Giảng đường mùa thi - “thiên đường” cho trộm cắp

(Dân trí) - Đức Hiếu, khoa Cơ khí ĐHBK không bao giờ quên được buổi trưa đau lòng của mình. Số là Hiếu vừa được bố tặng đôi giày da khá đắt tiền, hí hửng đi được vài hôm, lên giảng đường học, lúc mệt ngả lưng một tý thì mất toi đôi giày đang đi ở… chân.

Đến giờ phút này Hiếu vẫn “không thể nào hiểu nổi kẻ cao tay nào tháo giày trong lúc cậu ngủ mà mình không biết”, Hiếu kể lại vừa tức, vừa buồn cười.

 

Phương Thu, khoa Tài chính, ĐH KTQD thì “a cay” hơn. Cô ngồi học trong giảng đường trống, vừa chạy ra ngoài hít thở, chỉ quay lưng lại với phòng học và lúc đó cũng không có ai đi qua, thế mà vào đã mất ngay cái túi xách. Thu nhăn nhó: “Mình cứ chắc mẩm là không có ai qua lại nên rất an tâm, nhưng có lẽ kẻ gian đã thò gậy vào… câu từ cửa sổ”.

 

Các phi vụ mất điện thoại, ví, đồng hồ thì nhiều vô số kể. Có những bạn vì quên để trên bàn, có những bạn đeo đồng hồ trên tay mà vẫn mất như trường hợp của Ngọc Minh, ĐH KTQD: “Tôi nằm, gác tay lên trán, thế mà lúc tỉnh dậy thấy mất toi cái đồng hồ. Có vẻ như bọn kẻ gian biết cách làm mình ngủ say hay sao”?

 

Những người bạn “bất ngờ”

 

Không thèm ăn trộm, có những kẻ còn giở thủ đoạn để… lừa một cách có hệ thống.

 

Minh Trang, khoa Quốc tế ĐHBKHN cay đắng kể lại: “Chắc chắn mình đã bị theo dõi trước khi chúng giở trò ăn cắp. Mình thường xuyên lên giảng đường học, có một cô bạn “bất ngờ” lại làm quen rồi giới thiệu là biết người bạn cấp 3 của mình… thế là nói chuyện vui vẻ, cùng học bài với nhau.

 

Được 2 buổi, cô ta mời tôi một hộp sữa vẫn còn đóng nguyên vỉ, thế mà uống xong thì bất tỉnh khoảng 1 giờ, khi tỉnh dậy thì mất túi xách, chạy vội xuống nhà để xe thì mất luôn cả xe máy. Sau đó, tôi có báo công an, và hỏi lại người bạn cấp 3 thì họ bảo không biết ai như thế”…

 

Cũng tương tự như Trang, Hương (HVNH) cũng “dính chưởng” nhưng cao thủ hơn. Trong một lần học trên giảng đương, một cô bạn rất đỏm dáng làm quen, nói là biết người nó người kia lớp cô, và học trường ĐH X, hai người làm quen nói chuyện rất tâm đầu ý hợp.

 

Hương thấy cô bạn này có vẻ nhà giàu, lại đi con Attila nên không nghĩ là kẻ gian. Rồi một ngày, hai người vẫn cùng học trên giảng đường, cô bạn này nói có việc phải về gấp, chạy xuống một lúc thì lên bảo “xe hết xăng”, mượn cái Wave của Hương để đi gấp và để lại chiếc chìa khoá xe máy Attila của mình cho Hương như để làm tin.

 

Thế là chỉ vì 1 phút không suy nghĩ, Hương mất luôn cả xe, gọi điện lại thì mobile của “cô bạn nhà giàu” đã “không còn liên lạc được”, đi tìm con Attila đỏ của bạn cũng chẳng thấy đâu, còn biển số xe thì tất nhiên là… giả.

 

Tự mình phải phòng thân

 

Giảng đường mùa thi - “thiên đường” cho trộm cắp - 1

Giảng đường vắng, chớ lơ là. 

 

Với cơ chế mở cửa tự do của các trường ĐH dân sự, chẳng ai có thể kiểm soát những thành phần ra vào trường cả. Xin mượn một câu Made in Công An Nhân Dân: “Thủ đoạn của bọn kẻ gian càng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, chính vì thế SV chúng ta phải tự bảo vệ mình trước”.

 

Các cách để hạn chế nguy hiểm khi bạn tự học trên giảng đường:

 

1.      Đi cùng với vài người bạn quen biết, vừa an toàn, vừa học nhóm được.

 

2.      Không mang những đồ quý giá như: dây chuyền, nhẫn, đồng hồ… khi đi tự học. Tốt nhất là không bày lên bàn bất cứ thứ gì, mobile gọi xong thì nên cất vào túi.

 

3.      Không nên ngủ tại giảng đường.

 

4.      Các bạn gái có túi xách, nên luôn để bên mình hoặc luôn đứng ở những vị trí có thể quan sát được tài sản.

 

5.      Nếu đi xe máy, phải giữ chìa khoá và vé xe trong người.

 

6.      Không ăn uống những thứ gì người lạ đưa cho (nghe như trẻ con nhưng không thừa đâu).

 

Phương Thành Trung