“Hot girl” hát hay múa đẹp của Học viện Cảnh sát nhân dân

Cao 1m60 cùng với khuôn mặt xinh đẹp Cao Thanh Hằng (sinh viên lớp B10, D37, Học viện Cảnh sát nhân dân) trở thành một trong những “hot girl” của trường. “Hot girl” Thanh Hằng không chỉ học tập tốt mà còn là một cây văn nghệ xuất sắc…

Hằng thần tượng chiến sĩ công an nhân dân từ bé khi được xem bộ phim Cảnh sát hình sự. “Mình có ấn tượng mạnh với vai nữ chiến sĩ công an nhân dân trong phim. Chị ấy không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng mưu trí, dũng cảm”, Hằng chia sẻ.

“Hot girl” hát hay múa đẹp của Học viện Cảnh sát nhân dân - 1

 

Vốn là học sinh giỏi, từng đạt nhiều thành tích với giải nhì kì thi học sinh giỏi toán và văn học cấp tỉnh nên Hằng dễ dàng vượt qua thử thách của kì thi đại học để trở thành học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Môi trường học tập mới khá nghiêm khắc khiến Hằng có phần sợ hãi nhưng được sự động viên, bạn bè và gia đình cô bạn đã vững vàng vượt qua các môn học như: võ, bắn súng mà không thua kém gì bất kì học viên nam nào trong trường.

“Hot girl” hát hay múa đẹp của Học viện Cảnh sát nhân dân - 2

 

Vì vậy, Hằng liên tục là sinh viên khá, giỏi của trường. Không chỉ học tập tốt cô bạn còn nhiệt tình tham gia vào các hoạt động Đoàn – Hội và là “hạt giống đỏ” trong đội văn nghệ của trường. Ở đây cô bạn có điều kiện diễn văn nghệ trong nhiều sự kiện lớn nhỏ và với nhiều đơn vị khác nhau. Tuy nhiên, chuyến đi Hằng nhớ nhất là lần được cùng thầy cô, bạn bè về diễn văn nghệ tại Làng Sen quê Bác đúng vào dịp sinh nhật của Người.

“Mình đã được thăm nhà, nghe những câu chuyện về Bác từ khi Người con nhỏ. Mỗi câu chuyện về Bác đều là bài học lớn với mình về tác phong làm việc, cách đối nhân xử thế, cách gần gũi với nhân dân… Mình càng xúc động hơn khi được đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng. Đi đến đâu người dân cũng cởi mở, yêu quý người chiến sĩ công an nhân dân”, Hằng cho biết.

“Hot girl” hát hay múa đẹp của Học viện Cảnh sát nhân dân - 3

 

Một chuyến đi khác Hằng không bao giờ quên là lần được đi thực hành chính trị tại Sapa (Lào Cai). Tại đây, Hằng cùng các thầy cô giáo và các bạn phải vượt qua quãng đường lầy lội bùn đất, vượt đèo, leo dốc để đến điểm trường của các em nhỏ trên đỉnh núi.

Ở đó, Hằng học được từ các em nhỏ sự lạc quan, yêu đời, tinh thần vượt khó vươn lên. Những chuyến đi ấy, là những trải nghiệm để Hằng rèn bản lĩnh, rèn các kĩ năng mềm để sau khi tốt nghiệp sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

“Hot girl” hát hay múa đẹp của Học viện Cảnh sát nhân dân - 4

 

Gặp Hằng, mọi người rất dễ bị ấn tượng bởi một cô gái hòa đồng, hoạt bát và vô cùng nhiệt tình với bạn bè. Tuy nhiên, cô bạn có một thói quen xấu không thể bỏ là lúc nào cũng ôm đồm quá nhiều việc. Vì vậy, có lúc Hằng rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức.

Một điểm yếu khác của Hằng chính là cô bạn rất sợ bơi. Dù đã được thầy nhiệt tình giảng dạy, bạn bè động viên cô bạn vẫn bơi rất kém. Tuy nhiên, cô bạn đang chăm chỉ luyện tập để khắc phục điểm yếu này.

“Hot girl” hát hay múa đẹp của Học viện Cảnh sát nhân dân - 5

 

Với chuyên ngành đang theo học, sau này Hằng có thể trở thành một cán bộ thực hiện các thủ tục hành chính giúp người dân như: làm hộ chiếu, cấp đổi chứng minh thư nhân dân…

“Mình vẫn đang rèn luyện để phục vụ nhân dân tốt nhất. Mình nghĩ tạo được niềm tin ở nhân dân không hề khó nếu người chiến sĩ công an không thoái thác trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, người chiến sĩ công an cũng phải thường xuyên xuống địa bàn mình phụ trách, hỏi han, trò chuyện với người dân. Người dân gặp việc gì khó mình sẵn sàng cùng họ tìm cách tháo gỡ”.

Theo Phương Thanh 

Tuổi trẻ thủ đô