Miss Teen xứ Huế quặn lòng trước tin bão

(Dân trí) - Là một trong số ít những thí sinh của cuộc thi Miss teen đến từ miền Trung, những ngày này, Lê Thị Phương Thuý bồn chồn lo lắng bởi cơn bão số 9 và lũ lớn đang hoành hành tại quê nhà.

Miss Teen xứ Huế quặn lòng trước tin bão - 1

Phương Thúy (áo xanh) liên tục gọi điện về nhà hỏi tin mưa lũ
 
Do gia đình Thúy đang sống ở thành nội, nơi bị ngập lụt nặng nhất ở Huế nên những ngày vừa qua cô gái trẻ này hết sức lo lắng và liên tục điện về nhà. Tuy nhiên, do tín hiệu liên lạc không ổn định nên càng khiến Thúy lo lắng hơn. Sự lo lắng khiến cô mất ăn, mất ngủ và gầy đi trông thấy. Thúy cũng tỏ ra khá lơ đãng trong tập luyện.

 

Rất may là cô đã có những người bạn ở bên cạnh, các thí sinh khác trong đoàn luôn ở bên cạnh, chia sẻ cùng Thuý. Vậy nên tâm trạng của cô đã tốt hơn lên rất nhiều.

 

Tâm sự với Dân trí, Thúy cho biết: Chính sự động viên của các bạn đã giúp Thúy có thêm động lực để tham gia tập luyện và đồng hành cùng các bạn khác, chuẩn bị cho đêm chung kết sắp đến.
 

“Do Thúy ở miền Trung nên đã quen với cảnh bão lụt. Gia đình Thúy cũng không bị thiệt hại gì nhiều. Tuy nhiên trước đây Thúy đã chứng kiến những cảnh tang tóc từ do bão lụt gây ra trên khắp mảnh đất miền Trung nên Thúy rất sợ. Hôm nay Thúy và mọi người sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho đêm chung kết ngày 4/10 sắp tới. Sự động viên kịp thời của gia đình, bạn bè và ban tổ chức đã giúp Thúy có thêm sức mạnh đồng hành cùng các bạn đến ngày chung kết” - cô gái trẻ tâm sự.

 

Trong thời gian tham dự cuộc thi Miss teen, Thúy cũng đã cùng mọi người đến thăm các di tích lịch sử, thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cụ già neo đơn. Ngày hôm qua Thúy đã cùng mọi người tổ chức vui trung thu sớm cho các em bé khuyết tật ở Gò Vấp, TPHCM. 

 

Tin: Tú Uyên

Ảnh: Đăng Nghĩa