Em bé không tay chân mong gặp Vujicic gây xúc động dân mạng

(Dân trí) - Bé Linh Chi quê ở Yên Bái có chung hoàn cảnh khuyết tật như Nick Vijicic khiến người lớn phải cảm động rớt nước mắt vì ước mơ được gặp người nghị lực nhất hành tinh.

Ước mơ được gặp Nick Vujicic

 

Bé Linh Chi, 8 tuổi bị khuyết tật không chân, không tay sống tại Yên Bái đã khát khao được gặp Nick Vujicic ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trên ti vi. Bé mong được trò chuyện với con người có hoàn cảnh giống mình và đang được cả thế giới hâm mộ.

 

Bé nói với bố mẹ rằng muốn xuống Hà Nội để gặp anh Nick nhưng bố bảo bố không biết phải làm sao. Cô bé rất buồn, ngày ngày cặm cụi vẽ anh Nick Vujicic bằng miệng. Bé vẽ rất đẹp khiến mọi người trong gia đình càng thêm xót xa.
 
Bé Linh Chi
Bé Linh Chi

 

Thương con, người cha của bé là anh Nguyễn Đình Nam đã nhờ một người bạn thân giúp đăng bức tâm thư lên mạng, hòng tìm kiếm chiếc vé xem chương trình của Nick Vujicic cho con gái.
 

Bức thư của anh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngay sau khi được đưa lên mạng, nhiều người đã ngỏ ý tặng vé và đài thọ chi phí cho bé Linh Chi xuống Hà Nội gặp anh Nick Vujicic.

 

Bức tâm thư cảm động của người cha

 
Dòng chia sẻ của phụ huynh bé Linh Chi và những bình luận động viên, giúp đỡ của dân mạng.
Dòng chia sẻ của phụ huynh bé Linh Chi và những bình luận động viên, giúp đỡ của dân mạng.
 

"Tôi hiện đang sống tại Yên Bái. Con gái tôi năm nay 8 tuổi hiện đang là học sinh tiểu học. Khi sinh ra cháu chẳng có tay và cũng không có cả chân như các bé khác. Khi cháu 3 tuổi mà chỉ có thể "lết". Chúng tôi đi xin học cho cháu vào mẫu giáo nhưng không nơi đâu nhận, chỉ có một ngôi trường của nhà thờ đã dang rộng vòng tay đón cháu, cho cháu hoà nhập với cộng đồng, được học với các bạn bình thường.

 

Và bây giờ trường tiểu học Nguyễn Thái Học đã dạy cháu viết được tên "Linh Chi". Nhưng các bạn vẫn nhìn cháu với một ánh mắt là lạ và đôi khi còn gọi là "Cụt tay, cụt chân".

 

Thật lạ thay khi xem truyền hình có giới thiệu về Nick sao mà giống con gái tôi thế. Từ đó, tôi bị thôi thúc phải làm sao cho cháu được một lần gặp Nick để cho con thấy nghị lực sống và vươn lên, không lùi bước và không mặc cảm với số phận. Từ đó các ban nhỏ sẽ nhìn con tôi với một ánh mắt thân thiện hơn,gần gũi hơn không phải xa lánh như căn bệnh hủi ngày nào.

 

Và các bạn biết không con tôi chính là một minh chứng cho chiến tranh, ông nội cháu chính là một đại tá đã mang thân mình cống hiến cho đất nước bao năm lăn lộn ở chiến trường vì miền Nam, vì Khe sanh thân yêu mà bố cháu mang căn bệnh dị ứng máu và còn cháu thì..."

 
Linh Chi và bức họa về Nick Vujicic
 
Linh Chi và bức họa về Nick Vujicic
Linh Chi và bức họa về Nick Vujicic

Và tấm lòng của cư dân mạng

 

Tối nay, bé Linh Chi và bố sẽ có mặt ở SVĐ Mỹ Đình để theo dõi buổi giao lưu của Nick Vujicic.Hành trình của hai bố con từ Yên Bái về Hà Nội đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng mạng.

 

Cho tới thời điểm hiện tại, đã có hàng trăm người sẵn sàng nhường vé của mình cho bố con bé Linh Chi. Ngoài ra, một bạn có tên Đinh Quang Huy xin tình nguyện làm tài xế chở gia đình bé Linh Chi xuống Hà Nội. Một bạn có tên Trần Quân ủng hộ 100 đô la Mỹ để giúp bé mua xe lăn, tiện cho việc di chuyển.

 

Anh Nam cho biết, điện thoại của anh liên tục đổ chuông, nhận các cuộc gọi từ những người hảo tâm, thương cảm với hoàn cảnh của bé Linh Chi.

 

Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã liên hệ ngay với gia đình để đưa bé vào tham gia chương trình giao lưu của Nick Vujicic với người khuyết tật chiều mai tại cung Quần ngựa.

 

Anh Nam cũng mong qua báo Dân trí gửi lời cảm ơn tới tất cả những tấm lòng đã giúp đỡ cha con anh.
 
Ông nội bé Linh Chi, người đã nhiễm chất độc màu da cam trong chiến trường Khe Sanh.


Ông nội bé Linh Chi, người đã nhiễm chất độc màu da cam trong chiến trường Khe Sanh.

Ông nội bé Linh Chi, người đã nhiễm chất độc màu da cam trong chiến trường Khe Sanh.
 

Mai Châm