Hậu quả đến từ “ảnh nóng”

Cách đây không lâu, một bạn gái ở Bến Tre bị người yêu tung một loạt ảnh nóng, ảnh khoả thân đe doạ vì lý do đòi chia tay…

Hậu quả đến từ “ảnh nóng” - 1

Chụp ảnh không xấu, chụp ảnh để lưu lại những hình ảnh đẹp, trong sáng là điều nên làm. Tuy nhiên, nếu những bức ảnh đó đi quá xa giới hạn của cái đẹp thì cần được xem xét lại...
 

Nhiệt tình “khoe”

 

Xã hội đi lên cùng với đó là cuộc sống không ngừng thay đổi. Những trào lưu hay mốt mới trên thế giới đều được giới trẻ của ta nắm bắt và theo kịp rất nhanh. Tuy nhiên, văn hoá và thuần phong mỹ tục của người Việt vẫn không thể chấp nhận những kiểu “tự sướng” của con trẻ ngày một lố lăng và phản cảm như thời điểm này.

 

Có một hotgirl được người ta nhớ đến bởi cứ nhắc đến cô ấy là nhớ ngay vòng 1 “quá khổ” của hotgirl đó. Những bộ ảnh với cái tên khiêu gợi, hình ảnh hấp dẫn, gây sốc của cô được tung lên mạng, truyền tay nhau và bỗng chốc cô ấy nổi tiếng, là người của công chúng. Chính cô ấy cũng khẳng định mình nổi lên từ scandal và sẽ chứng minh được bản thân mình với mọi người.

 

Và rồi tiếp sau đó, trên các diễn đàn một loạt những hình ảnh của các cô gái khác cũng được tung lên, cũng có những “tư thế nóng bỏng” không kém nhưng chưa ai có thể qua mặt được cô gái kia. Chưa kể đến việc trào lưu “ảnh nóng” của giới trẻ ngày nay không chỉ dừng lại ở những cái chu mỏ, mắt mở to nhiều màu vì đeo có đeo len hay giơ tay kiểu xì tin mà có khi trong hàng chục cái ảnh được tung lên thì chẳng có một cái nào nhìn thấy khuôn mặt chủ nhân. Nơi được chụp nhiều nhất đó là vòng 1. Quay phải quay trái, lộn ra lộn vào, quằn quại trên chiếc giường chỉ để khoe hết cỡ vòng 1 của mình.

 

Không chỉ là trên giường mà bất kể ở đâu các cô cũng chỉ muốn khoe cái “tạo hoá ban cho” nhiệt tình: chỗ đông người như quán cà phê, quán ăn, giữa đường… khiến cho những người văn minh cũng phải thốt lên khó chịu.

 

Học hành đàng hoàng, trường chuyên lớp chọn nhưng cứ theo mốt, những cô gái trẻ ở lứa tuổi khó bảo vẫn thích đua đòi, bắt chước diễn viên, người mẫu, hot girl cho ra một loạt ảnh “nóng bỏng mắt”.

 

Nếu có thời gian, bạn cứ lướt qua vài diễn đàn của giới trẻ teen bây giờ. Số lượng pageview dành cho các loạt ảnh tự sướng được đăng lúc nào cũng là nhiều nhất, thu hút bình luận nhất. Tít càng giật thì càng đông bạn xem. Xinh đẹp như hoa, như ngọc cũng tự sướng rồi đến những bạn gái không xinh thì qua xử lý photoshop cũng sắc nét để được lên diễn đàn. Cái cụm từ hotgirl đã không còn được hiểu đúng nghĩa của nó, bởi chỉ cần có vài tấm ảnh nóng là bạn đã trở thành hotgirl trên vô số diễn đàn. Chính điều này đã khiến nhiều bạn nữ trẻ vì thế mà chụp nhiều ảnh hơn, khoe vòng 1 nhiều hơn và vô tình quên mất mình đã biến thành trò cười cho vô số người.

 

…. Tự sướng kiểu đó liệu có chết người?

