Mai Chi - Teen năng động, mê kinh doanh

(Dân trí)- Cô nàng LaLa điệu đà, mê thời trang trong phim Bộ tứ 10A8, ngoài đời là một sinh viên giản dị. Mai Chi khoe, đời sống sinh viên thiếu thốn nhưng Mai Chi rất biết cách tiêu tiền. Khi còn học lớp 11, Mai Chi đã biết tiết kiệm tiền ăn sáng để mua... điện thoại!

 
Mai Chi - Teen năng động, mê kinh doanh - 1
 
Mai Chi sinh ra và lớn lên trên thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) trong một gia đình nề nếp. Khi Mai Chi 2 tuổi, bố mẹ sinh em trai, Mai Chi đến sống cùng gia đình bác ruột đến năm 5 tuổi, bởi vậy, cô bé có đôi mắt trong veo đã biết học cách sống tự lập từ khi còn rất nhỏ. Trong gia đình, bố mẹ coi trọng việc học của các con, bởi vậy bố mẹ đã luôn hướng Mai Chi theo học các trường chuyên, lớp chọn. Bước vào cấp II, Mai Chi vào học lớp chọn trường Lê Văn Tám. Lớp 8, Mai Chi “một mình, một ngựa” vào Huế dự thi Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc môn võ Karatedo. Bố mẹ luôn tin tưởng con gái yêu, dù cô bé sống xa nhà, và chỉ có một mình.

Lên cấp III, Mai Chi thi đỗ vào lớp chuyên Sinh của trường chuyên Hạ Long (trường chuyên của tỉnh Quảng Ninh). Hiện tại, Mai Chi là sinh viên năm thứ 2 khoa Ngân hàng  ĐH Mở, và dù bận rộn với lịch học, lịch quay phim, LaLa vừa hoàn thành kỳ thi tại chức vào ĐH Ngoại thương Hà Nội.

Khi là teen nổi tiếng

Tình cờ được mời đóng phim Trần Thủ ĐộBộ tứ 10A8, nghề diễn viên đến với Mai Chi đầy thú vị. Bỗng nhiên một sáng kia thức dậy, cô bé sinh viên đến từ Quảng Ninh trở thành... người nổi tiếng! Ra đường, có rất nhiều người nhận ra LaLa của Bộ tứ 10A8..
 
Mai Chi - Teen năng động, mê kinh doanh - 2
Mai Chi (giữa)
 
Mai Chi - Teen năng động, mê kinh doanh - 3
Mai Chi (ngoài cùng bên phải) tham gia Bộ tứ 10A8
 
Mai Chi kể: “Tôi thuê nhà trong ngõ đường Tôn Đức Thắng. Ngõ có trường học, các cô bé, cậu bé cấp II thường lén nhìn tôi mỗi khi thấy tôi đi học về. Tôi đội mũ, đeo kính, bịt khẩu trang kín mít, nhưng các cô, cậu bé vẫn chỉ trỏ “Hình như là LaLa đấy”. Có một lần, tôi đang ở trong nhà, bỗng chuông cửa reo hối hả. Ngó xuống, thấy có mấy cô cậu bé xếp hàng bên ngoài, mặt rất hình sự. Tưởng có việc gì, tôi xuống mở cửa. Vẫn giữ gương mặt hình sự, các bé hỏi tôi giọng hết sức... nghiêm trọng “Chị có phải là LaLa không?”, tôi vừa gật đầu, các bé đã lôi ra một đống giấy bút bắt ký. Tôi sợ quá, cứ thế lia lịa ký mà không dám phản ứng gì... (cười)”.

Quanh câu chuyện là người nổi tiếng, có nhiều kỷ niệm thú vị mà Mai Chi không thể kể hết. Đã có những cô bé, cậu bé xếp hàng dài trước cửa đợi xin chữ ký Mai Chi. Đã có cả đám các cậu trai đợi Mai Chi đi học về, vừa thấy Mai Chi đến gần, gỡ khẩu trang hỏi “Có việc gì thế các em?”, mấy cậu trai đứng như trời trồng, há hốc mồm, không nói nên lời, rồi cả đám... ù té chạy!
 
Mai Chi - Teen năng động, mê kinh doanh - 4

Hôm Mai Chi đi thi tại chức ĐH Ngoại Thương, khi ra về, Mai Chi đến bên bàn giữ túi đặt bên ngoài cửa phòng thi, nói với bạn sinh viên đang cúi đầu ghi chép “Cho mình xin chiếc túi”, bạn sinh viên ngẩng lên, nhìn thấy Mai Chi, há hốc mồm và (lại) không nói nên lời, mãi rồi mới cất tiếng “Cậu là LaLa đúng không?”...

“Bây giờ ra đường, có nhiều người nhận ra. Ban đầu, tôi thấy không quen, thấy thú vị, nhưng đôi khi cũng cảm thấy đời sống riêng tư bị xâm phạm. Nếu như trước kia, tôi có thể đầu bù tóc rối, áo ba lỗ, quần Alibaba đi chợ, nhưng bây giờ thì không được như thế, đi đâu, dù chỉ là đi chợ, cũng phải quần áo gọn gàng, đầu tóc nghiêm chỉnh... Trong hợp đồng ký với đoàn làm phim Bộ tứ 10A8, có một điều khoản tôi phải thực hiện, đó là, giữ gìn hình ảnh của nhân vật LaLa, không chỉ về hình thức mà còn về lối sống”- Mai Chi tâm sự. 

Khi là teen mê kinh doanh

Có tiền từ việc đi đóng phim, Mai Chi đã không phải xin tiền mẹ từ nhiều tháng nay.  “Tôi ít mua sắm. Khi khi lên Hà Nội học đến giờ, tôi mới chỉ mua duy nhất một bộ quần áo, và tự thưởng cho mình một chiếc túi xách. Tôi không phải là người tiêu xài hoang phí, tôi không mất tiền vào những đồ hiệu đắt tiền. Tiền đóng phim, tôi gom góp lại, rồi hùn vốn với một người, mở một Salon tóc để làm ăn. Tôi vốn là một người rất mê kinh doanh”.
 
Mai Chi - Teen năng động, mê kinh doanh - 5

Khi còn là học sinh lớp 11, Mai Chi đã từng tiết kiệm tiền ăn sáng, tiền mừng tuổi, tiền tiêu vặt bố mẹ cho để tự sắm cho mình một chiếc điện thoại di động. Và từ khi dùng điện thoại di động đến nay, Mai Chi tự hào, chưa phải xin tiền mẹ để “nuôi” điện thoại bao giờ!

Cuộc sống sinh viên xa nhà, tự lập, tuy được đóng phim, được nhiều người biết đến, nhưng Mai Chi vẫn giữ cuộc sống giản dị, và cố gắng để bố mẹ không phải buồn lòng vì mình.

H.H