Hồ Ngọc Hân giải thích biệt danh “Nụ cười thiên thần”

(Dân trí) - “Ngoạn mục, ngoạn mục và… ngoạn mục!”, đó là tất cả những gì có thể nói về chiến thắng của “Nụ cười thiên thần” Hồ Ngọc Hân khi vượt qua bốn đổi thủ để bước lên đỉnh cao nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 9.


Hồ Ngọc Hân giải thích biệt danh “Nụ cười thiên thần” - 1

“Nghe đến câu chuyện cười, mọi người chỉ tủm tỉm thì em lại cười phá lên. Em bị thầy giáo phạt nhưng sau đó được bạn bè gán nụ cười đó là “thiên thần”.

 
Trái hẳn với cái tên rất chi là “con gái” của mình, Hồ Ngọc Hân là một chàng trai cực kỳ tự tin, quyết đoán, bản lĩnh và đầy táo bạo. Điều này thể hiện rõ trong quá trình Hân tham gia cuộc thi đường lên đỉnh Olympia và đặc biệt là ở trận chung kết. Chính sự liều lĩnh này đã giúp cậu học trò trường Quốc học Huế “ẵm” tròn 100 điểm ở phần thi về đích và bước lên đỉnh cao nhất của cuộc thi. 

 

Bố là lái xe, mẹ ở nhà nội trợ, gia đình không quá khá giả nhưng bố mẹ Hân luôn tạo điều kiện tốt nhất để con cái học tập. Nhà có hai chị em, chị gái Hân đang là sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế). 

 

Từ Huế ra Hà Nội để cổ vũ cho con trai, mẹ Hân, cô Lâm Thị Tuyết Hồng đã bật khóc trước chiến thắng ngoạn mục của con. Cô Hồng chia sẻ: “Hân là một người rất quyết đoán. Trong học tập hay cuộc sống hàng ngày bố mẹ rất ít khi phải nhắc nhở em, mọi việc đều được Hân lên kế hoạch trước một cách cẩn thận”. 

 

Cũng “lai kinh” ra Thủ đô cùng cậu học trò cưng, thầy Võ Văn Nguyện, Bí thư Đoàn trường Quốc học Huế không giấu nổi niềm tự hào khi học trò của mình đã lên đỉnh cao nhất: “Trường Quốc học Huế đã chờ đợi 3 năm rồi để lọt vào vòng chung kết. Và lần đầu tiên, vinh quang về với trường. Cảm ơn em Hân”. Thầy Nguyệt mới nhận nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm tại lớp Hân học một thời gian ngắn nhưng thầy Nguyện chỉ biết, Hân là một học trò rất hòa đồng, được thầy cô, bạn bè yêu quý.

 

Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, Dân trí đã có cuộc phỏng vấn với tân vô địch Olympia Hồ Ngọc Hân. 

 

Ngay khi biết mình là người chiến thắng, ai là người Hân nghĩ đến?

 

Lúc đó em nghĩ ngay đến thầy cô, bạn bè đang cổ vũ em tại cầu truyền hình ở trường. Chính thầy cô và các bạn, những người góp phần làm nên chiến thắng này. Vì trong thời gian em chờ đợi đến trận chung kết, thầy cô và các bạn đã không ngừng trau dồi kiến thức cho em bằng những câu hỏi “đánh đố” hằng ngày. 

 

Em nhớ đến bố em nữa. Tuy bố không ra Hà Nội cổ vũ cho em được nhưng bố chính là người truyền sức mạnh, để em có thể tự tin giành chiến thắng. Trước khi em đi ra Hà Nội, bố em có nói: “Con hãy thật thoải mái, hãy xem đây là một cuộc chơi. Điểm đến cao nhất phía trước của con vẫn là kỳ thi đại học”. 
 
Hồ Ngọc Hân giải thích biệt danh “Nụ cười thiên thần” - 2

Mẹ Hân đã ở bên cạnh ngay khi cậu con trai giành chiến thắng

 

Theo em, điều gì đã quyết định đưa đến chiến thắng của mình ở tận phần thi cuối?

