“Điểm danh” 4 nhà leo núi Olympia

(Dân trí) - Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10 sẽ diễn ra vào ngày 13/6 tới. Chỉ còn vài ngày nữa là đến giờ G nên cả 4 thí sinh đều đã sẵn sàng cho cuộc chơi có tính quyết định này.

Một điều đặc biệt là cả 4 thí sinh đều vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010. Trước mắt 4 bạn hiện tại đều có 2 mục tiêu: Chinh phục đỉnh Olympia và thi đại học. Cùng Dân trí gặp gỡ 4 thí sinh trước trận chung kết nhé.

Nguyễn Hữu Phước (lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước):
Thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết 

Là thí sinh giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết với số điểm 205 ở trận thi quý, Phước bước vào trận chung kết với một tâm lý hoàn toàn thoải mái.

Với tính cách vui vẻ, hay nói đùa, cậu bạn này luôn nở nụ cười rất tươi trong mỗi cuộc thi.

Đam mê môn Hóa học, Phước đã kịp sưu tập cho mình một “bộ” giải thưởng liên quan đến môn Hóa như Huy chương bạc Olympic 30/4 năm lớp 10 môn Hóa, Huy chương vàng Olympic 30/4 năm lớp 11 môn Hóa, giải Ba quốc gia môn Hóa…

Yêu thích bóng đá và coi cầu thủ Fernando Torres của Liverpool (Anh) là thần tượng, Phước từng mơ ước trở thành huấn luyện viên của đội bóng này. Nếu không, cậu muốn trở thành một nhà kinh tế nổi tiếng. Hiện tại, Phước đã nộp hồ sơ vào ĐH Ngoại thương TPHCM.

“Điểm danh” 4 nhà leo núi Olympia - 1
Nguyễn Hữu Phước.

Trước trận chung kết sắp tới, Phước thừa nhận: “Tớ nghĩ cơ hội chia đều cho cả 4 người nhưng tớ thấy mình vẫn bất lợi nhất vì có 2 bạn là đồng hương, 1 bạn là chủ nhà. Tớ lại ở xa nhất nên không có đông cổ động viên ra Hà Nội cổ vũ. Thêm nữa là thời gian này các bạn còn bận ôn thi đại học”.

Tuy vậy, Phước vẫn rất tự tin và thoải mái chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới.

Đỗ Đức Hiếu (lớp 12A6, Trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa):
Thí sinh cực kỳ có óc hài hước 

Ở các trận thi đấu, Đỗ Đức Hiếu luôn làm khán giả trường quay phải bật cười vì những câu nói và điệu bộ hài hước.Trong trận thi quý, Hiếu đã giành được 320 điểm, qua đó mang cầu truyền hình về cho Trường THPT Lê Lợi.

“Điểm danh” 4 nhà leo núi Olympia - 2
Đỗ Đức Hiếu.

Nói về tâm trạng của mình, Hiếu cho biết: “Hiện tại tớ hơi hồi hộp nhưng cũng rất mong chờ cho trận chung kết”.

Cậu bạn này đặc biệt thích tìm hiểu khoa học, thế giới động vật, thích tắm biển. Hiếu còn có sở trường chơi guitar.

Luôn cho rằng kiến thức là vô tận, Hiếu chia sẻ: “Sân chơi Olympia đã cho tớ cơ hội được làm quen, giao lưu với đông đảo bạn bè trên khắp cả nước. Tham dự Olympia đã là một may mắn rồi. Dù kết quả trận chung kết có thế nào thì tớ nghĩ ai cũng là người chiến thắng”.

Chuẩn bị kỹ hơn về tinh thần, Hiếu rất hi vọng có thể đem vòng nguyệt quế về cho xứ Thanh.

Giang Thanh Tùng (lớp 12 A1, Trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa):
Gây ấn tượng bởi vẻ già dặn, chín chắn 

Giang Thanh Tùng là thí sinh thứ ba lọt vào trận chung kết và cũng là thí sinh thứ hai của xứ Thanh có mặt ở trận cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10.

