MC Ngọc Phượng: Không ân hận khi dừng đại học...

(Dân trí) - Hẹn gặp chàng trai của “Tôi 20” vào những ngày đầu tiên của năm 2008. Bất ngờ bởi sự nhiệt tình và ngỡ ngàng vì Ngọc Phượng cuả đời thường giản dị đến mức xuề xoà, hoàn toàn khác với hình ảnh có phần chải chuốt trên truyền hình…

Phượng “bén duyên” với truyền hình trong hoàn cảnh nào?

 

Trong hoàn cảnh “muốn thì dấn thân”. Để đến được với “Tôi 20” (VTC), tôi phải trải qua một quá trình khá dài, gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm các anh, chị, nhận làm những công việc nhỏ nhất như trợ lý sàn, phụ trách khán giả, trợ lý MC... Cũng phải công nhận là tôi may mắn, nhưng nỗ lực bỏ ra là không ít.

 

Có lạ lắm không khi một sinh viên Đại học (ĐH) Bách khoa như Phượng lại lấn sân sang hai lĩnh vực không liên quan lắm là Truyền hình và điện ảnh?

 

Cũng không lạ lắm đâu. Đạo diễn Ngô Quang Hải (Chuyện của Pao), sếp của tôi bây giờ cũng là dân Bách Khoa chính hiệu.

 

MC Ngọc Phượng: Không ân hận khi dừng đại học... - 1
 MC Ngọc Phượng và "sao mai" Hà Linh

 

Được trở thành sinh viên của một trường ĐH danh tiếng như ĐH Bách Khoa là mơ ước cuả bao bạn trẻ. Vậy mà học hết năm thứ 3, một chàng trai sinh năm 1985 như Phượng lại bỏ ngang để đi làm?

 

Khi tôi đưa ra quyết định khá sốc đó, có nhiều người bảo là “hâm”, “dở hơi”, “sao không cố nốt”, nhưng tôi có suy nghĩ của riêng mình. Những kiến thức được dạy ở Đại học Bách Khoa hay bất cứ trường đại học nào sẽ chỉ thực sự hữu ích và ngấm đối với những ai đam mê và sống chết với nó, còn tôi, tôi đã tìm ra một niềm đam mê và hướng đi mới thì tại sao lại không theo đuổi nó trước khi quá muộn.

 

Thực sự là Phượng không hề hối hận với quyết định dừng học Đại học?

 

Rất nhiều người hỏi câu này, và câu trả lời của tôi là “không!”. Càng ngày, tôi càng thấy mình đang đi đúng hướng đấy chứ.

 

MC Ngọc Phượng: Không ân hận khi dừng đại học... - 2

“Tôi không ân hận khi dừng đại học ở năm thứ 3” 

 

Một kế hoạch mà Phượng đang tham gia thực hiện là bộ phim nhiều tập “Chít và Pi” của đạo diễn Ngô Quang Hải, vai trò cuả bạn trong ê-kíp là gì?

 

Với “Chít và Pi”, tôi đảm nhận công việc chăm sóc dàn diễn viên tuổi học trò, là cầu nối giữa các bạn và cả ê-kíp cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khác. Từ xưa đến nay tôi luôn cảm giác là mình rất trẻ, thậm chí trẻ con, nhưng thời gian này, ở gần tập thể 20-30 nhóc có cả 9X đời đầu, lần đầu tiên tôi thấy mình đã già (cười).

 

Phượng đánh giá, mình đã có một năm 2007 thế nào?

 

2007 là năm có nhiều biến động trong cuộc sống của tôi. Bỏ Bách Khoa, gắn bó với “Tôi 20”, rồi công việc ở VIMAX Films… Trải qua năm vừa rồi, tôi cảm thấy mình đã lớn lên nhiều và đang tiến vững chắc trên con đường mình đã chọn lựa.

 

MC Ngọc Phượng: Không ân hận khi dừng đại học... - 3

Ngọc Phượng và đồng nghiệp MC Thu Hằng

 

Trong năm nay, liệu hình ảnh MC Ngọc Phượng có mới mẻ hơn không?

 

Vẫn là “Tôi 20”. Tôi sẽ cố giữ hình ảnh và cách thể hiện luôn trẻ, nhưng những kiến thức thì lại chín chắn và đầy đủ. Tôi hay nói đùa với bạn bè là “Tôi mãi 20” (cười).

 

Ngoài ra, tôi vừa nhận dẫn thêm phần trò chuyện 5 phút của chuyên mục “Lời muốn nói” song song với phần đọc thư khán giả và phát những clip âm nhạc được yêu thích do MC Thùy Trang đảm nhiệm. Mỗi số sẽ là một khách mời, một chủ đề, một cuộc đối thoại. Dẫn phần talk thì “Tôi 20” cũng rất nhiều rồi, nhưng với “Lời muốn nói” thì sẽ đi sâu hơn vào mảng âm nhạc, đúng là mảng mà tôi yêu thích. Hy vọng, đó sẽ là một hình ảnh mới mẻ cho khán giả.

 

Diệp Chi