Cựu binh Mỹ “khoác” tấm áo mới cho các bức tường xấu xí ở Hà Nội

(Dân trí) - Ông Paul George Harding (một cựu binh Mỹ 69 tuổi) cần mẫn gỡ từng tờ quảng cáo, rao vặt trên các bức tường ở Hà Nội sau đó quét lên lớp sơn mới tinh, đầy sức sống.

Ông Paul George Harding từng là cựu binh Mỹ tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Ông Paul trở lại Việt Nam cách đây gần 3 năm để mở một lớp dạy Tiếng Anh miễn phí ở phường Trung Hoà, Hà Nội.
Ông Paul George Harding từng là cựu binh Mỹ tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Ông Paul trở lại Việt Nam cách đây gần 3 năm để mở một lớp dạy Tiếng Anh miễn phí ở phường Trung Hoà, Hà Nội.

Ông chia sẻ: “Tôi thực sự buồn khi nghĩ lại về khoảng thời gian tham chiến tại Việt Nam, lúc đó tôi còn quá trẻ. Bây giờ, khi trở lại đất nước này, tôi muốn làm một điều gì đó nhỏ nhoi thôi để bù đắp phần nào đó”.
Ông chia sẻ: “Tôi thực sự buồn khi nghĩ lại về khoảng thời gian tham chiến tại Việt Nam, lúc đó tôi còn quá trẻ. Bây giờ, khi trở lại đất nước này, tôi muốn làm một điều gì đó nhỏ nhoi thôi để bù đắp phần nào đó”.

Người đàn ông Mỹ đã mở 6 lớp học Tiếng Anh tại Hà Nội, với quy mô ban đầu chỉ 6 người cho tới 400 người đăng kí tham gia. Cũng từ lớp học này, ông Paul ngày càng trở nên gần gũi và quen thuộc hơn với người dân địa phương.
Người đàn ông Mỹ đã mở 6 lớp học Tiếng Anh tại Hà Nội, với quy mô ban đầu chỉ 6 người cho tới 400 người đăng kí tham gia. Cũng từ lớp học này, ông Paul ngày càng trở nên gần gũi và quen thuộc hơn với người dân địa phương.

Trong thời gian sống tại Hà Nội, ông Paul nhận thấy nhiều con ngõ nhỏ cũ kĩ và không được sạch sẽ do thời gian sinh sống lâu dài, hoặc do bị dán, vẽ, quảng cáo trên tường. Ông Paul đã trao đổi cùng với các học viên lớp Tiếng Anh của mình và biết được rằng những hình ảnh quảng cáo không đẹp được in hay dán trái phép trên tường công cộng. Chính vì vậy, ông đã dẫn đầu làm gương bằng cách bắt tay vào dọn dẹp những hình ảnh xấu xí trên tường.
Trong thời gian sống tại Hà Nội, ông Paul nhận thấy nhiều con ngõ nhỏ cũ kĩ và không được sạch sẽ do thời gian sinh sống lâu dài, hoặc do bị dán, vẽ, quảng cáo trên tường. Ông Paul đã trao đổi cùng với các học viên lớp Tiếng Anh của mình và biết được rằng những hình ảnh quảng cáo không đẹp được in hay dán trái phép trên tường công cộng. Chính vì vậy, ông đã dẫn đầu làm gương bằng cách bắt tay vào dọn dẹp những hình ảnh xấu xí trên tường.

Từ cách đây khoảng nửa tháng, ông Paul cùng các học trò và người dân địa phương rủ nhau làm đẹp ngõ phố bằng hành động thực tiễn là cạo bỏ những tờ quảng cáo in, dán trên cột điện, bờ tường... Ông Paul nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên bởi các bạn đã được nghỉ hè, rất tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.
Từ cách đây khoảng nửa tháng, ông Paul cùng các học trò và người dân địa phương rủ nhau làm đẹp ngõ phố bằng hành động thực tiễn là cạo bỏ những tờ quảng cáo in, dán trên cột điện, bờ tường... Ông Paul nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên bởi các bạn đã được nghỉ hè, rất tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.

Sau hơn nửa tháng, đến nay nhóm của ông đã xử lý được nhiều biển quảng cáo, rao vặt trên các tuyến phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Thị Định, chuẩn bị xử lý tiếp đến tuyến đường Lê Văn Lương. Ông Paul chia sẻ: “Ban đầu tôi cảm thấy thắc mắc vì sao lại dán quảng cáo khắp nơi như vậy, khi hỏi người dân tôi mới biết nó gọi là là rác tường. Vì thế tôi cùng các học viên quyết định sẽ đi làm sạch các mảng tường này”.
Sau hơn nửa tháng, đến nay nhóm của ông đã xử lý được nhiều biển quảng cáo, rao vặt trên các tuyến phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Thị Định, chuẩn bị xử lý tiếp đến tuyến đường Lê Văn Lương. Ông Paul chia sẻ: “Ban đầu tôi cảm thấy thắc mắc vì sao lại dán quảng cáo khắp nơi như vậy, khi hỏi người dân tôi mới biết nó gọi là là rác tường. Vì thế tôi cùng các học viên quyết định sẽ đi làm sạch các mảng tường này”.