 

Em nghĩ có lẽ là sự bình tĩnh, em bĩnh tĩnh một cách lạ kỳ. Hôm 14/5, từ Huế ra Hà Nội, em còn sợ rằng mình sẽ run. Nhưng em lại rất thoải mái, thậm chí ngày hôm nay em còn  bình tĩnh, thoái mái hơn cuộc thi quý. 

 

Ở phần thi khởi động, em trả lời sai và sang phần tăng tốc, điểm không cao nhưng em không hề hồi hộp. Em chỉ ngại sẽ gặp phải câu hỏi tiếng Anh vì tiếng Anh của em chưa được… tốt lắm!
 
Hồ Ngọc Hân giải thích biệt danh “Nụ cười thiên thần” - 3

Hồ Ngọc Hân rất bình tĩnh khi bước vào phần thi Về đích

 

Trong bốn thí sinh còn lại, ai là “đối thủ” đáng ngại nhất? Và em ấn tượng với thí sinh nào nhất?

 

Quả thật cả bốn bạn đều rất giỏi và em nghĩ ai cũng đáng ngại như ai. Hôm nay các bạn không chiến thắng ở đây nhưng ngày mai, những việc khác các bạn lại là người chiến thắng. Tuy không có nhiều thời gian để giao lưu nhưng chúng em cũng rất dễ làm quen và khá thân thiết với nhau. 

 

Người em ấn tượng nhất là bạn Đào Thị Hương. Hương là một người khá nhút nhát, hoàn cảnh gia đình ấy khó khăn nhưng Hương không bao giờ lùi bước, luôn cố gắng hết mình trong mọi việc. 

 

Em có thể chia sẻ cách học của mình? Em thích môn học nào nhất và sợ môn nào?

 

Em không học dàn trải, phần lớn em chỉ học những cái cơ bản. Mỗi ngày em chỉ dành khoảng 4 tiếng để học. Tuy nhiên em thích các môn xã hội hơn các môn tự nhiên. Em sợ nhất là môn thể dục vì em không có tý năng khiếu nào. Tuy vậy em cũng biết bơi và chơi bóng bàn. 

 

Em thích đọc sách, báo và xem thời sự. Thích đọc truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Em hay lên lên mạng chát chít và nghe nhạc, đặc biệt em “nghiền” nhạc cách mạng. Có thể em khá may mắn khi gặp câu hỏi về âm, lại là nhạc cách mạng từ bạn Hương. 
 
Hồ Ngọc Hân giải thích biệt danh “Nụ cười thiên thần” - 4
 
"Trong cuộc thi, em ấn tượng nhất là bạn Đào Thị Hương (thứ 2 từ phải sang) vì Hương hoàn cảnh khó khăn nhưng không bao giờ lùi bước..."

 

Tại sao em lại có biệt danh là “Nụ cười thiên thần”?

 

Điều này là một kỷ niệm rất đáng nhớ của em hồi lớp 10. Hôm đó, trong giờ học nhưng các bạn trong lớp lại ngồi nói chuyện và kể… chuyện cười. Nghe đến câu chuyện cười, mọi người chỉ tủm tỉm thì em lại cười phá lên. Em bị thầy giáo phạt nhưng sau đó được bạn bè gán nụ cười đó là “thiên thần”. 

 

Trong cuộc sống, em thích câu châm ngôn nào nhất?

 

Em tâm đắt nhất với câu của một thiên tài thế giới đó là: “Nếu những gì chúng ta biết là một vòng tròn thì những gì ngoài vòng tròn đó thật lớn lao biết bao”.
 
Hồ Ngọc Hân giải thích biệt danh “Nụ cười thiên thần” - 5

Chiến thắng này của "nụ cười thiên thần" có sự ủng hộ của thầy cô, người thân và đông đảo bạn bè

 

Kế hoạch của em sau cuộc thi và với giải thưởng 35.000 USD?

 

Ngày mai, em sẽ về nhà. Việc đầu tiên của em là phải đãi các bạn một chầu. Còn sau đó, em lại tiếp tục công cuộc “dùi mài kinh sử” cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới để thực hiện ước mơ trở thành một nhà khoa học.

 

Em làm hồ sơ thi vào hai trường trường ĐH Ngoại thương và ĐH Khoa học Tự Nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM). Vượt qua kỳ thi đại học xong em mới tính đến việc đi du học. 

 

Bài và ảnh:Hoài Nam