Lạ lùng teen xin nhổ tóc, mượn dép… người lạ

(Dân trí) - “Chị ơi, em làm phiền chút… Cho em xin nhổ một sợi tóc nhé!”. Cô gái đang ngồi uống cà phê giật mình vì kiểu “xin xỏ” lạ đời của cậu học trò. Sau khi nghe trình bày vấn đề, chị nghiêng đầu cho cậu… nhổ bao nhiêu cũng được.

Đó là một trong những hành động thú vị thể hiện lòng dũng cảm của nhóm học trò lớp 10B2 chuyên THPT Lê Hồng Phong (TPHCM) khi tham gia trò chơi “Dũng cảm & Sự thật” vào trưa 9/2 tại khu cà phê “bệt” ở công viên 30 - 4.

Được nghỉ hai tiết học cuối, trong khi chờ ca chiều, các bạn rủ nhau ra khu cà phê “bệt” sinh hoạt nhóm và ngẫu hứng nghĩ ra trò chơi này. Luật chơi, cả nhóm ngồi vòng tròn, lấy vỏ chai nước suối đặt ở giữa và xoay… Đầu chai dừng ở bạn nào thì bạn đó sẽ rút thăm một trong hai mẩu giấy có ghi “nói thật” hoặc “dũng cảm”.
 
Rút trúng mẩu giấy “nói thật” người đó sẽ phải tiết lộ bí mật nào đó về bản thân, còn trúng dòng chữ “dũng cảm” thì sẽ thể hiện sự mạnh dạn theo yêu cầu của những bạn còn lại.

Lạ lùng teen xin nhổ tóc, mượn dép… người lạ - 1
Được nghỉ tiết, nhóm bạn lớp 10B2 chuyên THPT Lê Hồng Phong cùng đi cà phê "bệt" sinh hoạt nhóm.
 
Nhiều yêu cầu được nhóm nghĩ ra để bạn mình thể hiện lòng dũng cảm như làm quen với người lạ, đi xin nhổ sợi tóc của ai đó đang ngồi uống cà phê, hoặc đứng ôm cột  rồi nhờ người lạ chụp hình…
 
Các bạn tự nói với  nhau không đưa ra các tình huống thiếu văn minh, lịch sự. Riêng người thực hiện phải “xin xỏ” làm sao để người xung quanh không thấy khó chịu và người được nhờ thoải mái, vui vẻ khi nghe… thuyết phục.

Lạ lùng teen xin nhổ tóc, mượn dép… người lạ - 2
Họ cùng tham gia trò chơi rút thăm "Dũng cảm & Sự thật"

Bạn Huỳnh Kim Phụng gặp phải bài toán được xem“khó gỡ” là mượn một chiếc dép của ai đó trong công viên và tạo dáng chụp hình cùng chiếc dép. Nhìn xung quanh toàn người lạ đang uống cà phê, Phụng gãi đầu chưa biết phải làm thế nào, trong khi bạn bè vỗ tay giục liên hồi. Cô gái rất biết “nắm thời cơ” tiếp cận anh nhân viên bán nước tò mò đến xem "mấy bạn nào chơi gì mà vui thế"

“Mình chỉ mượn được dép, chụp hình với dép và còn chụp hình với anh nhân viên, vượt quá yêu cầu. Mới đầu hơi run nhưng khi bắt tay vào thử sức, thấy mình dũng cảm hơn”, Phụng cho hay. Thực hiện xong, Phụng không quên nói lời cảm ơn với anh nhân viên. 

Lạ lùng teen xin nhổ tóc, mượn dép… người lạ - 3
Bạn Huỳnh Kim Phụng trổ tài thuyết phục anh nhân viên bán nước để mượn... chiếc dép.

Lạ lùng teen xin nhổ tóc, mượn dép… người lạ - 4
Không chỉ chụp hình được với dép như yêu cầu, cô nữ sinh còn chụp chung với anh nhân viên nọ.

Theo các bạn, trò chơi này có vẻ nghịch ngợm nhưng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng như sự mạnh dạn,cách ăn nói giảng giải, bày tỏ lời xin lỗi, cảm ơn cũng như khả năng thuyết phục người khác hỗ trợ mình.

“Mình không nghĩ là có thể xin nhổ tóc người khác thành công. Thế mà khi nghe mình trình bày nhóm đang tham gia trò chơi, em phải thể hiện lòng dũng cảm, chị kia cho nhổ thoái mái, mấy chị ngồi cạnh cũng… đòi cho tóc”, cậu học trò thực hiện yêu cầu xin nhổ tóc người lạ kể.

Còn  phần nội dung “nói thật” tuy nhiều bí mật được bật mí nhưng thống nhất giữ khuôn khổ trong nhóm. “Qua trò chơi nói thật bọn mình có cơ hội chia sẻ với nhau những kỷ niệm giấu kín hồi nhỏ, hoặc bạn này đang có tình cảm với bạn kia, hoàn cảnh gia đình bạn ấy ra sao…
 
Hóa ra mỗi bạn đều có những điều giấu kín rất riêng mà khi kể ra sẽ giúp mọi người hiểu  và gắn bó hơn. Hơn nữa, đây cũng là cũng rèn luyện sống thật và nói thật”, lớp trưởng Vân Anh nói.

Lạ lùng teen xin nhổ tóc, mượn dép… người lạ - 5
Vui chơi xong, không ai phải nhắc ai, các bạn học trò tuổi teen tự biết "thu dọn chiến trường"

Chị Phạm Anh, một người chứng kiến trò chơi của nhóm bạn trên cho hay chị rất ủng hộ cách vui chơi lành mạnh, có ích của các bạn. “Thấy các em hồn nhiên, trong sáng mình cũng  vui lây, một cách sinh hoạt vào giờ nghỉ rất hay. Chứ tôi thấy được nghỉ tiết, nhiều học trò tụ tập quán xá, vào quán internet hay hẹn hò yêu đương gì đó lắm”.

Đặc biệt, nhiều người có mặt ở đó còn được chứng kiến khi kết thúc trò chơi để trở lại trường học vào ca chiều, không ai phải nhắc ai, mỗi bạn học trò tự gom lại giấy rác mình đã sử dụng bỏ vào thùng. Các bạn cùng nhau đi một đoạn khá xa tìm đúng vạch sang đường dành cho người đi bộ để băng sang bên kia bắt xe buýt.

Hoài Nam