"Đệ nhất buồn là cái hỏng thi"?

Tâm trạng mình lúc này đang rất bấn loạn, mất phương hướng, vì chỉ vài tuần nữa thôi gia đình, bà con, hàng xóm sẽ biết mình...rớt ĐH!

Nặng nề quá đi, chưa bao giờ mình có cảm giác sợ hãi, hụt hẫng đến như vậy. Đôi khi mình muốn khóc hay hét thật to một tiếng cho nhẹ lòng (mặc dù mình là thằng con trai) nhưng không làm được.

 

Lúc dò xong đáp án bài thi trên mạng, biết được mình sẽ rớt thì trước mặt mình không phải là cái màn hình máy tính nữa mà đó đã lòa đi bởi vài giọt nước mắt......Trưa hôm đó mình như người mất hồn, nằm mà vai bên phải cứ run run, mồ hôi toát ra nhễ nhại......Vì có trong mơ mình cũng không nghĩ là mình rớt ĐH.

 

Vì mỗi lần nghĩ đến việc đó thì mình lại gạt phắt đi...(do mình thi 2 trường, 2 ngành khá thấp điểm) Mình may mắn được học ở lớp chuyên toán tại một ngôi trường truyền thống. Thầy cô, bạn bè ai cũng nói lớp này truyền thống là đậu ĐH rất cao. Có lúc mình cũng thả hồn để mơ mộng theo những lời nói đó, nhưng cũng có lúc mình trở lại thực tại để cố gắng cày cuốc, nên mình cũng tự tin bước vào kì thi quyết định.

 

Bà con, chú bác, bố mẹ có vẻ như rất hi vọng vào mình. Hết người này cho tiền, đến người khác đến tận nhà động viên, hứa hẹn treo giải thưởng qua mỗi môn thi lại gọi điện hỏi thăm tình hình, Đi thi về ai cũng hỏi làm bài dc bao nhiêu %. Vì mình là người hay quên, cũng rất lạc quan (tùy thời điểm) nên cũng nói là làm bài tạm được.

 

Nhưng rồi khi dò xong đáp án thì số điểm lại ít hơn những gì mình đã nói với mọi người. Mình không dám nói với mọi người vì một phần là sợ, một phần là còn hi vọng vào khối thi sau để gỡ gạc.

 
"Đệ nhất buồn là cái hỏng thi"? - 1

(ảnh mang tính minh họa)
 

Trước khi thi mình dự kiến sẽ vào SG thi khối B chơi thôi để xả hơi khối A. Nhưng ai ngờ....Có lúc mình đã nghĩ vớ vẩn là sẽ bỏ nhà đi đâu đó, không vào SG nữa . Nhưng rồi mình cũng muốn thử vận may với khối thi phụ.

 

Mình đã làm mọi người thất vọng khi rớt cả 2 khối. Hỏi thăm bạn bè trong lớp thì được biết ai cũng đạt được điểm cao làm mình cũng chạnh lòng. Bây giờ mình mới nhận thấy câu nói của chị ruột mình là đúng (trong 1 lần 2 chị em cãi nhau):"Mi không biết mình là ai, ở đâu, luôn cho mình là đúng thì có ngày tự đào hố chôn mình". Nghĩ đến câu nói đó mặc dù biết chỉ là trong lúc nóng giận của bà chị nhưng mình vẫn cảm thẩy rất đau khổ.

 

Vào SG thi khi biết mình rớt nốt khối B thì ý nghĩ bỏ nhà đi có vẻ càng quyết liệt hơn. Rồi ý nghĩ về tương lai, về đủ thứ chuyện trên đời cứ xuất hiện trong đầu mình. Mình cũng cố gắng đi chơi cho thoải mái hơn, nhưng nó chỉ giảm đi được một phần, không giây phút nào mình không nghĩ tới việc mình sẽ rớt ĐH.

 

Đã thế vào đây đi chơi với đứa bạn gái thân học rất giỏi (mà mình đang để ý), hỏi thăm chuyện thi cử mà mình thêm tủi nhục, mình lấy dũng khí để tâm sự với cô ấy là mình đã rớt mà hình như nó cũng không dám tin.

 

Mẹ của cô ấy lại hỏi "Cháu Tuấn Anh chắc đậu 2 trường rồi nhỉ", nếu đậu thì học ở đâu?". Đang đi chơi với 2 mẹ con cô ất mà trong lòng mình cứ nơm nớm lo sợ, nếu sau này mẹ cô ấy biết mình rớt ĐH thì sao nhỉ? ...Trời ơi!

 

Tâm trạng mình lúc này đang rất bấn loạn, không biết đi về đâu, ý nghĩ bỏ nhà đi vẫn không dứt ra khỏi trong đầu mình. Giúp mình với…

 

Theo Tuấn Anh

Mực Tím