Mới gặp nhau một lần, làm sao yêu được?

Mình và anh ấy chỉ gặp nhau có 1 lần vào dịp Tết, anh ấy là bạn của bạn trai nhỏ bạn mình.

Lần đó tụi mình đi chơi rất vui vẻ. Anh ấy xin số điện thoại của mình từ nhỏ bạn. Thế là khi về nhà, anh ấy ngày nào cũng gọi cho mình. Chúng mình nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lâu sau anh ấy nói thương mình và bảo mình cho anh cơ hội.
 
Mới gặp nhau một lần, làm sao yêu được? - 1

(Ảnh minh họa)
 

 

Ừ thì làm sao mình cấm cản được người ta. Và mình cũng đồng ý nói chuyện bình thường qua điện thoại cũng. Ít lâu sau mình lên thành phố học, và ít liên lạc với anh ấy. Bỗng một hôm anh ấy gọi cho mình tâm sự. Mình mới biết là anh đã bỏ nhà đi vì gia đình bắt anh phải lấy vợ, nhưng anh không chịu, vì người anh thương là mình.

 

Anh nói yêu mình, yêu nhiều lắm. Và anh nói chính mình cho anh ấy niềm hy vọng, rồi cũng chính mình đập tan niềm hy vọng ấy, làm cuộc đời anh giờ đây sang trang mới - sống buông thả.

 

Mình thật sự bất ngờ và choáng váng. Hiện giờ mình vẫn chưa có bạn trai vì mình đang học. Mình có khuyên anh ấy hãy trở về nhà, khuyên rất nhiều nhưng anh không nghe!

 

Mình thật sự không biết làm sao nữa? Mình và anh ấy chỉ gặp nhau có một lần, làm sao mình yêu nhanh được chứ! Mình phải nói như thế nào với anh ấy đây?...

 

Nhoc (nhocmoney@...)
Theo Mực Tím