Hoa hậu trẻ xứ Hàn tốt nghiệp Đại học Harvard

(Dân trí) - Cựu Hoa hậu Hàn Quốc Keum Na-na vừa tốt nghiệp trường ĐH danh tiếng Harvard. Tuy nhiên, cô gái 25 tuổi thông minh và xinh đẹp này không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục học cao học tại Mỹ trước khi trở về làm việc tại Hàn Quốc.

Trước đó, vào tháng 6/2007, Keum giành giải thưởng do UNESCO trao tặng mang tên FWIS. Đây là giải thưởng dành riêng cho những nhà khoa học nữ nhằm khuyến khích các nghiên cứu về lĩnh vực khoa học cuộc sống. Keum được trao giải này vì cô sẵn sàng từ bỏ việc “tận dụng” sắc đẹp của mình mà thay vào đó đi theo một con đường sự nghiệp khó khăn hơn của một nhà khoa học.

 

Năm 2002, khi là sinh viên trường y thuộc ĐH Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc), Keum vụt sáng thành sao khi đoạt vương miện Hoa hậu Hàn Quốc. Hai năm sau, cô lại tỏa sáng khi được nhận vào học trường Đại học Harvard. Với thành tích nổi trội trong học kỳ đầu tiên, Keum được trao Giải thưởng Detur Prize (giải thưởng lâu đời nhất của ĐH Harvard dành cho những sinh viên năm 1 xuất sắc) và học bổng Jon Harvard.

 

Keum muốn tu nghiệp ngành y tại Mỹ nhưng cơ hội để học một trong những trường ĐH y khoa ở Mỹ đối với những công dân nước ngoài thực sự rất nhỏ. Song Keum vẫn nuôi hy vọng và cô đã thất vọng khi bị 26 trường y ở Mỹ từ chối. Khi ấy, Keum vô cùng chán nản nhưng chính thất bại đã cho cô cơ hội nhìn lại và nghĩ về việc tại sao mình muốn trở thành bác sĩ. Cuối cùng Keum điều chỉnh mong muốn của mình và học ngành hóa sinh ĐH Harvard năm 2004.

 

Cựu hoa hậu Hàn Quốc đã viết hai cuốn tự truyện Mọi người có thể làm được điều nàyNhật ký du học của Nana kể về câu chuyện thành công của mình cũng như những khó khăn cô đã trải qua khi học tập tại Mỹ.

 

Keum cho biết chính độc giả và người hâm mộ mang đến một nguồn sức mạnh lớn lao cho cô. Keum nhận được rất nhiều thư của độc giả cảm ơn cô vì đã viết tự truyện, họ nói rằng họ coi cô là một tấm gương mẫu mực.

 

Hiện nay, cô tân cử nhân trường ĐH Harvard dự định sẽ lấy bằng cao học về khoa học dinh dưỡng tại ĐH Columbia đồng thời vẫn tiếp tục chuẩn bị xin học trường y. Sau khi học xong về y khoa, Keum dự định sẽ trở lại quê nhà làm việc.

 

“Tôi nghĩ rằng thật là một đặc quyền khi ở tuổi 20, độ tuổi mà người ta có thể bị tổn thương, bị thất bại nhưng vẫn đứng lên bước tiếp”, Keum tâm sự.

 

Xuân Vũ

Theo Korea Times