"Gương mặt trang bìa" báo teen Sơn Hồ Bảo Trâm

(Dân trí) - Dù chỉ cao 1,64m nhưng Sơn Hồ Bảo Trâm vẫn là gương mặt người mẫu đáng chú ý bởi thần thái cuốn hút và gương mặt "không góc chết".

Sơn Hồ Bảo Trâm gây ấn tượng bằng nụ cười tỏa nắng và gương mặt thuần Việt.
Sơn Hồ Bảo Trâm gây ấn tượng bằng nụ cười tỏa nắng và gương mặt "thuần Việt".

Cô bạn sinh năm 1999 này đã quen thuộc với khá nhiều bạn trẻ qua vai trò người mẫu ảnh của Hoa Học Trò và đặc biệt là qua ngôi vị quán cuộc thi Gương mặt ảnh bìa Năm của tôi 2015 do báo Hoa học trò tổ chức.
Cô bạn sinh năm 1999 này đã quen thuộc với khá nhiều bạn trẻ qua vai trò người mẫu ảnh của Hoa Học Trò và đặc biệt là qua ngôi vị quán cuộc thi Gương mặt ảnh bìa "Năm của tôi 2015" do báo Hoa học trò tổ chức.

Bên cạnh đó, Bảo Trâm cũng rất tích cực tham gia các cuộc thi do Đoàn thanh niên tổ chức và cũng đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng: Giải khuyến khích Nét đẹp thanh niên quận đoàn 3 và Giải khuyến khích Thủ lĩnh thanh niên trường học (2014-2015)...
Bên cạnh đó, Bảo Trâm cũng rất tích cực tham gia các cuộc thi do Đoàn thanh niên tổ chức và cũng đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng: Giải khuyến khích Nét đẹp thanh niên quận đoàn 3 và Giải khuyến khích Thủ lĩnh thanh niên trường học (2014-2015)...

Ấn tượng hơn cả với cô nàng cao 1,64m này có lẽ là danh hiệu Top 20 Miss Áo dài nữ sinh Việt Nam 2016 – một danh hiệu đã mang lại rất nhiều kinh nghiệm mới cho Bảo Trâm.
Ấn tượng hơn cả với cô nàng cao 1,64m này có lẽ là danh hiệu Top 20 Miss Áo dài nữ sinh Việt Nam 2016 – một danh hiệu đã mang lại rất nhiều kinh nghiệm mới cho Bảo Trâm.

Bảo Trâm đang tham gia thi Miss Teen với hi vọng: Em mong mình sẽ ít nhiều bản lĩnh hơn, chững chạc hơn, quan trọng nhất vẫn là học được nhiều điều, nhiều kinh nghiệm bổ ích để làm hành trang cho con đường tương lai sau này”.
Bảo Trâm đang tham gia thi Miss Teen với hi vọng: "Em mong mình sẽ ít nhiều bản lĩnh hơn, chững chạc hơn, quan trọng nhất vẫn là học được nhiều điều, nhiều kinh nghiệm bổ ích để làm hành trang cho con đường tương lai sau này”.

Dù còn trẻ nhưng Bảo Trâm khá tự tin. Cô có quan điểm: “Hãy giữ cho mình niềm đam mê khác biệt. Đam mê của ta đôi khi khác biệt, không giống với khuôn khổ và định hướng của người khác nhưng phải luôn cố gắng không ngừng vì mục tiêu đã đặt ra, giữ vững lập trường không nản chí. Chính đam mê là động lực thúc đẩy ta phải luôn nỗ lực, vực ta dậy mỗi khi gục ngã, góp phần hoàn thiện bản thân để ngày càng trưởng thành và có trách nhiệm hơn với đam mê của mình”.
Dù còn trẻ nhưng Bảo Trâm khá tự tin. Cô có quan điểm: “Hãy giữ cho mình niềm đam mê khác biệt. Đam mê của ta đôi khi khác biệt, không giống với khuôn khổ và định hướng của người khác nhưng phải luôn cố gắng không ngừng vì mục tiêu đã đặt ra, giữ vững lập trường không nản chí. Chính đam mê là động lực thúc đẩy ta phải luôn nỗ lực, vực ta dậy mỗi khi gục ngã, góp phần hoàn thiện bản thân để ngày càng trưởng thành và có trách nhiệm hơn với đam mê của mình”.

H.K