Lướt 4G trên đỉnh Tà Xùa - chuyện lạ mà thật

Đứng giữa “sống lưng khủng long” chênh vênh, hai bên là biển mây cuồn cuộn ôm lấy những ngọn núi, Tùng livestream “khoe” với bạn bè về chốn “bồng lai tiên cảnh” ngay trước mắt anh.

Thời đại công nghệ 4.0, đòi hỏi con người luôn trong tâm thế phải cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất trong cuộc sống và công việc nếu không muốn bị thụt lùi với cộng đồng xung quanh. Cùng với sự phát triển của 4G ngày nay thì chúng ta hoàn toàn có thể vừa ngồi trên đỉnh núi hay “trốn” sâu trong rừng già mà vẫn có thể giải quyết “êm ru” công việc của mình.

Hãy cùng xem cách một Marketer trẻ như Nguyễn Hoàng Tùng có những trải nghiệm thú vị lướt 4G trên đỉnh Tà Xùa qua hành trình của anh.

Thứ 6

Làm việc cho một tập đoàn BĐS lớn tại Hà Nội, cuối năm công việc lại khá nhiều, thế nhưng cái bệnh “cuồng chân” của một người có niềm đam mê bất tận với việc khám phá đất nước thì lại không thể kìm nén được, Tùng không ngần ngại rủ hai đồng nghiệp lên kế hoạch cho buổi “săn” mây Tà Xùa vào hai ngày cuối tuần ngắn ngủi. Anh chia sẻ: “Đã lâu rồi không chạy xe, mình rất nhớ cảm giác được tự do tự tại phiêu trên những cung đường, vì vậy chỉ một ý tưởng phượt Tà Xùa lóe lên trong đầu, ba anh em quyết định đi 220 km để thoát khỏi sự chật chội và khói bụi của thành phố”.

Giải quyết xong công việc trong ngày, Tùng háo hức thu xếp hành lí, không quên mang theo vật bất li thân là sạc dự phòng và điện thoại đã đăng ký gói Mimax4G Viettel, bởi vì với những marketer thì internet di động được coi là “đi liền khúc ruột” giúp giải quyết công việc 24/7 và tiện cho việc “sống ảo”.

Thứ 7

Chuyến đi nào cũng thật nhiều cảm xúc và hành trình của Tùng cùng các đồng nghiệp bắt đầu từ 5h30 sáng thứ 7. Đường lên thăm núi Tà Xùa xuất phát từ bản Công, thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, đây là ngọn núi tuy thấp (đỉnh cao nhất khoảng 2850m) nhưng lại có một trong những đỉnh núi khó chinh phục bậc nhất Việt Nam.

Dãy núi Tà Xùa – điểm đến thử thách của dân mê trekking
Dãy núi Tà Xùa – điểm đến thử thách của dân mê trekking

Leo dốc miệt mài khoảng 6 giờ đồng hồ, đoàn của Tùng dừng lại tại lán số 1, ba người cùng nhau đón hoàng hôn nơi “sống lưng khủng long” huyền thoại, mây tan bớt, trên bầu trời vẫn còn xót lại những tia nắng cuối ngày đẹp đến mê hoặc. Giữa cảnh tượng hùng vĩ của đất trời, Tùng và hai đồng nghiệp vừa thưởng thức các ca khúc của TamKa PKL, vừa lôi điện thoại tranh thủ bật 4G xử lý công việc, kiểm tra email, quản lý fanpage...

Khi mặt trời khuất sau ngọn núi, ba anh em kéo về lán thưởng thức món gà bản nướng và quây quần bên lửa trại, Tùng kể rằng 2 năm trước cũng tại đây anh từng làm cháy khét một con gà chỉ vì không biết nấu ăn mà còn còn rơi vào tình trạng không một vạch sóng điện thoại, không gọi điện hỏi người thân cũng không tra cứu được google. “May mà lần này 4G có vạch sóng nét căng nên không phải “cạp” bánh mì qua bữa như lần trước” – Tùng nói vui.

Chủ nhật

Di chuyển từ sáng sớm hôm sau, mất 3 tiếng để chinh phục đỉnh cao nhất (đỉnh số 3) của dãy Tà Xùa huyền thoại, đoàn của Tùng có cảm giác như đang đi trên một bức tường chênh vênh hai bên là vực thẳm sâu hoắm, đó cũng chính là lý do vì sao dân mê trekking luôn đánh giá Tà Xùa là cung đường khó nhằn bậc nhất. Khi đã lên đỉnh núi, trước mặt 3 bạn trẻ hiện ra khung cảnh huyền ảo là biển mây mông mênh rất lặng, bồng bềnh những lớp sóng nhẹ, thi thoảng chao lên, tất cả khiến người xem như lạc vào cõi “bồng lai tiên cảnh”. Không chỉ lưu lại những kỷ niệm khó quên của khung cảnh bằng một bộ ảnh check-in, Tùng còn livestream và đăng ảnh “khoe” lên Instagram. Tùng rất ấn tượng và ngạc nhiên khi đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ mà vẫn có thể kết nối với bạn bè, điều mà trước đây Tùng chưa từng được trải nghiệm với 3G. Quả thực, lướt 4G trên đỉnh núi là một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị, khi đứng ở một không gian bao la đất trời, tưởng như cô độc giữa biển mây nhưng bạn bè và gia đình vẫn luôn bên cạnh theo dõi.

“Sống lưng khủng long” của dãy Tà Xùa huyền thoại
“Sống lưng khủng long” của dãy Tà Xùa huyền thoại

Tùng kết thúc cuộc chinh phục Tà Xùa trong niềm hân hoan vì đã thăm trọn vẹn 3 đỉnh núi mà không để lỡ công việc. Với những con người ưa khám phá những miền đất mới, công nghệ 4G sẽ luôn là trợ thủ đắc lực để họ kết nối, vừa có thể tận hưởng niềm đam mê mà vẫn chu toàn được công việc của mình. Nếu đã chán việc làm “bạn” cùng chiếc máy tính trong một không gian với 4 bức tường, vậy bạn chỉ cần có chiếc điện thoại kết nối Mimax4G sau đó rời thành phố đến với rừng xanh hoặc mây trời, chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm làm việc rất mới và thú vị.

Gói cước truy cập internet trên di động hợp lý nhất cho người dùng hiện nay là Mimax4G. Viettel vừa quyết định tăng thêm 50% dung lượng cho gói cước này để giúp khách hàng được trải nghiệm nhiều hơn tốc độ siêu việt của 4G. Theo đó, với giá chỉ 90.000đ/tháng được 3GB lưu lượng tốc độ cao cùng tính năng truy cập Internet không giới hạn.

Để đăng ký chỉ cần soạn tin MIMAX4G gửi 191, gọi *098# hoặc vào ứng dụng MyViettel và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý, để sử dụng dịch vụ 4G của Viettel, các bạn cần có điện thoại hỗ trợ 4G và sim 4G Viettel. Nhà mạng đã bố trí hơn 1.600 điểm đổi sim miễn phí trên toàn quốc. Bạn có thể liên hệ cửa hàng, siêu thị Viettel gần nhất hoặc truy cập https://4g.viettel.vn/2/b để đăng ký đổi SIM tại nhà.

Truy cập http://4g.viettel.vn/

hoặc ứng dụng MyViettel để tìm hiểu thêm thông tin về 4G Viettel

Hà Thu