Khi bạn trót yêu anh chàng gia trưởng

Nếu lỡ yêu phải những anh chàng luôn coi mình là nhất và thích chỉ đạo, ra lệnh, áp đặt tư tưởng lên bạn gái, bạn sẽ làm gì?

Thay vì chịu đựng và mặc định rằng hắn luôn nói đúng, các nàng hãy tự thay đổi tình hình để chàng gia trưởng phải nể phục, chứ không phải để hắn lấn lướt. Hãy bắt đầu bằng việc…

 

Dẹp bỏ “sĩ diện hão”

 

Con trai gia trưởng thường luôn ra oai với các chiến hữu bằng cách vẽ ra hình tượng “người yêu ngoan hiền” cho bạn gái. Trước mặt bạn bè, hắn có thể sai vặt, ra lệnh, thậm chí quát nạt người yêu để chứng tỏ rằng mình có quyền lực.

 

Đôi khi, vì tình yêu, bạn có thể chấp nhận nhường nhịn và trở thành “mèo con”, luôn ngoan ngoãn, nghe lời chàng trong sự nể phục từ các chiến hữu của chàng.

 

Giải pháp: Hãy cư xử thật khéo và tinh nghịch, sao cho chàng không “quê độ” trước mặt bạn bè nhưng phải thay đổi tính tình. Chẳng hạn như khi chàng nhờ bạn lấy một món đồ, trong khi chính chàng có thể tự đi lấy được, hãy vui vẻ trả lời rằng: “Em sẽ đi lấy cho anh, nhưng em đã từng thấy X (bạn thân của chàng, cũng có mặt ở đó) rất ga-lăng với người yêu và chẳng bao giờ sai vặt cô nàng cả”.

 

Chỉ cần nói thế thôi, chàng sẽ tự động “tỉnh ngộ”. Bởi vì dù chàng sĩ diện hão, nhưng chàng cũng sẽ tự thấy “hơi quê” khi bạn thân của chàng cư xử tốt hơn chàng, trong khi chàng lại không làm được.

 
Khi bạn trót yêu anh chàng gia trưởng
 

Không chấp những ý kiến chủ quan

 

Chẳng hạn như hắn bảo rằng hắn không thích trường đại học mà nàng sắp thi vào, hắn không thích con gái quá năng động, hắn muốn con gái phải giỏi việc nội trợ…

 

Tất cả những gì hắn nói đều là những thứ hắn muốn, những tư tưởng theo quy chuẩn, những quan điểm theo khuôn mẫu mà hắn thích. Những điều hắn nói không sai, nhưng phải làm sao để cho hắn thấy được rằng hắn đang yêu cầu quá cao và quá khắt khe?

 

Giải pháp: Dẹp bỏ những ý kiến chủ quan của hắn. Nếu hắn muốn bạn phải làm thế này, thế kia, thì hãy “vặn ngược” lại rằng: “Em sẽ làm, nhưng với điều kiện anh phải thế này, thế kia, anh đồng ý chứ?”.

 

Đặt hắn vào hoàn cảnh của chính bạn để hắn hiểu rằng hắn đang vô lí. Ai cũng có một chút tự tôn và không muốn người khác áp đặt vào mình. Chàng có quyền phán xét bạn, vậy tại sao bạn lại không?

 

Bình đẳng và bình tĩnh

 

Hắn thường lí giải mọi sự áp đặt bằng một câu nói muôn thuở: “Vì anh là con trai, còn em là con gái”. Hắn lại dễ nóng giận và tự ái khi bạn lỡ chỉ trích hắn, trong khi hắn có quyền bình luận về chiếc áo bạn đang mặc, kiểu tóc bạn đang để và càu nhàu muốn bạn đổi vì hắn không thích như vậy.

 

Giải pháp: Những lúc này, thay vì tỏ ra lép vế, hãy tạo một sự bình đẳng nhất định. Như thế không có nghĩa là chàng chê bạn thì bạn cũng… chê lại để công bằng. Nếu hắn đánh giá thấp bạn và tự đề cao mình, bạn hãy tự nâng mình lên để tạo vị thế ngang bằng. Điều bạn cần làm là phải biết yêu thương bản thân mình và đừng vì yêu quá nhiều mà nhẫn nhịn.

 

Nếu hắn chê bạn một cách vô lí, hãy bày tỏ thẳng thừng rằng bạn không thích điều đó. Nếu hắn tự khen mình, hãy im lặng phớt lờ như không nghe thấy gì. Thể hiện điều đó với một thái độ bình tĩnh, dù hắn có tức giận bạn, hắn cũng không có cớ để tiếp tục “gây hấn” với bạn.

 

Yêu một chàng trai gia trưởng, cái khó là bạn hãy từ từ thay đổi cậu ấy bằng chính sự khôn khéo của mình, chứ không phải “tiếp tay” cho cậu ấy phát huy tính xấu và khiến cậu ấy dần dà trở thành một “cụ non khó tính”.

 

Sự khập khiễng trong cách cư xử sẽ khiến bạn lép vế và điều này không hề tốt cho bạn về lâu dài. Vì vậy, thay vì nhường nhịn hoặc lớn tiếng chống đối, hãy học cách thay đổi để cả hai hạnh phúc hơn.

 

Theo Bảo Nhi

TTVN