"Điểm đẹp" đầu xuân nơi bạn trẻ Sài thành

(Dân trí) - Lễ hội hoa xuân và đường hoa Nguyễn Huệ là hai điểm vui chơi chính của các các bạn trẻ Sài Thành trong dịp Tết này. Những tưởng hoa lá sẽ phải “tả tơi” lắm với sự “bon chen” của người trẻ…

Người vui chơi đông đến vậy, mỗi ngày cả hàng nghìn người đổ về các điểm này nhưng thật bất ngờ trải qua cả tuần lễ ra mắt, hai điểm vui chơi trên vẫn cứ tươi tắn, mượt mà như ngày đầu.

"Điểm đẹp" đầu xuân nơi bạn trẻ Sài thành - 1


"Điểm đẹp" đầu xuân nơi bạn trẻ Sài thành - 2

Chỉ chụp hình thôi...

Tối mùng 2 Tết (4/1) lễ hội hoa xuân ở công viên Tao Đàn và đường hoa Nguyễn Huệ thu hút hàng ngàn người dân thành phố, đông nhất vẫn là các bạn trẻ. Có những thời điểm, người ra người vào chen nhau… Họ đi ngắm cảnh, tạo dáng chụp hình bên những khóm hoa đẹp. Tại hai điểm vui chơi đều không có cảnh hái hoa bẻ cành, bám vào hoa lá để chụp hình.

"Điểm đẹp" đầu xuân nơi bạn trẻ Sài thành - 3

Chứ không vặt hoa bẻ cành

Những quy định như “không sờ vào hiện vật”, “không giẫm lên cỏ” đều được mọi người chấp hành một cách nghiêm túc. Các anh bảo vệ, nhân viên tình nguyện cũng không tất tả phải canh chừng, nhắc nhở. Những người đến phố hoa muộn không phải “ngậm ngùi” lĩnh hậu quả hoa lá tơi tả như suy nghĩ ban đầu.

"Điểm đẹp" đầu xuân nơi bạn trẻ Sài thành - 4

Nhân viên bảo vệ tại hội hoa Xuân cũng… rảnh rang hơn

Cô Nguyệt, giáo viên một trường cấp ba ở quận 6 cho hay do bận đi chúc Tết nên đến hôm nay cô mới dẫn hai đứa con đến hội hoa Xuân. Cô tỏ ra ngỡ ngàng khi mình đến ngày hội muộn mà vẫn ngắm được hoa đẹp.
 
“Cả tối đi dạo ở đây tôi không thấy tình trạng hái hoa bẻ cành, các bạn trẻ rất ý tứ khi chụp hình. Cùng lắm chỉ thấy một vài ba em nhỏ leo lên hành lang hoa thôi. Thấy vậy mình cũng khấp khởi trong lòng”, cô chia sẻ.

Một nữ tình nguyện viên tại hội hoa Xuân cùng chung nhận xét: “Mọi năm em cũng tham gia đội tình nguyện nhắc nhở du khách đến thăm quan. Năm nay mọi người ý thức hơn rất nhiều. Chúng em không phải nhắc nhở nhiều, cũng không xảy ra sự cố nào liên quan đến ý thức của mọi người”.

Nguyệt kể thêm: “Lúc nãy, có bạn gái khi chụp hình định sờ vào con trâu tạo cảnh ở chỗ cây khế. Khi em nhắc thì bạn ấy rối rít xin lỗi ngay, vẻ rất ngượng ngùng”.

"Điểm đẹp" đầu xuân nơi bạn trẻ Sài thành - 5

Đường hoa Nguyễn Huệ mỗi ngày thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan
 
Tại đường hoa Nguyễn Huệ, ý thức của khách thăm quan cũng được nâng cao thấy rõ như đi ngắm cảnh đúng làn đường, không trèo lên hành lang, ôm lấy cây cảnh khi chụp hình. Hiện tượng xả rác dường như cũng biến mất khi mà con đường cũng thoáng mát, sạch sẽ.
 
Lê Thủy Anh, 18 tuổi, nhà ở phường Cầu Ông Lãnh (Q.1) đến chơi ở đường hoa Nguyễn Huệ đến lần thứ ba tâm sự: “Đến với con đường hoa năm nay em rất thoải mái khi thấy ý thức mọi người rất cao.
 
Thật ra em thấy các bạn trẻ nếu được định hướng, nhắc nhở thì không phải lúc nào họ cũng “xấu xí” như mọi người nhận xét. Qua đây, thấy tuổi trẻ bọn em đâu đến nỗi lúc nào “cũng tệ, cũng xấu”.

"Điểm đẹp" đầu xuân nơi bạn trẻ Sài thành - 6

Tình trạng hái hoa, xả rác giảm đi thấy rõ. Các bạn trẻ rất xứng đáng dành một điểm đẹp đầu năm.

Khi chào tôi ra về, cô gái cười: “Em thấy tại mọi người nhìn và nói về điểm xấu của giới trẻ nhiều quá mà những cái hay, cái đẹp lại ít được nhắc đến. Ví dụ như một bạn xả rác thì mọi người quy ra ngay… bọn trẻ nó vậy. Trong khi những người bỏ rác vào thùng đâu có ai nhắn đến. Phải khen để động viên bọn em chứ!”.

Qua hai lễ hội hoa tại TPHCM trong dịp Tết này, đúng là bạn trẻ Sài thành rất xứng đáng dành điểm đẹp trong mắt mọi người. Hy vọng, ý thức này sẽ tiếp tục được họ phát huy trong năm mới…

Hoài Nam