Hãy đặt tình yêu vào tủ kính

Nếu tình yêu không mang niềm vui và hạnh phúc, hãy dũng cảm đặt nó vào “tủ kính” kỉ niệm. Giải pháp này có phải là tốt nhất với những cặp đôi đang cố tình dây dưa níu kéo nhau?

Em và bạn trai đã quen gần 3 năm, cả hai đều rất yêu nhau. Nhưng bạn ấy có tính rất ghen tuông, có khi còn đánh cả bạn em. Chúng em còn không hợp nhau, em thì thích môi trường cộng đồng còn bạn ấy thì không, gia đình cũng không chấp nhận.

 

Tụi em đã chia tay nhưng cả hai còn yêu và quan tâm nhau lắm, em đi đâu làm gì người đó cũng biết. Có nhiều người tốt hơn ngỏ lời nhưng em không thích, đôi khi em cũng níu kéo nhưng người ấy không đồng ý, bảo là không thể. Em cũng hiểu là không thể, nhưng em vẫn yêu bạn ấy nhiều lắm. Em phải làm sao đây? (Diệu Hiền)

 

Trong tình yêu, một trong những điều khó làm nhất chính là dứt khoát. Để làm được điều đó, em phải thực hiện 3 điều:

 

Một là xác định trong suy nghĩ: khả năng quay lại của hai người là không thể. Việc tiếp tục nung nấu tình cảm này hoàn toàn sẽ không mang đến kết quả gì mà ngược lại, làm cho cả hai day dứt nhiều hơn, làm cả hai mất đi những cơ hội đến với một tình yêu thật sự khác.

 

Hai là hạn chế nghĩ về đối phương. Cứ mỗi lần hình bóng của đối phương hiện lên trong tâm trí là phải gạt phắt đi ngay, thay thế vào đó bằng những suy nghĩ khác, hoặc tốt nhất là tham gia một hoạt động khác như làm việc, xem tivi, làm bài tập, trò chuyện với bạn bè…để lái tâm trí của em tập trung sang những nội dung khác.

 

Ba là hạn chế tiếp xúc liên lạc với đối phương. Mỗi lần trò chuyện, mỗi lần gặp gỡ là một lần sự khát khao tình yêu trong em sống dậy. Nếu em không thể biến tình yêu thành tình bạn thì tốt nhất là chọn cho nó một kết thúc đến nơi đến chốn. Hãy đặt tình yêu ấy vào trong chiếc tủ kính “quá khứ”, xem đó như một kỉ niệm đẹp trưng bày trong ấy và đóng cửa lại. Để làm được điều này, em cần ý chí.

 

Nếu có đủ dũng cảm để yêu thì ta cũng cần đủ dũng khí để từ bỏ. Đã cầm lên được thì phải bỏ xuống được, phải không em. (Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Khoa Tâm lí - giáo dục ĐH Sư Phạm tư vấn)

 
Hãy đặt tình yêu vào tủ kính

Thay vì níu kéo vào mối tình không hạnh phúc, hãy dũng cảm gạt bỏ và bước tiếp bạn nhé. (ảnh minh họa)
 

Em thích một bạn học cùng lớp đã 3 năm, nhưng bạn đó không thích em. Dù em đã cố gắng quên bạn ấy nhưng lại không quên được, lúc nào em cũng nghĩ bạn vẫn có tình cảm với mình. Em phải làm sao ạ ? (Q.V, Bình Tân) 

 

Em đang tồn tại hai suy nghĩ mâu thuẫn nhau, một là “bạn đó không thích em”, hai là “bạn vẫn có tình cảm” với em. Chính vì vậy mà em muốn tiến tới cũng không được, muốn quên cũng không xong.

 

Để tránh cảm giác ỡm ờ đó, em nên thổ lộ tình cảm của mình ra cho đối phương biết để xác định xem thật sự là người ta có thích mình không. Nếu yêu một ai đó mà không dám nói ra thì cả đời day dứt em ạ. Thà người ta từ chối, mình sẽ đau một lần nhưng sau đó mình còn biết tiến hay lùi, hơn là cứ băn khoăn mãi thế này.

 

Trong trường hợp người ta chối từ thẳng thì em cũng đã biết rõ tình cảm của đối phương, em sẽ không còn hy vọng và dễ dàng dừng tình cảm của mình lại. Hai người chưa yêu nhau sâu sắc nên sẽ không đau đớn và khó quên lắm đâu.

 

Bên cạnh đó, em hãy dồn tâm sức vào những hoạt động khác như chuyện học hành, tham gia một môn thể thao, giao lưu tiếp xúc bạn bè… sẽ vừa giúp cho em không suy nghĩ vẩn vơ vừa tăng cơ hội tiếp xúc với nhiều người.

 

Biết đâu khi em chịu rời mắt khỏi một người không phải của mình, em sẽ tìm ra “một nửa” thật sự khác đang ở ở đâu đó xung quanh mình thì sao? (Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, khoa Tâm lí - giáo dục ĐH Sư Phạm tư vấn)

 

Em đọc trên mạng thấy có cách làm tăng số đo vòng 1 bằng cách mỗi ngày hấp 1 trái trứng gà đập vào chén + vài giọt mật ong + nửa chén sữa đặc. Không biết cách làm đó có đúng không ạ? Mong bác sĩ trả lời sớm giúp em. Cám ơn bác sĩ! (Thảo Linh, Tây Ninh)

 

Ba món trên mà ăn thì đảm bảo béo phì. Lúc ấy mỡ sẽ tích trữ ở dưới da và ở vòng 1, vì chúng vừa bổ ngang vừa bổ dọc. Còn nếu bắt mỡ chỉ chạy đến cư ngụ ở vòng 1 thôi thì e là khó bởi nó chỉ chịu sự điều động của estrogen trong thời kỳ dậy thì mà thôi. (Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thúy Tươi tư vấn)

 

Năm nay cháu 21 tuổi, nhưng phần “nhũ hoa” lại không bình thường như mọi người. Cụ thể là nó không tròn lại thành núm mà bị gấp vào trong như tách ra thành 2 phần. Như thế là cháu bị làm sao ạ? (Lệ, Nghệ An)

 

Có 2 khả năng : hoặc là bạn bị chứng núm vú chẻ đôi, hoặc là bị tụt núm vào trong. Chẻ đôi thì cứ để vậy nhưng nếu núm bị tụt vào trong thì bạn phải dùng một cái áo ngực đặc biệt, may thật ôm ở phần “bầu”, khoét phần núm nhằm đẩy “kẻ đang trốn tìm” ra ngoài.

 

Nó không chịu ra thì hàng ngày bạn “lôi cổ” nó ra, giữ yên trong 10 phút. Mục đích là kéo cho các ống tuyến sữa giãn ra thì đầu “tí” không chơi trốn tìm nữa. (Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thúy Tươi tư vấn)

 

Theo Mực Tím