Lê Công Vinh: “Băng qua” tuổi thơ buồn…

Cha vướng lao lý, lúc này người mẹ dứt khỏi vòng xoáy của cuộc mưu sinh để về chăm các con. Tuy nhiên, chị em Vinh lại phải đối mặt với một nỗi buồn nữa khi bố mẹ chia tay nhau. Tuổi thơ không êm đềm, không có một gia đình đầy đủ như chúng bạn…

Lê Công Vinh đã trở thành “người hùng” với cú đánh đầu “lịch sử” vào lưới Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam đoạt ngôi vô địch Đông Nam Á. Giờ đây, chàng tiền đạo xứ Nghệ được coi là “người hùng” của bóng đá nước nhà, nhưng có lẽ chưa nhiều người biết về tuổi thơ khó khăn và những nỗi buồn của Công Vinh khi trót đam mê trái bóng tròn.
 
Lê Công Vinh: “Băng qua” tuổi thơ buồn… - 1

Phút giây quây quần bên gia đình


Tuổi thơ không êm đềm

Công Vinh sinh ngày 10/12/1985 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An và là con trai duy nhất trong nhà, trên Vinh có 2 chị gái và sau là cô em út. Lúc chị em Vinh còn nhỏ, vì gia cảnh khó khăn, mẹ đi làm ăn xa nhà nên chủ yếu nhờ bàn tay bố chăm sóc cả gia đình. Nhưng tai họa đột ngột ập tới, một lần đi trên đường, bố Vinh bị xe khách đâm làm bị thương nặng, tiền thuốc thang, viện phí cho ông khiến gia đình gần như khánh kiệt. Sau khi bình phục, cũng vì muốn cho các con bớt đói khổ, bố Vinh đã có quyết định liều lĩnh và sai lầm là đi buôn ma túy với khát vọng “đổi đời”. Nhưng ngay từ lần đầu tiên mang hàng quốc cấm, ông đã bị bắt và phải chịu án 12 năm tù.

Cha vướng lao lý, lúc này người mẹ dứt khỏi vòng xoáy của cuộc mưu sinh để về chăm các con. Tuy nhiên, chị em Vinh lại phải đối mặt với một nỗi buồn nữa khi bố mẹ chia tay nhau. Tuổi thơ không êm đềm, không có một gia đình đầy đủ như chúng bạn, đã có lúc cậu bé Vinh chỉ khát khao về một bữa cơm có đầy đủ bố mẹ và 4 chị em sum vầy, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào để mong ước ấy thành hiện thực!
 
8 năm cải tạo tốt, bố Vinh được tự do trước thời hạn. Mấy chị em đã cố gắng “vun vén” để bố mẹ quay lại bên nhau, song tất cả đã muộn. Mẹ Vinh tìm được hạnh phúc mới, vì thế đến giờ chàng tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam vẫn luôn muốn bố có người phụ nữ khác ở bên để làm chỗ dựa lúc tuổi già.
 
 
Lê Công Vinh: “Băng qua” tuổi thơ buồn… - 2

Cô em gái dễ thương của Công Vinh...

Lê Công Vinh: “Băng qua” tuổi thơ buồn… - 3

...chia sẻ niềm vui với anh trai sau những trận đấu. (Ảnh: K14)

Gập ghềnh những bước đi đầu

14 tuổi, Vinh bắt đầu tập luyện bóng đá. So với những cầu thủ cùng lứa, sự khởi đầu của Vinh khá muộn và cũng không suôn sẻ. Thậm chí, khi thi tuyển vào độitrẻ của Nghệ An, Vinh đứng gần “đội sổ”, bị đánh giá là không có nhiều triển vọng, cả kỹ thuật và tâm lý đều chưa vững.

