Khi có ước mơ, điểm đến và quyết tâm thì khó khăn chỉ là thử thách

(Dân trí) - Diễn giả Nguyễn Phi Vân, “lãnh đạo xuất sắc ngành bán lẻ và nhượng quyền châu Á” 2015, đã nói như vậy với hàng trăm sinh viên tại buổi giao lưu “Bật nút Công dân Toàn cầu” ngày 29/10 tại khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ.


Diễn giả Nguyễn Phi Vân nói chuyện với SV trường ĐH Cần Thơ

Diễn giả Nguyễn Phi Vân nói chuyện với SV trường ĐH Cần Thơ

Theo diễn giả Nguyễn Phi Vân, trong cuộc đời ai cũng có khó khăn, chán nản, song cần hiểu rõ ta muốn đến đâu, mắt luôn nhìn điểm đến mà ta đã xác định. Khi có ước mơ, có điểm đến có quyết tâm đi đến thì khó khăn trên chỉ là thử thách mà thôi.

Trong buổi trò chuyện với diễn giả, các bạn sinh viên đã chia sẻ với diễn giả những trăn trở, lo toan về cuộc sống hiện tại và những ước mơ khởi nghiệp ấp ủ khi ra trường, mong muốn diễn giả gợi ý để thực hiện ước mơ.

Một sinh viên nêu vấn đề: "Học đến năm 4 vẫn chưa thấy đam mê với ngành, chỉ có học tốt để ra trường. Cũng không hiểu bản thân đam mê gì, chỉ muốn nghiên cứu văn hoá các nước. Hiện đang ở Tắc Cậu nơi có những cánh đồng dứa và muốn làm gì cho quê hương như đưa những cánh đồng dứa ra thế giới. Thế nhưng ngành đang học lại không có liên quan gì và muốn xin diễn giả một lời khuyên".

Diễn giả Nguyễn Phi Vân: "Không phải em là người đầu tiên trăn trở khi ước mơ không liên quan ngành học. Từ điểm xuất phát đến điểm đến là những còn đường, và những con đường đó của mỗi người là khác nhau. Có bạn thuận lợi là đầy đủ, nhưng có những con đường không thẳng như chệch một lần ra khỏi điểm đi rồi sau đó mới đi được nơi mình đến.

Như chính bản thân chị khi đi Sydney học cao đẳng cũng không liên quan nhưng đó là ngã rẽ phải làm để chị nuôi ước mơ. Có người không phải rẽ một lần mà phải đến 3 lần mới đến đạt được ước mơ.

Ước mơ là không bao giờ được từ bỏ, không có sự muộn màng. Trên những ngã rẽ đó phát triển bản thân mình, phát triển kiến thức tri thức cho ước mơ của mình. Nhũng điều học được trên ngã rẽ không bao giờ vô ích, nó là những kiến thức quý báu để một ngày nào đó chúng ta đạt được ước mơ".


Hàng trăm bạn sinh viên cùng tới dự và nêu câu hỏi

Hàng trăm bạn sinh viên cùng tới dự và nêu câu hỏi

Bạn Nguyễn Thị Kiều Ni - sinh viên ngành Tài chính ngân hàng hỏi: “Liệu trong cuộc sống, ngoài nỗ lực bản thân thì chúng ta cần có sự may mắn không và chị có từng gặp may mắn chưa?”.

Chị Phi Vân chia sẻ chị cũng có may mắn là được trao cơ hội khi bản thân chưa sẵn sàng. Nhưng diễn giả cho rằng may mắn không phải từ trên trời rơi xuống mà chúng ta phải sống đúng với giá trị bản thân, sống chân thành.

"Nếu chúng ta nghiêm túc ngồi xuống, viết ra và trả lời 3 câu hỏi: Ta đang ở đâu? Ta là ai? Làm thế nào để đi đến đó? thì ước mơ không phải cầu vồng. Chúng ta phải dũng cảm bước nhỏ, bước từng bước một, đó là nền tảng đầu tiên.

Không có con đường tắt để đi đến thành công và không có con đường tắt để bước ra thế giới. Hãy đi với một hành trang chân thành, tử tế, yêu thương mọi người bởi vì đó là cái “vốn tự có” mà các bạn đang có", chị Nguyễn Phi Vân khẳng định.

Phạm Tâm