Chùm ảnh:

Học trò Hà Nội vi vu với “xế nổ”

(Dân trí) - Đủ mọi biện pháp răn đe nếu học sinh chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép điều khiển mô tô, xe máy. Nhưng có vẻ như chẳng “thấm” vào đâu. Thi thoảng trên phố, vẫn có bóng áo trắng học trò lượn lách trên những Wave, Jupiter, Attila và cả SH, Vespa…

>> “Xế” 9X vẫn hồn nhiên trên phố

 

Tại tất cả các trường THPT ở Hà Nội những ngày qua, không một chiếc xe máy nào của học sinh xuất hiện trong bãi gửi xe của trường. Trước cổng trường nào cũng có biển hưởng ứng”, quyết tâm” thực hiện việc nghiêm cấm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy.

 

Nhưng trường học cũng chỉ có tác dụng nhất định trong việc này, bởi chỉ cần đứng trước cổng trường trước và sau giờ học, những chiếc xe máy với chiếc áo trắng đồng phục học sinh vẫn lượn đi, lượn lại như thường.

 

Không dám gửi trong trường, học sinh mang xe ra ngoài gửi. Bệnh viện, chợ, bãi gửi xe tư nhân… chẳng nơi đâu từ chối nhận trông xe máy của học sinh.

 

Ra đường, cô cậu nào cẩn thận thì mặc thêm cái áo che áo trắng, phù hiệu học sinh; còn không thì ngang nhiên coi mọi việc như thường, có khi còn “kẹp” ba trên một chiếc xe…

 

Học trò Hà Nội vi vu với “xế nổ” - 1

Dòng chữ trên cổng trường THPT Việt - Đức (Hà Nội): “Hưởng ứng phong trào an toàn giao thông…”

 

Học trò Hà Nội vi vu với “xế nổ” - 2

Bãi xe tại trường THPT Phan Đình Phùng: Toàn xe đạp…

 

Nhưng ngoài đường thì nam sinh có, nữ sinh có; đèo có, “kẹp” ba có… đủ cả, không khác ngày thường!

 

Học trò Hà Nội vi vu với “xế nổ” - 3

 

Học trò Hà Nội vi vu với “xế nổ” - 4

 

Học trò Hà Nội vi vu với “xế nổ” - 5

 

Học trò Hà Nội vi vu với “xế nổ” - 6

 

Học trò Hà Nội vi vu với “xế nổ” - 7

 

Học trò Hà Nội vi vu với “xế nổ” - 8

 

Học trò Hà Nội vi vu với “xế nổ” - 9

 

Học trò Hà Nội vi vu với “xế nổ” - 10

Bãi gửi xe đầu Toà án ngã năm Lý Thường Kiệt

 

Học trò Hà Nội vi vu với “xế nổ” - 11

…Và cả ở cổng chợ 19-12 đều không thiếu những chiếc xe của học sinh đem gửi.

 

V.Hưng