“Không cần vinh danh nhưng cần sự đồng hành”

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của nhiều cá nhân và tổ chức hoạt động thiện nguyện trong cả nước. Từ trước tới nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng làm từ thiện, tình nguyện chỉ cần cái Tâm, không cần được nổi tiếng hay được ngợi ca.

Thế nhưng Chim Én lại là giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức hoạt động thiện nguyện xuất sắc. Và những tấm gương được tôn vinh ấy, họ đã đến với giải thưởng này vì rất nhiều những lí do khác nhau…

 

Nguyễn Công Hùng - Giám đốc trung tâm Nghị lực sống: “Muốn được cùng bắt tay làm thiện nguyện”

 

Nhờ giải thưởng Chim Én, tôi và các bạn cùng nhóm được biết thêm nhiều các cá nhân và tổ chức thiện nguyện hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ đó chúng tôi có thể cùng bắt tay tạo thành những nhóm lớn để hoạt động tình nguyện một cách thiết thực và hiệu quả hơn. Giải thưởng Chim Én còn giúp chúng tôi có kinh phí để thực hiện những kế hoạch và dự định của mình.
 
“Không cần vinh danh nhưng cần sự đồng hành” - 1
Nguyễn Công Hùng.

 

Tô Diệu Khanh - Phó chủ tịch quỹ học bổng Đồng Hành tại Việt Nam: “Được gặp gỡ các bạn sinh viên nghèo”

 

Là quỹ học bổng được thành lập ở nước ngoài nhưng nhờ Chim Én, Đồng Hành đã được biết tới nhiều hơn trong nước. Từ đó chúng tôi có cơ hội gặp gỡ các bạn sinh viên khó khăn và giúp đỡ các bạn không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Thậm chí nếu không thể trực tiếp tổ chức hoạt động cùng sinh viên trong nước, chúng tôi có thể giới thiệu các bạn ấy đến với những nhóm tình nguyện khác và đặc biệt là đến với mái nhà tình nguyện chung mang tên Vì cộng đồng.
 
“Không cần vinh danh nhưng cần sự đồng hành” - 2
Tô Diệu Khanh.

 

Ngô Thị Hồng Nhung - Trưởng nhóm tình nguyện Niềm Tin: “Muốn được góp phần nhân rộng mầm nhân ái

 

Giải thưởng Chim Én đã "khai thác" khả năng, năng lực của các tình nguyện viên trong hoạt động thiện nguyện để Chim Én không còn là một vài chú chim lẻ loi mà sẽ có cả đàn én đông vui. Sau khi nhận giải thưởng, chúng tôi luôn trăn trở phải làm thế nào, hoạt động ra sao để các dự án đạt hiệu quả cao, để các đối tượng của mình được hỗ trợ và hưởng những lợi ích cao nhất, để nhóm vững mạnh và xứng đáng với sự tin tưởng bình chọn của cộng đồng.
 
“Không cần vinh danh nhưng cần sự đồng hành” - 3
 Ngô Thị Hồng Nhung.
 

Hán Duy Hào - Đội phó đội Sinh viên Tình nguyện Đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh, ĐH Kinh tế quốc dân: “Mong muốn đẩy mạnh hơn hoạt động thiện nguyện”

 

Chúng tôi tham gia giải thưởng Chim Én với mong muốn được gặp gỡ, giao lưu với các cá nhân và tổ chức khác để từ đó có thể đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thiện nguyện. Sau khi nhận giải, chúng tôi thuận lợi hơn trong việc xin tài trợ cho các hoạt động của đội. Hơn nữa, ngoài giá trị đồng hành thì cũng không thể phủ nhận ý nghĩa sự vinh danh của Chim Én. Giải thưởng Chim Én 2009 đã công nhận sự rõ ràng và hiệu quả trong cơ cấu tổ chức của đội, điều này khiến chúng tôi tự tin hơn rất nhiều.
 
“Không cần vinh danh nhưng cần sự đồng hành” - 4
Hán Duy Hào.

 

Trịnh Công Thanh - Chủ tịch nhóm Những ước mơ xanh Hà Nội: “Hoạt động của chúng tôi được hướng tới sự chuyên nghiệp”

 

Cùng với suốt cuộc hành trình của Chim Én 2009, tôi và nhóm đã được học hỏi và hưởng lợi rất nhiều từ chương trình này. Chúng tôi đã hiểu rõ hơn những người bạn cùng làm những hoạt động tình nguyện như mình và thực sự hết sức khâm phục, trong đó có cả những nhóm của những bạn trẻ thuộc thế hệ 9X. Giải thưởng Chim Én 2009 đã khiến nhóm mở rộng lĩnh vực hoạt động của mình và có thêm nhiều đối tác làm việc.
 
“Không cần vinh danh nhưng cần sự đồng hành” - 5
Trịnh Công Thanh.

 

Á hậu Thụy Vân - sứ giả đồng hành giải thưởng Chim Én 2010: "Giải thưởng Chim Én tuy nhỏ bé nhưng là một giải thưởng cao quý vinh danh chính công sức của các anh chị khi dành tấm lòng mình cho cộng đồng. Xã hội không quên những sự giúp ích ý nghĩa đó, và Chim Én là hiện thân của sự ghi nhận này. Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã từng viết trong một sáng tác của mình “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi…”. Thụy Vân hiểu rằng các anh chị muốn dành tấm lòng mình cho cộng đồng mà không cần phải nhận lại bất kỳ điều gì, nhưng Chim Én sẽ luôn theo sát các anh chị để thấy rằng cuộc đời này còn có nhiều điều tốt đẹp để sẻ chia...".

 

 
Bài và ảnh: Phương Thảo