Đầu đông, giới trẻ HN vẫn mặc “mát mẻ” vì nắng nóng

Váy, soóc ngắn vẫn tiếp tục được các cô gái Hà Nội “trưng dụng” dù đã lập đông.

Dù đã bước vào giữa tháng 11, nhưng khác với không khí se lạnh lập đông, năm nay, người dân Hà Nội vẫn phải hứng chịu cái nắng khá oi ả và khô. Thậm chí có thời điểm trong ngày, nhiệt độ lên tới 30 – 33 độ C do hiện tượng El Nino (hiện tượng nóng lên bất thường của các dòng nước ấm ở phía Đông Thái Bình Dương). Vì vậy, nếu như mọi năm, các chàng trai, cô gái Hà Nội đã xúng xính áo khoác thì cho tới nay, thời trang mùa hè vẫn “thống trị” đường phố.


Một thiếu nữ diện quần soóc ngắn dạo phố

Một thiếu nữ diện quần soóc ngắn dạo phố

Dạo một vòng quanh các tụ điểm, con phố tấp nập người qua lại của Thủ đô như phố Tràng Tiền, đài phun nước ở hồ Gươm, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Hoàng Cầu, Phạm Ngọc Thạch…, dễ nhận thấy rất nhiều bạn trẻ vẫn đang “trưng dụng” những bộ cánh đặc trưng của mùa nóng. Do thời tiết nắng nóng, những chiếc váy ngắn, quần soóc… vẫn chưa bị thay thế bằng áo len, cardigan ấm áp.

Chất liệu được họ lựa chọn cũng là những loại vải mỏng, nhẹ của mùa hè như voan, lụa, lanh, boi… với đủ kiểu dáng 2 dây, trần vai. Một số thiếu nữ cũng đã bắt kịp xu hướng khi lựa chọn sơ mi trễ vai phối với tattoo choker (vòng cổ giả xăm), xu hướng đang lên “ăn theo” nhân vật Ha Ri trong bộ phim She was pretty (Hàn Quốc).

Đầu đông, giới trẻ HN vẫn mặc “mát mẻ” vì nắng nóng - 2

Sơ mi kéo trễ vai và vòng cổ giả xăm (tattoo choker) theo phong cách Ha Ri (She was pretty) đã xuất hiện trên phố Hà Nội

Sơ mi kéo trễ vai và vòng cổ giả xăm (tattoo choker) theo phong cách Ha Ri (She was pretty) đã xuất hiện trên phố Hà Nội

Các kiểu dép tông, giày ballerina (búp bê), giày moka… điệu đà và mát mẻ cũng vẫn tiếp tục “theo” họ xuống phố và chưa hề có dấu hiệu bị thay thế bởi những kiểu bốt cao, bốt ngắn cổ (ankle boots)… như mọi năm.

Trên một số dãy phố kinh doanh hàng thời trang, những trang phục mùa hè như chân váy, đầm liền, áo 2 dây vẫn tiếp tục được trưng bày rất nhiều. Anh Khánh, chủ một cửa hàng quần áo trên phố Thợ Nhuộm cho biết: “Mọi năm đến tầm tháng 11 này, tôi đã bày bán toàn đồ đông rồi nhưng năm nay, sức mua đồ hè của khách đến thời điểm này vẫn chưa giảm nhiều nên vẫn tiếp tục treo đồ lên giá”.  

Đầu đông, giới trẻ HN vẫn mặc “mát mẻ” vì nắng nóng - 4

Dù đã lập đông, những chiếc váy ngắn vẫn tiếp tục được trưng dụng

Dù đã lập đông, những chiếc váy ngắn vẫn tiếp tục được "trưng dụng"

Đầu đông, giới trẻ HN vẫn mặc “mát mẻ” vì nắng nóng - 6

Một bạn trẻ Hà Nội mặc áo phông, quần soóc và dép tông mát mẻ ra phố

Một bạn trẻ Hà Nội mặc áo phông, quần soóc và dép tông mát mẻ ra phố

Đầu đông, giới trẻ HN vẫn mặc “mát mẻ” vì nắng nóng - 8

Váy ngắn cho nàng công sở tông xuyệt tông với giày cao gót và túi xách đỏ

Váy ngắn cho nàng công sở "tông xuyệt tông" với giày cao gót và túi xách đỏ

 

Đầu đông, giới trẻ HN vẫn mặc “mát mẻ” vì nắng nóng - 10

Đầu đông, giới trẻ HN vẫn mặc “mát mẻ” vì nắng nóng - 11

Những chiếc váy 2 dây hoa sặc sỡ đặc trưng của mùa hè chưa hề bị thất sủng

Những chiếc váy 2 dây hoa sặc sỡ đặc trưng của mùa hè chưa hề bị "thất sủng"

Đầu đông, giới trẻ HN vẫn mặc “mát mẻ” vì nắng nóng - 13

Được biết, ở một số khu phố, quần áo mùa hè vẫn bán tốt

Được biết, ở một số khu phố, quần áo mùa hè vẫn bán tốt


Một set đồ đơn giản với áo phông trắng, quần đen và giày búp bê đen

Một set đồ đơn giản với áo phông trắng, quần đen và giày búp bê đen

 

Theo Hạ Vũ - Ảnh: Hồng Phú

Dân Việt