Con đường đến với trận chung kết của Tùng quả lắm gian nan. Thi tuần, bạn được 175 điểm (điểm nhì cao nhất). Thi tháng, Tùng được 170 điểm. Và phải qua câu hỏi phụ, Tùng mới giành vé vào thi quý. Cho đến giờ, cảm giác chiến thắng trong câu hỏi phụ vẫn là kỷ niệm đáng nhớ nhất mà Tùng còn lưu giữ về sân chơi Olympia.

Tùng cho biết, bạn có thế mạnh về các môn tự nhiên, đặc biệt là Toán. Tùng thích nghiên cứu các phần mềm, đặc biệt là phần mềm thiết kế video và phần mềm đồ họa. Đặc biệt cậu bạn này rất thích “nghịch phá máy tính rồi tự mình mày mò để sửa chữa”.

Hiện tại, Tùng đang cố gắng ôn thi cho cả 2 mục tiêu: thi chung kết Olympia và thi đại học. Bạn cũng chịu khó tìm hiểu tài liệu, đọc sách báo, xem tivi để cập nhật thông tin.

“Điểm danh” 4 nhà leo núi Olympia - 3
Giang Thanh Tùng.

Đánh giá về các đối thủ trong trận chung kết sắp tới, Tùng thẳng thắn: “Tất cả những người đã vào đến trận chung kết đều có những lợi thế riêng. Tớ nghĩ là cơ hội chia đều cho cả 4. Tuy vậy, tớ thấy bạn Minh Đức ở Trường Hà Nội-Amsterdam là đối thủ đáng gờm nhất. Vì tớ thấy bạn ấy trả lời rất tự tin. Đặc điểm này của Minh Đức khá là giống tớ”.

Không thể nói trước ai sẽ giành được vòng nguyệt quế bởi khi đã đứng chơi cùng nhau, 4 thí sinh sẽ có cơ hội như nhau để so tài cao thấp. Tuy vậy, Tùng vẫn rất tự tin cho cuộc chinh phục cuối cùng và hi vọng sẽ giành được vòng nguyệt quế.

Phan Minh Đức (lớp 12 Lý 1, Ttrường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội):
Thí sinh có cú nước rút ngoạn mục nhất

Tất cả khán giả có mặt trong trường quay S9 ở trận thi quý 4 đến giờ vẫn không khỏi bất ngờ vì cú nước rút ngoạn mục của Phan Minh Đức.

Ở trận thi quý, tưởng như chiến thắng đã chắc chắn nằm trong tay của Nguyễn Hoàng Vũ (Trường THPT Quốc học Huế) khi Vũ giành tới 300 điểm sau phần thi về đích. Lúc đó, Đức đứng thứ 2 với 200 điểm và còn 1 sự lựa chọn.

Tuy nhiên, với sự bình tĩnh và tự tin, Đức đã chọn gói 80 điểm cùng ngôi sao hi vọng để xuất sắc giành được 310 điểm. Sau đó, Đức giành thêm 20 điểm từ quỹ điểm của bạn Ngô Thạnh Phát (THPT Cần Giuộc, Long An) để ấn định chiến thắng với số điểm 330 -một trong những số điểm cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

“Điểm danh” 4 nhà leo núi Olympia - 4
Phan Minh Đức.

Ở trận chung kết sắp tới, Đức có một lợi thế khi là thí sinh duy nhất được chơi trên sân nhà. Đức chia sẻ: “Tớ nghĩ cơ hội chia đều cho cả bốn người nhưng tớ sẽ có 26% cơ hội giành chiến thắng vì tớ là chủ nhà mà”.

Cả 4 thí sinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chung kết. Hi vọng, khán giả sẽ được chứng kiến một cuộc thi gay cấn, kịch tính và không kém phần bất ngờ vào ngày 13/6 tới.

Bài và ảnh: Linh Anh