Đi chơi Tết - Các bạn trẻ luôn cẩn thận nhé!

Đã có nhiều teen phản ánh chuyện bị mất cắp hay giật đồ khi đi chơi Tết. Những ngày này, teen luôn phải đề cao cảnh giác nhé!

Đề phòng trộm cắp

 

Vấn đề trộm cắp luôn là vấn đề nhức nhối trong mấy ngày Tết. Những chỗ đông người luôn là mảnh đất béo bở cho các đạo chích hoành hành. Chuyện mất điện thoại, trang sức, túi xách khi đi lễ chùa, đi chơi Tết… không hiếm nữa.

 

Minh Ngọc (17t) kể: “Hôm trước, tớ đến Văn Miếu xin chữ của ông đồ. Đang đứng xếp hàng chờ lấy chữ, tớ cảm thấy cái gì đó chạm vào túi áo khoác. Giật mình nhìn xuống, hóa ra có một… chú mặt lạ hoắc đang cố chạm tay vào túi áo tớ (trong đó tớ có để một cái ví nhỏ). Hoảng quá, tớ vội bỏ đi luôn. Cũng may, Tết mà mất tiền thì xui xẻo lắm”.

 

Hay như chuyện của gia đình Thành Trung (16t) vào Tết năm ngoái, đến hội chợ Tết, mãi mới tìm được chỗ để xe. Loay hoay với túi đồ, Trung dựng xe mà quên rút chìa khóa. Gần như ngay lập tức, bạn bị một người lạ mặt cướp mất xe và phóng đi luôn, không đuổi theo kịp.

 

“Hẳn là gã đó đã để ý mình từ trước, chỉ chờ mình sơ suất là ra tay luôn”, Trung than thở. Những ngày lễ Tết như thế này, teen phải luôn đề cao cảnh giác chuyện mất cắp và luôn để ý đến đồ đạc của mình nhé!

 
 
Đi chơi Tết - Các bạn trẻ luôn cẩn thận nhé!  - 1
Hãy luôn cẩn thận với túi đồ mang theo mình, bạn nhé. (ảnh mang tính minh họa)
 

Đối phó với những tên có máu 35

 

Ngày Tết đông đúc cũng là lúc các bạn gái có nguy cơ bị những gã “yêu râu xanh” quấy rối. Hồng Nhung (17t) kể: “Năm ngoái, đang đứng xem một chương trình ca nhạc xuân, người xem cũng khá đông đúc, bỗng có một bàn tay… chạm vào vòng 1 của tớ.

 

Lúc đầu tớ không định thần được chuyện gì đang xảy ra đâu, phải mất 5 giây sau tớ quay lại thì đã không thấy ai khả nghi, hic. Từ bây giờ đi đâu đông đông là tớ phải rủ mấy thằng bạn thân đi cùng để… bảo vệ thôi.”

 

Nếu gặp trường hợp giống như thế, bạn hãy thật nhanh tay tóm lấy và can đảm hét lên, hô hoán thật to, tên yêu râu xanh bị phát hiện sẽ xấu hổ và không dám làm gì ai nữa đâu.

 



Đi chơi Tết - Các bạn trẻ luôn cẩn thận nhé!  - 2
Hãy tự bảo vệ mình chốn đông người, teen nhé

 

Bị nói thách khi mua hàng

 

Những ngày Tết, các hàng hóa, dịch vụ đều đội giá lên rất nhiều. Trông xe bình thường tầm 2-3K, bây giờ toàn 5-10K. Các loại sản phẩm hàng hóa cũng toàn tăng giá 5-10K so với thông thường. Vì thế, teen nên hạn chế đi mua sắm đồ trong mấy ngày Tết, vì sẽ bị nói thách hoặc hét giá rất ghê.

 

Theo kinh nghiệm của một số shopaholic, ngày Tết nếu muốn đi mua sắm, bạn nên đi đông người, vừa dễ dàng xem đồ, tìm hàng hơn, vừa quản lí và để mắt đến đồ đạc cho nhau nữa. Đi đông người cũng giúp bạn không bị người bán ép giá và chành chọe khó chịu khi lựa kỹ hoặc tỏ ý không muốn mua.

 

Minh Ngân (16t) kể: “Mình có đứa bạn ở Sài Gòn ra đây chơi, hai đứa đi mua đồ trang trí Tết mà đồ đắt quá mức. Mấy cái chuông treo cửa cầu may, trước Tết có 20K, bây giờ toàn 25-30K hoặc đắt hơn nếu bán cho khách Tây.

 

Thế là mình với con bạn cũng trả giá quyết liệt với bà chủ hàng, sản phẩm nào cũng giảm 5-10K. Nghĩ lại thấy cũng vui, mà cũng… liều quá. May mà bọn mình không đi ngày mùng 1, cãi nhau, mặc cả vào ngày đầu năm thì xui phải biết”.

 

Vui, nhưng vẫn phải giữ an toàn và bảo vệ bản thân, teen nhé!

 

Theo PLXH