“Hậu trường” người mẫu tuổi teen

17 tuổi, nhưng O đã là một người mẫu teen khá nổi tiếng. O tâm sự: “Lúc đầu diễn trong trang phục “Eva” rất sợ và run nhưng giờ thì quen rồi, thậm chí lại thích diễn trong những bộ trang phục mát mẻ như thế”.

>> Nói thật về người mẫu tuổi teen

 

Nhu cầu cần người mẫu tuổi teen ngày càng tăng. Các teen nữ tưởng rằng đó là mảnh đất màu mỡ mà đâu biết rằng ở đó có nhiều cám dỗ, có thể đánh mất chính mình. Đằng sau sự háo hức ấy là một nỗi niềm chôn giấu với teen… 

 

Đánh đổi để được làm mẫu

 

Mặc dù với vóc dáng thân hình chẳng gì đặc biệt, thậm chí là mẫu người hai ngắn: lưng ngắn và chân ngắn, vòng hai, đùi thì khỏi phải nói, to như cái cột đình nhưng không ít các cô gái dùng chiêu lượn lờ, “tình cho không biếu không” với các nhà tạo mẫu tóc, nhiếp ảnh gia để đạt được mục đích của mình.

 

Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng M đã có thâm niên ba năm làm mẫu tóc cho một số chương trình thời trang tóc, giãi bày: “Thật ra mấy anh chị đi trước cũng vậy, không phải ai cũng may mắn được người ta chú ý mà hầu như đều nhờ cậy vào các “biệt tài” của mình, đến khi nào được công chúng hay các đạo diễn phim quay video clip chú ý đến mình”.

 

T hiện đang theo học nghề tạo mẫu tóc và trang điểm của một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, từng đoạt giải cây kéo vài năm trước. Nhiều người trong giới đánh giá ngoại hình của T rất “í ẹ”. Thế nhưng sau vài lần “trao hết cho thầy” thì hễ có sô diễn hay cần mẫu làm tóc để lên báo hay tạp chí thì được thầy ưu ái.

 

Người mẫu nam tên P một thời lừng lẫy hiện là tay cầm máy và chủ của một studio ở Tân Bình (TPHCM), nói: “Chụp hình mẫu cho mấy cô này rất cực vì không hề biết diễn, mình phải tìm đủ mọi tư thế đã che đi cái bụng mỡ hay đôi vai “Từ Hải”, nhưng là “hàng quý hiếm” nên cũng phải ngọt ngào”. Không ít mẫu teen còn chịu sự bỡn cợt quá trớn của đạo diễn hoặc stylist có máu “dê”.

 

“Sao” tắt sớm

 

Mới đây, được sự cho phép của L, chúng tôi cùng một ê kíp gồm đạo diễn, stylist, nhà tạo mẫu tóc và hai cô người mẫu đã đến studio của L để thực hiện hai bộ sưu tập tóc teen. Tiếp xúc với M và H thì được biết cả hai hiện đang học lớp 10 ở một trường khá tiếng tăm. Cả hai hồ hởi khoe: “Đây là lần thứ hai tụi em làm mẫu cho nhà tạo mẫu tóc, mấy anh mời hoài nhưng tụi em phải đi học, nếu chụp vào ban đêm thì càng khó vì bố mẹ không cho”.

 

Nói cho có vẻ bận rộn theo kiểu bệnh của “sao” chứ theo lời L thì “cả hai đã nghỉ học chỉ vì “say” với nghề”. Khâu chuẩn bị trang điểm, làm tóc xong sau vài kiểu ảnh nhí nhảnh hồn nhiên đến đoạn M phải diễn để có vài kiểu hình cho kiểu tóc teen “quậy” và kết hợp với trang phục “Eva”. Mặc dù đã báo trước phải kết hợp với trang phục như vậy nhưng M nằng nặc không chịu diễn vì trong phòng chụp có biết bao con mắt đang chăm chú nhìn.

Mất khá nhiều thời gian mà chưa được kiểu tóc ưng ý nên đạo diễn quát lớn: “Thế có muốn lên báo, có muốn nổi tiếng không?”. Không thể bỏ “cuộc chơi”, M cố diễn nhưng càng diễn càng bộc lộ rõ cái gượng gạo, mất tự nhiên nên chỉ còn cách lấy ánh sáng trước rồi để lại trong căn phòng một nhiếp ảnh và M mới ổn.

 

Còn H thì chẳng ngần ngại, trang phục kết hợp với kiểu tóc “bảy màu” dợn tầng hôm ấy chỉ là chiếc vải mùng khoác lên. H giãi bày: “Em chỉ sợ ai đó chụp lén. Trước đây cũng ở studio này em bị một anh đang học nghề chụp lén lúc đang thay đồ nhưng cũng may đã bị chủ tiệm phát hiện và đuổi việc”.

 

17 tuổi, học lớp 11 ở một trung tâm giáo dục thường xuyên nhưng O có thâm niên làm người mẫu cho nhiều chương trình thời trang và là một người mẫu teen khá nổi tiếng, tâm sự: “Lúc đầu diễn trong trang phục “Eva” rất sợ và run nhưng giờ thì quen rồi, thậm chí lại thích diễn trong những bộ trang phục mát mẻ như thế”. Nói là nổi tiếng nhưng khi được mời thì “thù lao” trả cho cô chỉ là sự xuất hiện của cô trên mặt tạp chí chứ không có tiền.

 

Nắm được tâm lý của các cô trẻ đẹp là muốn xuất hiện nhiều trên báo, tạp chí nên không ít đạo diễn, studio lợi dụng cắt thù lao thậm chí còn đặt vấn đề “có qua có lại”.

 

Nhiều cô gái trẻ đẹp nhưng suy nghĩ chưa chín chắn, nên hào quang sân khấu đâu không thấy chỉ thấy sự dè bỉu của bạn bè. Như S (19 tuổi, ngụ Tân Bình) bỏ học từ năm lớp 7 sống phiêu bạt đây đó, thay người yêu như thay áo và hiện đang cặp bồ với T, một nhiếp ảnh gia được nhiều người biết đến.

 

Chính T lăng xê S đi lên và ngày càng có nhiều nhà tạo mẫu tóc săn đón để làm mẫu cho các bộ sưu tập của mình. Thế nhưng, đùng một cái T quay ngoắt 180 độ đến với một cô gái khác teen hơn, trẻ trung hơn và đặc biệt là “nhà ngoài phố, bố làm lớn”. Thân con gái đã thuộc về chàng T, cú sốc mạnh đầu đời khiến S không còn bình tĩnh và dọa sẽ loan tin cho anh em bạn bè trong giới để “đánh” uy tín của T nhưng không thành, do T đã sắp đặt ván cờ từ trước.

 

Hàng trăm tấm ảnh nuy, những đoạn phim ghi cảnh sinh hoạt phòng the của cả hai được T lưu giữ cẩn thận là “vũ khí” để T “hành xử” khi cô bé khờ khạo kia chơi trò trả thù. Đến đây thì S đã thức tỉnh, nhận ra rằng nếu trả thù thì chẳng khác nào “vạch áo cho người xem lưng” và chấp nhận đứng lặng nhìn ánh hào quang đang khuất xa, dần tối phía trước.

 

Theo Trần Trọng Trí
Sài Gòn Giải Phóng