Đạp xe 1.000 km để chữa “vết thương” tình yêu

(Dân trí) - Bạn đã làm cách nào để vượt qua nỗi buồn khi tình yêu tan vỡ? Bạn có thể tham khảo một cách rất độc đáo để hàn gắn vết thương lòng của một chàng sinh viên Trung Quốc: đạp xe 1.000 km để nguôi ngoai nỗi đau khổ và nạp lại năng lượng cho mình.

Tháng trước, anh bạn Xing Tao, sinh viên năm thứ hai Trường Bách khoa Tam Môn Hiệp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã lên đường cùng “ngựa sắt” trong suốt 6 ngày sau khi chia tay với bạn gái. Mặc dù hai người mới yêu nhau từ hồi tháng 2 năm nay, Xing rất đau khổ khi tình yêu tan vỡ và không thể vượt qua nỗi buồn này.

"Tôi không thể ngủ được, cũng không ăn được hay học bài được. Nếu tôi không thực hiện chuyến đi này, tôi sợ là mình sẽ hoàn toàn bị suy sụp", Xing cho hay.

Thực ra, từ hồi học trung học, Xing đã thích đạp xe đường dài và cũng vài lần đạp xe tới các thành phố gần đó cùng với bạn bè.

"Mỗi khi tôi đạp xe, tôi cảm thấy rất sảng khoái. Bởi vậy tôi hy vọng chuyến đi này sẽ giúp tôi rũ sạch ưu phiền trong tâm trí", Xing chia sẻ.

Để thực hiện chuyến đi này, Xing đã nghỉ học, lên đường với chiếc xe đạp và vẻn vẹn 1.000 yuan (khoảng 2,7 triệu đồng) trong túi. Xing xuất phát từ trường mình vào ngày 30/3 và đi xuyên tỉnh Hà Nam, qua 8 thành phố trong đó có Lạc Dương, An Dương, Bộc Dương, Khai Phong và Shangqiu.

Xing kể: "Tôi thường đạp xe mỗi ngày từ 7 đến 12 tiếng đồng hồ, tiêu 40 nhân dân tệ/ngày (khoảng 110 ngàn đồng) để mua thức ăn và nghỉ trọ trên đường".

Trong hai ngày đầu, Xing vẫn thấy rất đau khổ và thậm chí phải dừng giữa đường để khóc cho thỏa. Nhưng cậu dần dần bình tĩnh lại, cũng nhờ vào tất cả những gì cậu chứng kiến trên đường đi.

"Trên đường đi từ An Dương đến Bộc Dương, tôi nhìn thấy một ông già đang ăn thức ăn nhặt từ thùng rác. Tôi đã có một cuộc sống được chăm chút và thực sự chưa bao giờ trải qua cảnh đó. So sánh mình với những người khó khăn và đói kém, tôi bỗng dưng cảm thấy mình thật là một người quá yếu đuối và thấy mọi chuyện mình trải qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt tầm thường", Xing tâm sự.

Xing cũng gặp nhiều người tốt bụng khác đã giúp đỡ cậu, hay chỉ cho cậu đâu là nơi có chỗ trọ rẻ nhất.

Xing kể: "Khi những người lạ sẵn sàng giúp đỡ mình, điều này khiến tôi nhận ra rằng rốt cục thì thế giới này không phải là một nơi quá tệ”.

Xing cũng cho biết hiện nay suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Chuyến đi đã dạy cho cậu hiểu rằng chúng ta không nên quá giam mình vào những vấn đề nhỏ nhặt của chính mình.

Khi đạp xe đến Shanqiu, Xing đã mua một chiếc xe tàu hỏa một chiều để trở lại trường. Nhờ chuyến đi, Xing cảm thấy mình như được nạp lại năng lượng và nhìn cuộc sống với quan điểm mới.

"Nếu mà tôi có phải trải qua tan vỡ trong tình yêu một lần nữa, chắc chắn tôi lại thực hiện chuyến đạp xe nữa để hàn gắn vết thương lòng", Xing khẳng định.

Xuân Vũ
Theo Global Times