Hoa khôi hay hoa gì?

“Ối! Con nhỏ N chỉ cặp đại gia, gần gũi người này đến người khác” - đó chỉ là một trong số hàng trăm câu “chặt chém” nhau giữa các hoa khôi tuổi teen nhằm cạnh tranh tên tuổi trong mắt bạn bè.

 
Hoa khôi hay hoa gì?  - 1

Trở thành hoa khôi tuổi teen là kỷ niệm đẹp thời học trò của các bạn gái. Vì vậy, hãy vì nghĩa đẹp nhất của "hoa khôi" mà bạn nên gìn gìn cho hình ảnh mình ngày càng ngời sáng hơn. (Ảnh chỉ có tính minh họa)
 
N và T (trường LT) được biết đến như hai hoa khôi tiêu biểu nhất trường vì nhan sắc thuộc dạng có thể làm điên đảo những chàng trai chung khối. Tuy nhiên, T chỉ muốn mình ngự trị trên đỉnh cao nhất chứ không muốn chia sẻ danh hiệu cho ai. Vì vậy T liên tục buông ra những lời lẽ không hay khi nói về N. Nào là nhỏ N chỉ toàn dùng hàng chợ, cái túi LV của nó mua ngòai chợ trời chỉ có vài chục ngàn hay đại lọai như xe nó đi đến trường là của đại gia mua cho đấy.

 

Ban đầu mọi người thấy chuyện khá lạ nên cũng nghe theo và có cái nhìn không tốt về N. Nhưng khi tiếp xúc với N dần dần mọi người mới cảm nhận những gì T nói về N không đúng. Trong một lần không kiềm chế được vì bị mang ra so sánh với N, T đã lên blog viết một entry nói xấu N về mọi mặt. Những ai chơi chung với T thì a dua theo nhưng đa phần đều phản bác và yêu cầu T gỡ bỏ entry ấy...

 

Vừa đoạt một giải thưởng trong cuộc thi sắc đẹp dành cho teen nên cô bạn M (trường DT) đương nhiên trở thành hoa khôi trong mắt bạn bè cùng trường. Chung khối với M có một cô bạn tên P từng đi làm người mẫu ảnh và trước khi M đọat giải thưởng thì danh hiệu hoa khôi là của P.

 

Từ ngày M được bạn bè gán cho danh hiệu hoa khôi mới của trường, cô bạn P ngấm ngầm tức giận. Điều tra được số điện thoại di động của M, P thản nhiên nhắn tin qua thách thức: ”Sao, nghe đồn ngủ với anh nào nên mới đạt được giải hoa khôi đúng không? Dạo này còn đi cò kè đại gia nữa không? Tao là P đây”... Dù bị thoá mạ nhưng M không muốn gây chuyện nên chọn cách im lặng.

 

Cô nàng P thì nghĩ rằng M khinh mình nên mới như thế bèn gọi điện liên tục vào máy M nhưng M không bắt máy. Một lần khi ra về chạm mặt nhau, do M cũng chẳng có thiện cảm gì với P nên chỉ nhìn rồi đi thẳng, cho là M chảnh với mình, P đã rượt theo và xông vào tát M trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Sau vụ ấy nhiều người phải đặt ra suy nghĩ về đạo đức của các hoa khôi tuổi teen hiện nay.

 

***

 

Nhiều bạn gái cứ nghĩ đơn giản khi đã được gọi là hoa khôi thì muốn làm gì làm kể cả không ngần ngại dùng mọi cách chơi xấu  bạn bè. Như việc một hoa khôi tên Q (trường TP) gọi điện hăm dọa cô bạn hoa khôi chung trường của mình với những lời lẽ không hay. Nhiều teen biết chuyện đã lên án và tẩy chay Q...

 

Khi đã được bạn học trân trọng gọi là hoa khôi thì tất nhiên bạn phải đẹp về cả hình thức lẫn tâm hồn. Anh bạn D (trường NH) cho biết: “Những hoa khôi tuổi teen xuất hiện ngày càng nhiều và dường như không có chuẩn mực nào dành cho danh hiệu này. Việc các hoa khôi gây với nhau trong trường học để cạnh tranh danh hiệu đang ngày càng trở thành một vấn đề đáng suy nhĩ. Với những cách hành xử không văn hoá như vậy, thì các bạn ấy là hoa khôi hay hoa gì?”... 

 

Theo Nguyễn Thành Sang

Mực Tím