Giới trẻ và những dự định trong Giờ Trái Đất
(Dân trí) - Đạp xe quanh Hồ Tây, thắp những ngọn nến lung linh trong bữa tiệc với người thân của mình, ngắm ánh trăng dịu dàng giữa cái gió trời lồng lộng… giới trẻ đang háo hức với những dự định thú vị của mình trong Giờ Trái Đất.
Lãng mạn với Giờ Trái Đất
Tắt bớt các thiết bị sử dụng điện, đi dạo với bạn bè là cách mà nhiều bạn chọn lựa. “Một giờ không có điện Hà Nội chắc chắn sẽ lạ và đẹp lắm” - Lê Lan (CĐ Lao động Thương binh và Xã hội) háo hức. Cô bạn sẽ cùng người yêu mình đạp xe lang thang bên bờ Hồ và các khu phố cổ của Hà Nội để thưởng thức khoảnh khắc ý nghĩa này, tất nhiên không thể thiếu những bức ảnh thật đẹp để lưu giữ kỷ niệm.
Thay vì ngồi hàng giờ trên máy tính như mọi hôm, nhóm bạn phòng 512 nhà A1, ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã quyết định cùng đi bộ ra công viên Nghĩa Đô, tổ chức một bữa tiệc nhỏ dưới ánh sáng tự nhiên của trăng và sao.
Bạn Minh Đức chia sẻ: “Mọi ngày cứ về đến phòng là ai cũng ngồi lỳ bên máy tính, có khi cả ngày chỉ nói với nhau đươc vài câu. Hy vọng bữa tiệc đặc biệt trong giờ khắc cũng đặc biệt này sẽ giúp cả phòng hiểu và yêu thương nhau hơn.”
Quỳnh tâm sự: “Cả năm bận rộn với học tập và công việc, mình muốn làm cho cô ấy được vui và hiểu được những tình cảm của mình dù không có nhiều thời gian dành cho nhau.”
Về nhà bên gia đình cũng là một điều tuyệt vời mà các bạn sinh viên xa nhà nghĩ đến. Cô bạn Quỳnh Anh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) quê ở Vĩnh Phúc nhớ lại: “Hồi còn bé cứ mỗi lần mất điện là cả người lớn trẻ con đổ ra ngõ, trò chuyện râm ran cả xóm. Bữa cơm gia đình dọn ra ngoài hiên dưới ánh trăng, chỉ có dưa cà thôi mà sao ngon lạ”.
Thứ bảy này, Quỳnh Anh sẽ về nhà sớm, cùng cậu em trai của mình nấu một bữa cơm thật ngon cho gia đình, sau đó cả gia đình cô sẽ cùng quây quần bên mâm cơm tối trong ánh nến bập bùng thật yên bình và ấm áp.
Bận rộn trong giờ tắt điện
Nếu như hầu hết các bạn trẻ xem Giờ Trái Đất là một khoảng thời gian lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn thì với những tình nguyện viên đây lại là giờ khắc bận rộn nhất. Ngay từ đầu tháng 3, chuỗi sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất do Mạng lưới tình nguyện Thế hệ xanh cùng các trường, các nhóm, câu lạc bộ tình nguyện tại Hà Nội và các tỉnh thành đã phát động lan tỏa tới rất nhiều địa bàn trên cả nước.
Diệp Linh - trưởng nhóm Tình nguyện vì môi trường chia sẻ: “Cho đến nay, bọn mình đã vận động được 19 trường học, nhóm tình nguyện cùng cam kết tổ chức sự kiện truyền thông về Giờ Trái Đất.
Bản thân mỗi tình nguyện viên cũng phải vận động gia đình, bạn bè mình cùng tắt đèn vào giờ khắc này. Trong 1 tiếng đồng hồ cả Hà Nội không đèn điện ấy, những tình nguyện viên sẽ cùng tận hưởng những giây phút thật ý nghĩa trong chương trình chào đón Giờ Trái Đất đặc biệt tại Học viện Tài Chính, Hà Nội.”
“Tắt đèn, bật tương lai” - những bạn trẻ đang háo hức chờ đón Giờ trái đất, không chỉ với mong ước bảo vệ hành tinh thân yêu mà còn với những kế hoạch rất lãng mạn và đặc biệt của riêng mình.
Tịnh Tâm