm quen, mà trong số đó có đến hơn 60% số bạn nhảy vào làm quen đó đều hỏi những câu y chang nhau: Bạn có người yêu chưa, làm bạn gái tớ không?”. Khi đó, tớ chưa kịp hồi âm lại thì đã có nhiều bạn quay sang chửi rủa rất tục tĩu làm tớ sợ chết khiếp”.

 

Hầu hết những bạn nào thích mạo hiểm với trò “tuyển người yêu offline” ít nhiều đều chịu phiền hà, thậm chí là rắc rối, khủng hoảng mà nhiều khi không lường trước được. Đó là chưa kể những tin nhắn của bạn nếu gửi lên một room công cộng, không biết có bao nhiêu gã họ “Sở”, những tên giả danh lừa đảo tiền bạc, tình yêu... đang chực chờ “nuốt” trọn bạn. Vì thế, bạn, đừng chỉ vì một lần đùa mà tự bôi lọ nghẹ lên mặt mình thật xấu xí, vả lại, không ai muốn tự dưng rước sự bất an về cho mình phải không nào?

 

Theo Thuỵ Quân

Mực Tím