Học sinh, sinh viên Cần Thơ háo hức "đua" diễn hát, múa

(Dân trí) - Tối ngày 4/1, đông đảo học sinh sinh viên trên địa bàn Cần Thơ đã “đua” nhau "khoe" tiếng hát, điệu múa khiến không khí đầu năm mới hết sức sôi nổi.

Hội thi "Tiếng hát học sinh sinh viên Cần Thơ" được tổ chức chào mừng 63 năm ngày truyền thống học sinh- sinh viên (9/1); chào mừng Đại hội Đoàn TNCSHCM toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp; lập thành tích chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3).
 
Với chủ đề “Tự hào người chiến sĩ nơi đảo xa”, hội thi có sự tham gia của hai khối trường ĐH, CĐ và các trường Trung cấp, THPT cùng các quận, huyện Đoàn trên địa bàn TP Cần Thơ. Các đội tham gia xây dựng một chương trình, trong đó diễn đều đầy đủ các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, ca múa….
 
Cảnh múa Học viện hải quân.
Cảnh múa Học viện hải quân.

Tối 4/1, nhiều đơn vị trường Cao đẳng đã mở màn hội thi với những tiết mục đặc sắc. Như CĐ Cần Thơ cho khán giả thưởng thức một điệu múa Khmer độc đáo qua bài “Quê em ngày mùa”, hay múa “Học viên hải quân” thể hiện tinh thần của các chiến sĩ hải đảo; như CĐ Kinh tế đối ngoại có đôi song ca thể hiện bài “Hát múa dưới trăng” qua minh họa những điệu múa Khmer ấn tượng, hay là những hình ảnh lãng mạn qua bài múa “Tình yêu hải đảo”….

Bên cạnh đó, những bài hát về quê hương đất nước như: Dấu chân phía trước, Dậy mà đi, Em đi bộ đội, Tổ quốc ơi ta đã nghe, Việt Nam gấm hoa…được các “ca sĩ nghiệp dư” là những học sinh sinh viên thể hiện cũng đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người xem.
 
Các sinh viên thể hiện ca khúc Dấu chân phía trước.
Các sinh viên thể hiện ca khúc Dấu chân phía trước.
 
Đại diện đội múa Trường CĐ Cần Thơ chia sẻ, khi tham gia hội thi, đội đã lên kế hoạch rất kỹ từ nhiều tuần trước, từ việc chọn bài đến trang phục, đạo cụ và thời gian tập luyện là khá vất vả. Do đội chọn hình ảnh về những chiến sĩ hải quân nên có những động tác, cử chỉ làm sao nổi bật nhất, sát nhất với các chiến sĩ hải quân thực sự mới “ăn điểm” được.

Qua các tiết mục biểu diễn thì chính những điệu múa hát làm cho không khí của hội thi diễn ra rất sôi nổi. Hội thi diễn ra đến hết ngày 8/1.

Múa Khmer Quê em ngày mùa.
Múa Khmer Quê em ngày mùa.

Tiết mục Tổ quốc ơi ta đã nghe.
Tiết mục Tổ quốc ơi ta đã nghe.

Múa Tình yêu hải đảo. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Múa Tình yêu hải đảo. (Ảnh: Huỳnh Hải)

                                                                                                Huỳnh Hải