 

Khi hỏi về việc tự chụp “ảnh nóng” của một cô bé học lớp 10, trường chuyên, khá xinh xắn và sành điệu thì nhận được câu trả lời: “Em nghĩ chẳng có gì là xấu cả, cũng chẳng chết ai. Mình đẹp thì phải phô ra chứ. Cuộc sống bây giờ là vật chất và ngày càng Tây hoá. Ối đứa bạn em còn quay clip nóng và ngồi nghiền ngẫm “tác phẩm” nữa cơ. Bây giờ mà chỉ chụp ảnh rồi cười nhạt thì chẳng ai thèm xem đâu. Khoe vòng 1 vẫn là bình thường, chứ em thấy nhiều bạn còn khoả thân, vẫn up lên đầy có sao đâu”.

 

Nghe xong câu trả lời mà người lớn không khỏi giật mình về suy nghĩ của con trẻ. Cô Hoàng (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa hết sửng sốt khi nói về vụ việc của chính con gái mình: “Nó cứ nằng nặc đòi để mua máy tính để học hành vì bảo là năm cuối cấp. Cô và bố nó mua cho chiếc máy tính cũng tương đối. Để nó hàng ngày lên luyện thi và tìm hiểu về các trường chứ nào có biết là nó làm cho cô rụng tim.

 

Bữa đó gọi thế nào cũng không thấy nó sang phòng lấy quần áo về. Cô đi nhè nhẹ sang để đưa cho nó thì thấy con bé hí hoáy bên cái máy tính. Ngó vào mà tưởng chết luôn được, toàn thấy ảnh ọt của nó với mấy đứa cùng lớp, ăn mặc có khác mấy đứa đứng đường đâu. Mắt xanh mỏ đỏ rồi uốn éo trên giường. Cô cũng nghe nói bọn trẻ giờ hay chụp ảnh xấu nhưng chẳng dám nghĩ con mình cũng thế. Cô chẳng dám nói vì bố nó mà biết thì tan nhà. Đành bắt nó để máy tính bên phòng cô, cần thiết gì mới cho động vào máy. Cũng vẫn sợ lắm, nhỡ mà nó không chịu ra ngoài hàng net, lỡ mà quên mấy cái ảnh ở đó nữa thì hậu quả khó mà lường trước. Bọn trẻ giờ làm mình đau đầu quá, có khi chết lúc nào không biết”.

 

Đó không chỉ là tâm sự của riêng một người mẹ mà của nhiều bà mẹ khác đang có con ở độ tuổi ẩm ương, thích bắt chước người lớn để chứng tỏ mình. Các em không lường trước được hậu quả do chính mình gây ra. Điều này sẽ không phải chỉ mình các em bị nhìn với ánh mắt khó chịu, coi thường vì hành động thiếu suy nghĩ mà bố mẹ các em, người thân sẽ đau đớn biết nhường nào nếu biết rằng con cái mình có lối sống đùa đòi, hư hỏng.

 

Cách đây không lâu, một bạn gái ở Bến Tre bị người yêu tung một loạt ảnh nóng, ảnh khoả thân đe doạ vì lý do đòi chia tay. Đó có thể là một phút sai lầm của cô bạn đó nhưng vẫn phải trách vì hành động thiếu trách nhiệm về lối sống của mình. Vì cô ấy tưởng rằng những tấm ảnh đó sẽ chẳng bao giờ đến được tay người khác và cũng chẳng thể ngờ kẻ làm điều đó đã từng “chung chăn gối” với mình. Đây cũng là một bài học để giới trẻ sớm nhận thấy tác hại không mong muốn của cụm từ “ảnh nóng”.

 

Chụp ảnh không xấu, chụp ảnh để lưu lại những hình ảnh đẹp, trong sáng là điều nên làm. Tuy nhiên, nếu những bức ảnh đó đi quá xa giới hạn của cái đẹp thì cần được xem xét lại. Ở lứa tuổi của các em thì thời gian học tập là quan trọng nhất. Ngoài thú vui giải trí là chụp ảnh sao không là việc tham gia các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ hay nội trợ… Những giờ phút như thế sẽ làm đẹp hơn tâm hồn các em, dậy cho các em nhiều điều có ích và khích lệ các em thi đua nhau cùng học tập. Gia đình, cha mẹ hãy là điểm tựa vững chắc và giáo dục các em trở thành những công dân tốt, có ích hơn trong cộng đồng ngày nay.

 

Theo Phụ Nữ Net