Dính bệnh “sao”

(Dân trí) - Luôn cho mình là trung tâm, là nhất, nhiều cô nàng có chút sắc đẹp, chút tài năng, thêm dăm ba người hâm mộ vây quanh tự tạo cho mình chứng bệnh “sao trăng” làm không ít người phải lắc đầu ngán ngẩm...

Chảnh

Với nhiều hotgirl “chảnh” cũng là một cách để chứng tỏ “đẳng cấp ngôi sao” của mình. Cứ xinh xinh, ra đường là mặt vênh lên tận trời. Ai nhỡ gọi, nhìn sang mà khó chịu là sẽ lườm dài, đi thẳng hoặc sẽ phun ra một tràng giang đại hải những lời không yêu được.

Không phải ai họ cũng trò chuyện trò chuyện mà phải qua “sàng lọc” theo kiểu chỉ kết thân với bạn nhà giàu, hoặc ít nhất cũng phải học giỏi hoặc có tài. Còn tầm tầm bậc trung thì nằm ngoài vòng loại.

Cô nàng Hoàng Trang của trường L.N.H hát hay, đàn giỏi sau khi được giải Nhì Piano thành phố cũng nhanh chóng “gắn sao”. Ngay vẻ ngoài, khi đi ngang bạn bè, Trang cũng vẫy vẫy tay, mỉm cười y chang các ngôi sao ca nhạc vẫy chào fan hâm mộ của mình. Bạn bè chỉ biết quay lưng bịt miệng cười.

Hoàng Trang cũng giảm dần thân thiết với những người bạn bình dân, chỉ “qua lại” với những ai đó nổi bật. Còn ai đó mà muốn kết bạn với Trang mà cô không ưa cô sẽ nói ngay: “Thấy sang nên bắt quàng chứ gì?”.

Thích “hành” người khác

Khổ nhất cho những anh chàng nào yêu phải những cô nàng nhõng nhẽo kiểu này. Các nàng tha hồ mà đưa ra các yêu sách ép các chàng phải chiều chuộng theo ý mình nếu không là giận dỗi, mặt sưng mày sỉa ngay. Họ nghĩ ra đủ trò để “hành” người khác nhưng mục đích là muốn nâng tầm quan trọng của mình lên.

Ai đã từng hẹn hò với Cẩm Sa mới hiểu nổi cô nàng này có chứng “hành” người khác kinh dị đến thế nào. Ai đến đúng giờ thì Sa nói phải đến sớm trước 15 phút đứng đợi, khi họ đến sớm thì cô “quay lưng”: “Ai khiến đến sớm, phải muộn 15 phút tớ mới chuẩn bị xong”. Thế là sớm, muộn hay đúng giờ cũng đều không vừa ý cô nàng.

Hoàng Trang vốn đã khó chiều, sau khi thành “ngôi sao”, Trang còn nghĩ ra nhiều chiêu để “hành” bạn trai của mình. Cô luôn làm ngược ý bạn trai theo kiểu: Anh nói có thì cô bảo không, anh gật đầu đồng ý là không thì cô quay sang đòi có... Thế nào Trang cũng “phản bác” lại bằng được.

Ai dè có lần, thấy vỏ thuốc lá trong cặp bạn trai, Trang ngồi “tra khảo” bằng được dù vẫn biết bạn trai mình chưa bao giờ hút thuốc. Cậu bạn đã thanh minh của đứa bạn bỏ vào, Trang vẫn không chịu bắt chàng phải thú nhận là... đã hút thì mới cho qua.
 
Bực quá, anh chàng gật đầu cho xong chuyện, thế là Trang nổi giận. Chối cũng chẳng xong, nhận Trang cũng chẳng chịu, cuối cùng Trang bắt bạn trai ngồi... đốt vài điếu thuốc rồi mới chịu bỏ qua. Khổ cho cậu bạn của Trang, không hút cũng không được mà nếu “chấp hành” thế nào Trang cũng gây sự chê anh... đàn ông gì mà thiếu bản lĩnh...
 
Stop khi chưa muộn

Bất kể ở lứa tuổi nào, bệnh “ngôi sao” cũng không thể yêu nổi. Nhất là ở tuổi teen, “quan trọng hoá” mình lên bằng kiêu căng hay thích đẩy người khác vào tình huống dở khóc dở cười là không thích hợp, cũng chẳng hay ho chút nào. Quay đi quay lại, người chịu thiệt nhiều nhất chẳng phải ai khác mà chính bản thân họ khi bị mọi người quay lưng. 

Như Cẩm Sa, nhiều người theo đuổi cũng chỉ được một thời gian rồi chạy dài vì chứng nghiện “hành” người khác của mình. Hoàng Trang cũng thế, dần dần bị bạn bè xa lánh, rồi ngay đến anh bạn trai, sau vài ba vụ bị Trang “hành” kiểu như “bao thuốc lá” không thể chịu đựng hơn cũng tìm đường rút lui.

Con gái dù có xinh đẹp, tài giỏi đến đâu nhưng kiêu căng, khó chiều thì trước sau gì những người bên cạnh cũng sẽ quay lưng. Girl nào đang lỡ “dính” chứng bệnh này thì chỉnh đốn mình ngay đi nhé!

Hoài Nam