GS Xoay và ca sĩ Tuấn Hưng hát tiếc nuối hàng cây xanh của Thủ đô

(Dân trí) - Hai nghệ sĩ cùng có những bản nhạc chế thể hiện sự nuối tiếc, xót xa khi nhìn những hàng cây xanh bóng mát bị chặt bỏ trên những con phố Hà Nội.


Dự án chặt hạ và thay thế cây xanh trên các tuyến phố Hà Nội đang được triển khai đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ người dân. Khi nhìn những hàng cây xanh bóng mát bị đốn hạ, nhiều người cảm thấy xót xa, nuối tiếc.

GS Xoay và ca sĩ Tuấn Hưng hát tiếc nuối hàng cây xanh của Thủ đô

“GS. Cù Trọng” Xoay (tên thật là Đinh Tiến Dũng) có chung dòng cảm xúc ấy. Mới đây, anh Dũng đã phóng tác một ca khúc chế về “sự kiện chặt cây” này và nhận được rất nhiều sự đồng cảm của cộng đồng mạng. Ca khúc được chế trên nền nhạc bài hát “Hà Nội những công trình”.


Ca sĩ Tuấn Hưng cũng là một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Anh chọn cách chia sẻ một bài hát mới viết trên nền ca khúc “Sẽ không còn nữa” để bày tỏ quan điểm của mình về việc chặt cây.

GS Xoay và ca sĩ Tuấn Hưng hát tiếc nuối hàng cây xanh của Thủ đô

Trong bài hát, ca sĩ Tuấn Hưng bày tỏ những băn khoăn như: "Sẽ không còn cây để che nắng trưa hè. Chim đậu đâu? Chắc trên cột đèn thôi...".

Cả hai ca khúc chế của GS. Xoay Đinh Tiến DŨng và ca sĩ Tuấn Hưng đều nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều bình luận bên dưới clip cho thấy sự tiếc nuối của người dân Thủ đô khi mất đi hàng cây xanh bóng mát đã bao năm.

M.C