Khi con gái trở nên "xấu xí" trên Facebook

Chỉ vì một chàng trai mà hai cô gái xích mích trên mạng, từ đó dẫn đến những điều không hay - có nên không?

Khi con trai chỉ có thể thuộc về... một người

 

Trong tình yêu, ai chẳng muốn người con trai ấy chỉ thuộc về riêng mình, đúng không nào? Dẫu có thể cho rằng trong tình yêu, ai cũng có chút ích kỉ cá nhân và cái tôi ấy đôi khi là quá lớn, nhưng đã bao giờ bạn nghĩ “Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu được hạnh phúc”? Đó là lí thuyết, nhưng thực tế có thể khác xa đấy.

 

Yêu nhau đã 5 năm, Lam và Hoàng (17 tuổi) bỗng nhiên đi đến quyết định chia tay. Lí do đưa ra không hẳn là đã hết tình cảm với nhau mà là có sự xuất hiện của người thứ 3. Hân là cô bạn Hoàng quen được gần 1 năm trong thời gian sinh hoạt trong câu lạc bộ tiếng Pháp.

 

Tiếp xúc với cô bạn này, thấy tính cách của mình và cô bạn khá hợp nhau, lại cùng chung nhiều sở thích, Hoàng có ý định “cưa cẩm” cô bạn. Trong khi đó, tình cảm của Lam và Hoàng lại nhạt dần, sự xuất hiện của Hân như “diều gặp gió”, được đà bay lên.

 

Khi đã quá mệt mỏi, 2 người chia tay. Lam chấp nhận để Hoàng tìm hiểu “đối tượng” khác. Dù thế, nhưng trong suy nghĩ, Lam luôn cho rằng Hoàng chỉ thuộc về mình nên bản thân luôn suy nghĩ tiêu cực hay đáng trách hơn, cô nàng update status Facebook liên tục chỉ để thỏa mãn cơn giận của mình với những lời trách móc, oán giận khó kiểm soát…

 
Khi con gái trở nên "xấu xí" trên Facebook  - 1
"Chiến đấu" với nhau trên Facebook là không nên chút nào. (Ảnh minh họa)
 

"Cuộc chiến online" của hai cô nàng

 

Tình yêu chỉ dành cho một người, vì vậy, không cam chịu số phận mình là “người cũ”, cuộc chiến giữa “người cũ kẻ mới” cứ thế diễn ra trong im lặng. Và cứ thế, “chuyện bé xé ra to”. Lam tìm mọi cách để điều tra về Hân, tìm hiểu xem cô nàng nhà ở đâu, học trường nào, từ đó còn kết bạn trên Facebook, theo dõi những đoạn nói chuyện giữa Hoàng và Hân trên "tường" của hai người, sau đó là viết status trách móc bóng gió nhằm để đối phương đọc được suy nghĩ của mình.

 

Chưa dừng lại ở đó, Lam còn tìm hiểu số điện thoại của Hân qua những người bạn chung. Cô nàng liên tục nhắn tin cho Hân hỏi về Hoàng, về “tình trạng” hai người với lời lẽ thân thiện đến nỗi Hân phải rất ngạc nhiên và tỏ ra nghi ngờ về mối thân tình này.

 

Nhưng cái Hân nhận được tiếp theo từ mối thân tình này là gì? Đó không là gì ngoài những câu status bóng gió của Lam tràn ngập trang Facebook của mình. Biết tình trạng này hẳn là “bằng mặt mà không bằng lòng” và vì Hân cũng muốn tôn trọng “người yêu” của Hoàng mà cứ thế cho qua…

 

Khủng khiếp hơn, cho rằng mình không thể sống thiếu Hoàng, cô nàng bắt đầu tìm đến rượu như một trào lưu để giải sầu. Và rồi, Facebook của bạn bè cô lại bị ngập tràn bởi những status và hình ảnh về việc “giải sầu” bằng rượu.

 

Thật đáng trách khi Lam sử dụng mạng xã hội để làm nơi trút giận mọi muộn phiền bằng những lời lẽ không hay và vô hình chung, tự Lam đã tự phô điểm xấu của mình nơi công cộng.

 

Biết không thể làm gì, Lam chỉ biết “trả thù” bằng cách ấy và càng ngày cô càng bị bạn bè cho là thế này thế kia, không biết tôn trọng người ta và chính bản thân mình! Bạn bè cứ thế click nút Unfriend trên Facebook Lam vì cho rằng họ không muốn một người lạ add Facebook mình để rồi chỉ đọc được những lời lẽ như vậy…

 

Đừng đánh mất mình, bạn nhé!

 

Câu chuyện giữa Lam, Hoàng và Hân sẽ còn có những diễn biến xấu đi nếu Lam không biết điều chỉnh hành vi của mình cũng như suy nghĩ thoáng hơn về vấn đề. Tệ hại hơn, Lam dưới mắt Hoàng sẽ là một cô gái với bản tính thích nói xấu sau lưng người khác, ngồi lê đôi mách… Nếu như vậy thì chính bản thân cô gái ấy đã và đang bôi nhọ vào mình rồi.

 

Và vì đã chia tay nên hãy cho mỗi người một khoảng trời riêng teen nhé! Ở đây không thể trách ai có lỗi, ai không có lỗi. Người ta là người đến sau, dù có tình cảm hay không thì cũng không thể đổ hết tội lỗi lên đầu họ đúng không nào?

 

Bởi chuyện chia tay là chuyện riêng của hai bạn, rất có thể hoặc là nguyên nhân chính cũng bắt nguồn từ bạn trai của bạn lắm chứ! Không phủ nhận các bạn gái cho rằng con trai thường “ham của lạ” khi đã cho mình cái quyền “chán đồ cũ” nhưng hãy thử nghĩ xem, vì sao tình cảm thay đổi, là do “anh khác hay em khác”… và muôn vàn nguyên nhân để các bạn tự tìm hiểu.

 

Đừng vì sự ích kỉ cá nhân cũng như suy nghĩ thiển cận mà tự hạ thấp bản thân mình nhé! Hãy luôn hành xử như một người có văn hóa, điều đó sẽ luôn có lợi cho bạn.

 

Theo PLXH