Những ngày này, nếu đi qua các con ngõ ở phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) người dân sẽ nhìn thấy một diện mạo mới đang dần được khoác lên cho những bức tường cũ kĩ, xấu xí trước kia.
Những ngày này, nếu đi qua các con ngõ ở phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) người dân sẽ nhìn thấy một diện mạo mới đang dần được khoác lên cho những bức tường cũ kĩ, xấu xí trước kia.

Sau khi lột bỏ những lớp quảng cáo trái phép dán trên tường, ông Paul cùng các học trò bắt tay vào công việc “sáng tạo nghệ thuật” bằng những lớp sơn trên tường. Những hình vẽ không mấy phức tạp nhưng lại mang tới sinh khí mới cho những bức tường lâu năm.
Sau khi lột bỏ những lớp quảng cáo trái phép dán trên tường, ông Paul cùng các học trò bắt tay vào công việc “sáng tạo nghệ thuật” bằng những lớp sơn trên tường. Những hình vẽ không mấy phức tạp nhưng lại mang tới sinh khí mới cho những bức tường lâu năm.

Những lớp sơn mới không quá cầu kì mà cốt sao cho hài hòa với cuộc sống bình dị của người dân địa phương, được sự đồng ý của người dân mới thực hiện.
Những lớp sơn mới không quá cầu kì mà cốt sao cho hài hòa với cuộc sống bình dị của người dân địa phương, được sự đồng ý của người dân mới thực hiện.

Ông Nguyễn Đức Mến (nhà ở phố Nguyễn Ngọc Vũ) cho biết: “Mấy hôm trước tôi thấy ông Paul trên ti-vi, đến hôm nay thì thấy ông này cùng mấy cháu nhỏ đến chỗ chúng tôi dọn dẹp. Đây là công việc rất ý nghĩa, bản thân là người Việt Nam tôi thực sự ái ngại, trong khi chúng ta cứ đi làm bẩn, tàn phá nơi ta sống thì một người bạn quốc tế lại đến đây giúp chúng ta dọn dẹp. Vì thế, lúc ông Paul đến đây thì tôi cũng gọi cả các cháu ra cùng làm”.
Ông Nguyễn Đức Mến (nhà ở phố Nguyễn Ngọc Vũ) cho biết: “Mấy hôm trước tôi thấy ông Paul trên ti-vi, đến hôm nay thì thấy ông này cùng mấy cháu nhỏ đến chỗ chúng tôi dọn dẹp. Đây là công việc rất ý nghĩa, bản thân là người Việt Nam tôi thực sự ái ngại, trong khi chúng ta cứ đi làm bẩn, tàn phá nơi ta sống thì một người bạn quốc tế lại đến đây giúp chúng ta dọn dẹp. Vì thế, lúc ông Paul đến đây thì tôi cũng gọi cả các cháu ra cùng làm”.

Những ngày trong tuần, ông Paul cùng các tình nguyện viên dọn dẹp các bức tường trong một buổi sáng hoặc chiều. Riêng ngày thứ 7 và chủ nhật thì cả đội “ra quân” bất kể thời gian.
Những ngày trong tuần, ông Paul cùng các tình nguyện viên dọn dẹp các bức tường trong một buổi sáng hoặc chiều. Riêng ngày thứ 7 và chủ nhật thì cả đội “ra quân” bất kể thời gian.

Từ những lần đi dọn dẹp, ông Paul cũng được nhiều người biết và quý mến. Người dân sẵn sàng ra giúp tôi, mời tôi nước và hỏi thăm, trò chuyện với tôi. Ai đi qua cũng chào hỏi. Tôi có thêm nhiều bạn mới là những người dân ở đây”.
Từ những lần đi dọn dẹp, ông Paul cũng được nhiều người biết và quý mến. "Người dân sẵn sàng ra giúp tôi, mời tôi nước và hỏi thăm, trò chuyện với tôi. Ai đi qua cũng chào hỏi. Tôi có thêm nhiều bạn mới là những người dân ở đây”.

Ông Paul George Harding không phải là người đầu tiên có ý tưởng làm đẹp cho những bức tường ở Hà Nội. Trước đó, hồi tháng 4/2017, anh Scott Matt (sinh năm 1993) cũng là người Mỹ cũng đã tự mình sơn lại ngõ 50 Hàng Bạc.

Một người Việt là ông Cao Trí Thịnh cũng đã dành nhiều năm để vẽ kín các bức tường trong ngõ Ao Dài, đường Điện Cơ, thuộc phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Những bức vẽ của ông Thịnh đã mang lại cho ngõ Ao Dài một vẻ đẹp rất riêng có mà nhiều người ngưỡng mộ.

M.C