Hoa khôi trường Dược ngọt ngào trong áo dài tím mộng mơ

(Dân trí) - Phạm Thị Hồng Châm là hoa khôi trường Trung cấp Dược Hà Nội. Cô mong muốn trở thành dược sĩ giỏi, chữa bệnh được cho nhiều người, đặc biệt là những trẻ em vùng núi khó khăn.

Phạm Thị Hồng Châm đăng quang trong đêm chung kết cuộc thi “Duyên dáng sinh viên Dược” năm 2016 vào ngày 25/3 vừa qua.
Phạm Thị Hồng Châm đăng quang trong đêm chung kết cuộc thi “Duyên dáng sinh viên Dược” năm 2016 vào ngày 25/3 vừa qua.

Hoa khôi trường Dược ngọt ngào trong áo dài tím mộng mơ - 2

Cô sinh ngày 9/10/1994 và vừa tốt nghiệp ngành trung cấp dược với tấm bằng loại Khá.
Cô sinh ngày 9/10/1994 và vừa tốt nghiệp ngành trung cấp dược với tấm bằng loại Khá.


Hồng Châm có sở thích: nghe nhạc, du lịch và chụp hình. Châm cũng sở hữu chiều cao 1,69m và số đo ba vòng lí tưởng 85 - 60 - 90.

Hồng Châm có sở thích: nghe nhạc, du lịch và chụp hình. Châm cũng sở hữu chiều cao 1,69m và số đo ba vòng lí tưởng 85 - 60 - 90.

Châm chia sẻ rằng, ước mơ của cô là trở thành một dược sĩ có ích cho xã hội, hữa bệnh được cho nhiều người đặc biệt là những trẻ em vùng núi khó khăn.
Châm chia sẻ rằng, ước mơ của cô là trở thành một dược sĩ có ích cho xã hội, hữa bệnh được cho nhiều người đặc biệt là những trẻ em vùng núi khó khăn.


Hồng Châm yêu thích màu áo dài tím. Đó là lí do cô thực hiện bộ ảnh này. Trang phục áo dài hợp với khung cảnh cổ kính của Hoàng Thành Thăng Long.

Hồng Châm yêu thích màu áo dài tím. Đó là lí do cô thực hiện bộ ảnh này. Trang phục áo dài hợp với khung cảnh cổ kính của Hoàng Thành Thăng Long.


Hoa khôi Hồng Châm cho biết: “Em sinh ra trong một gia đình làm nông ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Từ bé, em đã phải vượt qua nhiều khó khăn để được đứng tại đây, học tại trường Trung cấp Dược. Em vô cùng biết ơn bố mẹ và thầy cô đã là chỗ dựa để em vươn lên trong cuộc sống.

Hoa khôi Hồng Châm cho biết: “Em sinh ra trong một gia đình làm nông ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Từ bé, em đã phải vượt qua nhiều khó khăn để được đứng tại đây, học tại trường Trung cấp Dược. Em vô cùng biết ơn bố mẹ và thầy cô đã là chỗ dựa để em vươn lên trong cuộc sống".

Hoa khôi trường Dược ngọt ngào trong áo dài tím mộng mơ - 8

Hoa khôi trường Dược ngọt ngào trong áo dài tím mộng mơ - 9

Hoa khôi trường Dược ngọt ngào trong áo dài tím mộng mơ - 10

Mai Châm

Ảnh: Bùi Thiên Sơn