Mất cả chì lẫn chài vì ước mơ sinh nhật trời Tây

Nhiều cô gái trẻ thích thể hiện đẳng cấp của mình với bạn bè là miếng mồi ngon cho đám sở khanh lừa đảo.

Tổ chức sinh nhật ở các thành phố nổi tiếng thơ mộng, huyền bí ở châu Âu luôn là mơ ước của các “hot girl, cool boy”. Theo Hưng, nhóm chơi của cậu và nhiều nhóm teen khác rất hay vào web dân chơi của giới trẻ châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật và Hàn Quốc để học tập kinh nghiệm “bay”.

 

Thấy teen của các nước post - chuyển hình ảnh, cảnh quay ở các buổi sinh nhật lên blog, web, "nhìn mà thèm". Chính vì thế, nhiều người nung nấu phải kiếm được một tour để thể hiện “khí phách anh hùng”.

 

Hưng kể, cô nàng Hà "xù" ở Hà Thành "cạ" với một thành viên của nhóm, muốn "soái ngôi" của Hồng "Tây" nên chuẩn bị một chuyến sinh nhật ở Paris (Pháp).

 

Hà thông báo cho 5 người bạn, ngày, giờ bay với thái độ hãnh diện đầy "khiêu khích". Thế nhưng, trước xuất ngoại một ngày, cô gọi điện cầu cứu Hưng và một số teen khác, xin tiền để trả tiền khách sạn và mua vé máy bay ra Hà Nội.

 
Vì cuộc đua hư danh nên nhiều cô gái cay đắng mất cả chì lẫn chài. (ảnh minh họa)

Vì cuộc đua hư danh nên nhiều cô gái cay đắng mất cả chì lẫn chài. (ảnh minh họa)
 

Từ khá lâu, dân chơi trẻ tuổi đã biết, chỉ có Hà "xù" mới có ý tưởng "soái ngôi" của Hồng "Tây". Câu chuyện Hà "xù" bị bạn trai già lừa được teen dân chơi đồn thổi như một bài học xương máu cho các dân chơi “tầm gửi”, ỷ thế người khác để "so kè".

 

Hưng kể, Hà "xù" cặp với một bạn trai đầu hói, 50 tuổi, nhiều hơn cô 30 tuổi. Theo giới thiệu của Hà "xù", đó là tổng giám đốc công ty liên doanh nước ngoài rất lớn. Ông tiêu toàn tiền đô, đi xe xịn, xuất ngoại ký hợp đồng như đi chợ. Hà “xù” được tháp tùng hai lần xuất ngoại, là sang Singapore và Thái Lan.

 

 Hôm đó, Hà được “bạn trai” đưa vào TP. HCM, cách ngày "bay" đi Paris tổ chức sinh nhật 5 ngày. Hà "xù" ở khách sạn xịn cùng “bạn trai” 2 ngày. Sáng ngày thứ 3, "bạn trai” già lấy lý do đi Cần Thơ ký hợp đồng buổi tối sẽ về.

 

Trước khi đi, ông dặn dò: "Em ở phòng nghỉ ngơi, thích ăn, uống gì thì gọi, còn đi mua sắm thì ra máy ATM rút tiền". "Bạn trai" già đưa cho Hà "xù" thẻ ATM. Đến tối, bụng đói meo gọi điện cho "bồ" già, cả 3 máy đều trong tình trạng "ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách gọi lại sau".

 

Hà "xù" mò ra phố, tìm điểm rút tiền tự động. Cho thẻ vào, thao tác đến lần thứ ba, ở màn hình của máy ATM vẫn hiện một dòng chữ giống nhau: “Thẻ của bạn chỉ còn 100.000 đồng...”.

 

Hà hoa mắt, lảo đảo quay về khách sạn. Đến bàn lễ tân, Hà hỏi chứng minh thư của bạn trai thì nhân viên trả lời: Chứng minh thư phòng 202 đứng tên Hà, chứ không phải tên Đức Trung - tên của người yêu.

 

Thế là giấc mơ "soái ngôi" Hồng "Tây" không những bất thành mà giấc mơ được một lần trong đời tận mắt ngắm nhìn Paris tráng lệ, cổ kính, hiện đại trong ánh hoàng hôn cũng tiêu tan.

 

Sau vụ đó, cái tên Hà “xù” chìm nghỉm trong giới dân chơi Hà thành. Sau đó, giang hồ đồn đại, do bị lừa nên Hà phải nhập viện gần tháng trời để điều trị bệnh tâm lý.

 

Theo Hoàng Ngân

Đời sống & Pháp luật