Khi nuôi dưỡng tình yêu… nhầm địa chỉ

Điều gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim, nhưng chỉ đến được trái tim của những ai quý trọng tình cảm thật sự thôi.

Còn với những đối tượng đang lăm le “bỏ trốn” “mũi tên tình cảm” của bạn, thì coi chừng bạn đang phóng một mũi tên lệch hồng tâm rồi đó!

 

Mũi tên 1: Từ chối tình cảm, nhưng vẫn ghen

 

Lúc mới biết nhau, Quỳnh Trang (lớp 12 trường THPT Marie Curie, Q.3) luôn gây thiện cảm với T.P (lớp 12 trường THPT Gia Định, Q.Bình Thạnh) vì tính tình cởi mở, cách nói chuyện dễ thương. T.P bày tỏ tình cảm thì Trang từ chối và bảo chỉ xem P như bạn bè.

 

Sau một thời gian ngắn không trò chuyện, Trang vô tình bắt gặp P chở một bạn nữ đi học, nói cười vui vẻ. Về nhà, cô bạn tức tốc nhắn tin cho P, hờn trách, giận dỗi, cảm thấy buồn khi P không còn tình cảm với mình... P bất ngờ, thắc mắc: “Phải chăng cô ấy... đã thích mình?”

 

Thế là P quyết tâm chinh phục Trang trở lại, nhưng cô nàng vẫn lạnh lùng. P quan tâm thì Trang không đón nhận, nhưng hễ thấy P nói chuyện thân mật với cô bạn gái nào thì Trang lại hờn dỗi như thể cô nàng là... bạn gái P. “Mình muốn bỏ cuộc lắm rồi, nhưng mỗi lần Trang ghen là mình lại... mềm lòng”, P bày tỏ.

 
Khi nuôi dưỡng tình yêu… nhầm địa chỉ - 1

Đừng lợi dụng tình cảm của người khác dành cho mình, bạn nhé. (ảnh minh họa)
 

Mũi tên 2: Im im không nói, lâu lâu hay nhờ

 

Anh Quốc (lớp 12 trường THPT Trương Vĩnh Ký, Q.11) bị cô nàng lớp bên từ chối tình cảm, hơi thất vọng nhưng anh chàng vẫn cố gắng cư xử với cô ấy như bạn bè. Thế nhưng, hễ có chuyện, người đầu tiên cô nàng tìm đến là Quốc: nhờ chở đi học, photo giùm tài liệu, đói bụng mà không ai đưa đi ăn, đang buồn nên cần người online để chia sẻ...

 

Mỗi khi như thế, Quốc đều sẵn sàng giúp vì còn tình cảm, thêm nữa, anh chàng hi vọng sẽ chinh phục được cô ấy. Nhưng dần dà, Quốc nhận ra rằng, mình chỉ là một người để cô ấy “nhờ vả”...

 

Mũi tên thứ 3: “Để suy nghĩ”

 

Suốt 3 năm theo đuổi cô bạn chung lớp nhưng lúc nào M.Ân (SV ĐH Kinh tế) cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Để suy nghĩ”. Câu trả lời đó khiến Ân cứ chờ đợi hết lần này đến lần khác.

 

Khi anh chàng nêu quyết tâm thì cô nàng kia còn tỏ thái độ gắt gỏng hơn: “Cứ bắt trả lời rõ ràng thì khỏi bạn bè gì nữa. Đã bảo là để suy nghĩ mà!” Nhưng suy nghĩ 3 năm mà cô bạn vẫn cứ vui vẻ bên những anh chàng khác, còn Ân thì cứ chờ đợi mòn mỏi.

 

***

 

Theo chuyên gia tâm lí Võ Thị Minh Huệ, đấy là 3 dấu hiệu cơ bản nhất để nhận ra bạn đã để mũi tên tình cảm của mình đi sai hướng, trở thành một người dự bị, một sự lựa chọn thứ hai trong cuộc sống của người khác.

 

Đôi khi, con gái không cố ý nhưng bản thân các nàng cũng không hiểu rõ tình cảm của chính mình, không biết nếu người ta “rút tên” thì sau này mình có... tiếc không.

 

Con gái “tham lam” nên không muốn mất đi một “mũi tên” nhắm về phía mình, dù chắc rằng “mũi tên” đó sẽ khó “bắn trúng” trái tim của họ. Do đó bạn cần rút lui sớm trước khi trái tim mình bị tổn thương, bạn nhé!

 

Theo Song Quỳnh

Mực Tím