Học cách “yêu” văn minh

Không ai trong trường X không biết tới cặp đôi T và N. Cặp đôi này không chỉ nổi tiếng với “thành tích” yêu đương hoành tráng được bạn bè, thầy cô, thậm chí chú bảo vệ cũng biết, mà tới khi giận dữ nhau thì “banh trời nổ đất” không kém gì phim Hồng Kông.

Không chỉ riêng phạm trù cuộc sống, chúng ta mới học cách sống văn minh, tức là từ suy nghĩ đến hành động đều phải thể hiện bản thân là người có văn hóa, làm việc gì cũng cần suy trước xét sau…mà ngay cả trong tình yêu, một phạm trù được xem là rất riêng tư thì chính những người trong cuộc cũng cần học cách yêu như thế nào để không ảnh hưởng tới người khác.

 

Những màn tình cảm bỏng mắt

 

Dạo một vòng quanh siêu thị, chúng ta dễ dàng bắt gặp những cặp đôi “ếch con” (thậm chí vẫn mặc đồ đồng phục còn nguyên tên trường, lớp) vô tư khoác tay nhau tình tứ. Không dừng lại ở đó, nhiều cặp còn sẵn sàng trao nhau nụ hôn “cháy bỏng mắt” trước mặt mọi người.

 

Bạn M. Khanh (SV năm 3 - trường ĐH CN TPHCM) cho biết: “Những cảnh như thế trong siêu thị không thiếu gì, có lần mình thấy một cô nhóc chừng học lớp 11 vừa đi vừa thơm vào má anh chàng trạc tuổi, hồn nhiên tới mức chẳng nhìn thấy ai xung quanh cả.

 

Táo bạo hơn, cô nàng còn vuốt má, vuốt tóc, ôm cứng người yêu giữa bàn dân thiên hạ. Mấy chị, mấy cô dẫn con đi theo cũng phải đưa tụi nhỏ đi chỗ khác mỗi khi cặp đôi đó xuất hiện”.

 

Siêu thị là nơi công cộng thì những pha biểu diễn tình cảm tuy có nhưng vẫn thuộc vào hàng số ít, tuy nhiên vào công viên Tao Đàn, 30- 4, Hoàng Văn Thụ…nhất là vào ban đêm thì hiện tượng từng cặp từng cặp “xoắn” lấy nhau diễn ra hàng ngày.

 

Những hành động yêu thương thể hiện lộ liễu, đến mức có mấy người nước ngoài đi dạo quanh khu vực công viên nhà thờ Đức Bà cũng phải lắc đầu.

 

Học cách “yêu” văn minh - 1

Các bạn trẻ cần giữ chừng mực nơi công cộng để thể hiện sự tôn trọng với mọi người xung quanh nhé.
 

Tới chuyện yêu gay cấn như phim

 

Không ai trong trường X không biết tới cặp đôi T và N. Cặp đôi này không chỉ nổi tiếng với “thành tích” yêu đương hoành tráng được bạn bè, thầy cô, thậm chí chú bảo vệ cũng biết, mà tới khi giận dữ nhau thì “banh trời nổ đất” không kém gì phim Hồng Kông.

 

Bình thường, sáng nào chàng cũng dậy sớm chở nàng đi học, không quên “mi” lên má nàng tạm biệt trước hàng ngàn con mắt kinh ngạc của mọi người. Trưa đến, trong căng tin, nàng bón cho chàng từng muỗng cơm, âu yếm tình tứ, vừa ăn chàng vừa ôm vòng qua eo nàng.

 

Buổi trưa nào trong căng tin cũng xôn xao, nhộn nhịp mỗi khi có cặp đôi này. Đến lúc giận dỗi, nàng khóc lóc kể xấu tội chàng cho đám bạn gái trong lớp, còn chàng không kém cạnh, sẵn sàng tuyên bố: “Không có em, anh thiếu gì người yêu”. Thế nhưng, được vài hôm lại thấy cặp đôi này tình tứ với nhau như chưa từng có lời chê bai của cả chàng lẫn nàng.

 

Nhiều bạn, để thể hiện tình yêu còn sẵn sàng nhảy lầu tự tử để người yêu van vỉ, cầu xin mình…cùng hàng trăm trường hợp khác tương tự như thế

 

Học yêu “văn minh”

 

Thực tế, trong tình yêu nếu không bộc lộ cảm xúc bằng những cử chỉ yêu thương thì không còn gọi là tình yêu nữa, nhưng thể hiện một cách thái quá dễ sinh ra phản cảm và làm khó chịu tới mọi người xung quanh.

 

Yêu một cách văn minh tức là không chỉ có 2 người sống cho tình yêu của mình mà còn phải biết ý thức trước cộng đồng, biết cách biết thể hiện thế nào cho vừa đúng, có điểm dừng để không ảnh hưởng đến người khác.

 

Quan trọng hơn, cần học cách cân bằng giữa tình cảm và lý trí để xử sự cho khôn khéo, đẹp người đẹp ta, nhất là các bạn nữ, học cách yêu văn minh đồng thời cũng thể hiện nhân cách của chính bản thân mình.

 

Theo Phạm Thị Hồng

Mực Tím