1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 100 Việt kiều trẻ về thăm quê Bác

(Dân trí) - Hai ngày 22 và 23/7, 106 thanh thiếu niên Việt kiều đến từ 30 quốc gia, tham dự trại Hè Việt Nam 2009, đã có cuộc hành trình về thăm quê Bác, giữa cái nắng gắt như đổ lửa của miền Trung.

Giữa cái nắng như thiêu giữa thành Vinh (Nghệ An), đoàn thanh, thiếu niên Việt kiều tham dự trại hè Việt Nam 2009 có mặt tại quê hương Bác Hồ đã gây nhiều xúc động cho người dân nơi đây.

106 thanh, thiếu niên Việt kiều đến từ 30 quốc gia tham dự trại Hè Việt Nam 2009 sau điểm đến đầu tiên là Thủ đô Hà Nội, đã chọn điểm dừng chân thứ hai là quê hương Bác Hồ.

Hơn 100 Việt kiều trẻ về thăm quê Bác - 1
Các bạn trẻ dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên.
 
Vốn chỉ được nghe về vùng đất Nam Đàn quê hư­ơng Hồ Chủ tịch qua lời kể của ông bà cha mẹ và các phương tiện truyền thông, chuyến đi này đã thỏa nỗi khát khao của những bạn Việt kiều trẻ. Họ tới thăm làng Trù (quê ngoại), làng Sen (quê nội), háo hức và mê mải từ chiếc khung cửi nơi mẹ Bác ngồi dệt vải, chiếc chõng tre cụ Phó Bảng (cha Bác) thư­ờng ngồi đọc sách đến chiếc võng cậu bé Nguyễn Sinh Cung nằm ngủ thuở nào...
 
Hơn 100 Việt kiều trẻ về thăm quê Bác - 2
Chăm chú nghe hướng dẫn viên giới thiệu về sự nghiệp của Bác Hồ

Bạn Huyền Anh chia sẻ: “Bố mẹ đưa em từ Việt Nam sang Ba Lan từ lúc mới 12 tuổi, môi trường ở nước ngoài khác mình nhiều lắm. Những kiến thức về Bác Hồ, quê hương của Người em biết rất ít… Nhiều bạn trẻ người Việt Nam ở Ba Lan chẳng nói được tiếng Việt, như em đây bố mẹ bày dạy từ lúc nhỏ nên không thể quên được. Lần này có dịp về với quê hương, về với Bác Hồ em cảm thấy sung sướng, tự hào và vinh dự lắm… ”. 

Trong nhóm của Huyền Anh còn có Huy Sơn và 3 bạn trẻ khác đến từ Ba Lan, là phóng viên của tờ báo mạng Vietinfo. Các bạn cho biết sẽ ghi lại thật nhiều hình ảnh về quê hương Bác để khi về Ba Lan sẽ tổ chức một cuộc triển lãm ảnh cho kiều báo ở nước ngoài xem.

Hơn 100 Việt kiều trẻ về thăm quê Bác - 3

Tranh thủ ghi lại từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc.

Điểm dừng chân tiếp theo của nhóm bạn trẻ là Trung tâm điều dư­ỡng thư­ơng binh Nghệ An, đóng tại xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc). Đây là một trong những Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh lớn nhất của tỉnh Nghệ An.

Hơn 100 Việt kiều trẻ về thăm quê Bác - 4

Thắp hương kính dâng lên Người tấm lòng người con xa quê

Xúc động trước sự thiệt thòi, hy sinh của những thương bệnh binh, nhiều bạn trẻ đã không kìm nổi xúc động. Bạn Cẩm Tú nói: “Nhìn các chú ấy em thương lắm, chính họ đã cho chúng em cuộc sống ngày hôm nay. Nếu lần sau có dịp về Việt Nam, em sẽ đến thăm các chú ấy và sẽ mang nhiều quà hơn…”. 
 
Tại Trung tâm điều dưỡng này các bạn trẻ đã không quản ngại chăm sóc các thương bệnh binh; đồng thời tặng 81 phần quà cho Trung tâm nhân ngày 27/7 sắp tới.
 

Hơn 100 Việt kiều trẻ về thăm quê Bác - 5

Các bạn trẻ thăm, tặng quà cho các thương bệnh binh ở Trung tâm điều dưỡng tỉnh Nghệ An chiều ngày 23/7.

Kết thúc 2 ngày trên mảnh đất xứ Nghệ, các bạn trẻ tiếp tục lên đường tới những vùng đất quê hương khác: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Duy - Hà Ly