Công Vinh chỉ kém Văn Quyến 1 tuổi, nhưng khi Quyến 16 tuổi đã được coi là “người hùng”, là “số 1” của bóng đá Việt Nam thời điểm ấy với thành tích Cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch U16 châu Á, thì Vinh vẫn còn “lận đận” và bị chê là “đá cứng như que củi”. Lúc đó, người hâm mộ môn thể thao Vua hầu như chưa biết đến một cầu thủ tên Công Vinh.

Không nản lòng, nhẫn nại và hun đúc quyết tâm rèn luyện và thi đấu, đến năm 18 tuổi, chàng cầu thủ quê Quỳnh Lưu mới được gọi vào đội 1 câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nhưng cũng trong năm ấy, Công Vinh bắt đầu chứng tỏ được khả năng của mình ở giải JVC Cup 2003. Đến năm 2004, Vinh trở thành vua phá lưới cúp bóng đá Việt Nam, cầu thủ xuất sắc nhất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đoạt luôn Quả bóng Vàng của năm. Không hiểu có phải vì thành công đến quá liên tiếp và chóng vánh mà chàng tiền đạo 19 tuổi khi ấy phải đối mặt với nhiều lời đồn ác ý.

Chiếc xe máy Vinh mua tặng bố vừa ra tù bị người ta vu là “nhờ tiền bán độ”. Rồi “Quả bóng Vàng” trở về câu lạc bộ lại phải ngồi ghế dự bị suốt cả thời gian dài. Và còn nhiều nữa những điều không ngờ tới khiến có lúc Vinh nản lòng, bị sốc và thậm chí còn suýt định viết đơn xin ra khỏi đội tuyển U23 quốc gia.
 
Lê Công Vinh: “Băng qua” tuổi thơ buồn… - 4

Đi qua những khó khăn của tuổi thơ, niềm tin vào chiến thắng đã thực sự đến với chàng cầu thủ trẻ 24 tuổi này!

Niềm tin chiến thắng

Khi vụ bán độ tại SEA Games năm 2005 vỡ lở kéo theo một loạt gương mặt đang nổi như cồn của đội tuyển ra vành móng ngựa, thì Công Vinh bỗng chốc trở thành hy vọng của một hình ảnh mới giữa đống đổ nát niềm tin. Cũng có nhiều người tỏ ra lo ngại rằng, liệu một chàng trai còn quá trẻ như Vinh có thể gánh được “sức nặng” ấy? Nhưng rõ ràng, Công Vinh đã làm được và còn làm tốt. Sát cánh bên các đồng đội, anh đã góp phần nhen lại niềm tin dành cho đội tuyển nơi người hâm mộ, bằng chính tài năng và tinh thần thi đấu hết mình, không vụ lợi.

Cùng với đội tuyển đoạt Huy chương Đồng Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á 2007, Công Vinh cũng lần thứ 3 nhận danh hiệu Quả bóng Vàng. Bước sang năm 2008, mặc dù có thời điểm phong độ thi đấu không ổn định, thậm chí ngay những trận đấu vòng bảng của Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2008, Công Vinh còn bị chỉ trích là chân sút “tịt ngòi”, nhưng rõ ràng tài năng đã biết tỏa sáng đúng lúc, Vinh ghi liền 2 bàn thắng vào lưới Thái Lan trong cả 2 trận chung kết lượt đi và lượt về, đã đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên bước lên “ngôi Vương” của bóng đá Đông Nam Á sau 49 năm chờ đợi.

Giờ đây, Công Vinh đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Năm 2008 đã khép lại đầy viên mãn với chàng cầu thủ xứ Nghệ. Đứng vị trí thứ 3 trong danh sách 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc, được bình chọn là 1 trong 10 cầu thủ châu Á đáng xem nhất. Và bước vào mùa bóng mới, chàng cầu thủ trẻ 24 tuổi Công Vinh sẽ về chơi cho câu lạc bộ T&T Hà Nội với bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá gần 10 tỉ đồng - trở thành cầu thủ đắt giá nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo Diễn đàn Doanh Nghiệp